Tam Linh
Cũng như mọi năm, trong ngày đầu năm Ất Dậu, Đức Cha Phêrô đã đến nhà thờ Chánh Tòa để cùng với hàng linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân dâng Thánh lễ Minh Niên cầu bình an cho năm mới.
Trong bầu khí linh thiêng và trước một cộng đoàn thật đông đảo, Đức Cha Phêrô mở đầu Thánh lễ với những tâm tình tri ân, cảm mến, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Cha nhân từ, tràn đầy tình yêu thương, Đức Cha khẳng định : “Giờ phút này, chắc chắn mỗi người đều có được tâm hồn bình an, hạnh phúc, vì sự bình an này không phải của thế gian mà của chính Chúa ban cho và chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài. Thánh lễ đầu năm đảm bảo cho chúng ta luôn tràn ngập ơn Chúa trong suốt năm Ất Dậu này…”
Với ba Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha giúp mọi người nhìn lại chính mình khi hiểu và biết được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, ngài nói : “Phải thấy rằng Thiên Chúa yêu mến Ngài nơi chúng ta, Ngài yêu mến chúng ta như Ngài yêu mến Ngài, sự sống của chúng ta thật lớn lao và cao cả”. Con người là tuyệt tác của Thiên Chúa, Thiên Chúa không bao giờ thiếu đi sự quan tâm dành cho con người, Thiên Chúa ban cho con người tất cả mọi sự và luôn mời gọi con người đến với Ngài. Tám mối phúc thật là đường dẫn con người đến với Thiên Chúa, Đức Cha Phêrô cho thấy giá trị của cuộc sống con người : “Cuộc sống của chúng ta, dù nghèo nàn, đau khổ, đơn côi… đều có bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa luôn dìu dắt chúng ta đi. Nếu mỗi một người, mỗi một gia đình trở lại với chính bản thân, chính gia đình mình thì làm sao chúng ta không cảm nghiệm được, quả thật Lời Chúa là chân lý, Lời Chúa là sự thật”.
Điều quan trọng mà Đức Cha Phêrô vẫn thường lập đi lập lại : “…đến với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ được an ủi, được soi sáng, được tăng cường sức lực. Dù tâm hồn ủ rủ, đầy những lo lắng, nhưng đến với Ngài, gặp gỡ được Ngài thì tâm hồn sẽ bình an, dù những khó khăn luôn hiện diện, dù những thiếu thốn vẫn còn đó, nhưng có Ngài thì con người luôn được đỡ nâng”.
Hình ảnh con gà được nhắc đến nhiều trong năm Ất Dậu, nhưng với Đức Cha Phêrô, ngài nói và kết thúc bài giảng : “Tôi chỉ nói một điều duy nhất là nhắc tôi nhớ đến con gà trong câu chuyện về thánh Phêrô, hay nói cách khác nhắc đến : Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Phải tỉnh thức, nếu không tỉnh thức ắt sẽ sa ngã và chỉ sa ngã khi chúng ta không tỉnh thức. Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện để nhắc nhở, để giúp chúng ta tỉnh thức. Với tình thương và quyền năng của Chúa, với tình thương của Hội Thánh là Mẹ, tôi tin chắc rằng mọi giáo xứ, từng cộng đoàn, mỗi gia đình và cá nhân, sẽ sống một năm được chúc lành. Bình an này là bình an đích thực của Đức Kitô, chúng ta trao ban cho nhau với tất cả niềm tin và sự chân thành, luôn ao ước cho những người anh em của mình, cách riêng những người gần gũi thật sự được bình an và hạnh phúc trong suốt năm nay”.
Sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã thay mặt gia đình Giáo Phận chúc tuổi mới của Đức Cha. Đáp lại, Đức Cha cám ơn Cha Tổng Đại Diện, cám ơn hàng linh mục, các tu sĩ nam nữ, mọi người, mọi giới, cách này cách khác đã luôn nỗ lực để sống ơn gọi của mình. Đặc biệt, năm nay Đức Cha đề cập đến hai thành phần là các Giảng Viên Giáo Lý và thành viên các ca đoàn là “những con người đầy nhiệt huyết và hy sinh, đầy lòng quảng đại và thánh thiện, luôn nỗ lực để sống và phục vụ”.
Lời mời gọi cả gia đình Giáo phận trong Thánh lễ đầu năm : “Với lời chào chúc cuối Thánh lễ: chúc anh chị em ra về bình an, anh chị em hãy mang Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy mang Lời của Ngài, hãy mang tình yêu thương lên đường và tỏa lan trong xã hội. Bí Tích Thánh Thể cũng là Bí tích truyền giáo. Chúa Giêsu là tấm bánh được bẻ ra để phân phát. Vậy sau khi đã được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em hãy lên đường và phân phát cho mọi người”.
Đức Cha còn cho biết, đến chiều ngày 08.02.2005 (30 tết), Giáo phận thống kê được số giáo dân đã vượt 300.000, cụ thể là 308.000 người công giáo trong toàn giáo phận. Điều này, như lời Đức Cha : “Biết như vậy để chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa. Trong suốt năm truyền giáo, chúng ta không làm điều gì đặc biệt, chỉ cầu nguyện, hy sinh… nhưng chính Chúa đã kêu gọi, hoán cải, đổi mới, cho nên hãy mang Ngài đến với tất cả mọi người”.
Những câu Lời Chúa như lộc Thánh đầu năm, được Đức Cha và mọi người nhận lấy để Lời Chúa sẽ là kim chỉ nam trong cuộc sống, giúp mọi người biết sống yêu thương nhau trong tình yêu của Thiên Chúa.









