Sáng mùng Một Tết (07/02/2008), ngày cầu bình an cho năm mới, Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ đồng tế để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho quê hương đất nước, cho các gia đình và cho từng người tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân càng giúp bầu khí Thánh lễ thêm trang trọng và sốt sắng. Sự hiện diện này cũng nói lên lòng yêu mến, tin cậy, phó thác vào Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, khi ngay trong những giờ phút linh thiêng của ngày đầu năm mới, mọi người đã đến bên Chúa để xin Chúa chúc phúc, gìn giữ và thánh hóa năm mới này.
Trong tinh thần của một người cha và cũng trong tâm tình của một người con, lời đầu tiên của Đức Cha là chúc Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể giáo dân, trong năm mới luôn được sống trong tình yêu thương và ân sủng của Thiên Chúa, luôn được hiệp nhất với nhau để phục vụ và nhất là luôn biết tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng.
Những tâm tình này đã được Đức Cha Phêrô chia sẻ cụ thể hơn trong bài giảng lễ. Qua thư Mục vụ của HĐGMVN năm 2008 Đức Cha đã trình bày những ưu tư, những khó khăn, những thử thách, những công việc sẽ phải thực hiện, nhưng Đức Cha nhấn mạnh : “Sẽ chỉ là con số không nếu chúng ta chỉ biết cậy dựa vào sức riêng mình mà quên rằng tất cả phải được Thiên Chúa chúc phúc, chính Ngài đỡ nâng, giúp sức cho chúng ta…” Đặc biệt, Đức Cha đề cao vai trò gia đình trong việc thực hiện và sống Thư Mục vụ này.
Lòng tin-cậy-mến được Đức Cha nhắc đi nhắc lại, để cho thấy rằng con người rất nhỏ bé và tầm thường, tầm thường nhưng có giá trị trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng là con người phải biết sống đúng với giá trị đó, biết chân nhận Thiên Chúa là Cha và mình là con ; biết nhìn nhận Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng thương xót, còn con người phải biết vâng phục và đáp trả lại tình yêu thương ấy ; biết nhìn ra trong cuộc sống có biết bao người còn lầm than, thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, mà chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng, chia sẻ trong tinh thần là anh chị em, là con của cùng một Cha trên trời.
Nhìn vào thực tế cuộc sống, Đức Cha đã gợi lại những sự kiện vẫn thường xảy ra trong xã hội. Báo chí đưa tin một người nhập cảng chiếc xe hơi trị giá hàng triệu đôla trong lúc đất nước Việt nam đang còn là nước nghèo so với thế giới ; nền giáo dục của Việt nam hiện nay đang đưa đất nước đến những thảm họa có thể thấy trước được ; nạn phá thai đang là một vấn đề nóng bỏng… và còn hơn thế nữa… Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người hãy vững tin, hãy cậy trông, hãy phó thác để mỗi người sẽ sống đúng với nhân phẩm của con người và sống đúng với giá trị của người được làm con Chúa. Nhìn, thấy nhưng không thất vọng, vì biết rằng tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ chịu thua con người, tình yêu ấy sẽ trở nên toàn vẹn nếu con người biết vâng phục, biết lắng nghe và biết thực thi theo lời Chúa dạy.
Sau Thánh lễ, Cha Sở Phaolô, cũng là Cha Tổng Đại diện của Giáo phận đã thay mặt cộng đoàn, thay mặt Giáo phận chúc tuổi Đức Cha. Những lời chúc tốt đẹp trong tâm tình con thảo để trong chức vụ là Chủ tịch HĐGMVN, trong vai trò người cha của gia đình Giáo phận, Đức Cha được Thiên Chúa ban cho những ơn cần thiết, được Chúa Thánh Thần soi sáng hầu “làm cho Thiên Chúa được lớn lên” trong tâm hồn và cuộc sống của mọi người.
Chia sẻ với cộng đoàn khi nhận được Lộc Thánh, Đức Cha Phêrô cũng chỉ nhắc lại một điều : “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, mọi sự khác sẽ được ban cho”. Mỗi người khi bước lên nhận Lộc Thánh -là những câu trích dẫn Lời Chúa- chắc chắn sẽ cảm nghiệm được điều Chúa muốn nói với mình, với gia đình mình ; điều Chúa muốn mình, muốn gia đình mình phải sống và phải thực hiện. Vì như lời Đức Cha Phêrô: “Chỉ có một Giáo hội, một xã hội tốt đẹp nếu có từng gia đình tốt đẹp”.
Tiếng trống và điệu múa của đôi lân mừng xuân mới sau Thánh lễ, mời gọi mọi người luôn sống trong niềm vui và luôn biết trân trọng niềm vui, như lời Cha Sở Phaolô: “Hình ảnh con chuột là hình ảnh không mấy tốt đẹp, xin hãy nhìn vào chú chuột trong loạt phim hoạt hình Tom and Jerry, để luôn sống trong niềm vui -dù khó khăn, thử thách- và mang niềm vui đến cho mọi người”.
Xin chúc lành cho chúng con, lạy Chúa, vì Chúa chính là nơi chúng con tựa nương, là cùng đích của cuộc đời và là Đấng cứu độ chúng con.









