6 giờ sáng ngày Mùng Một Tết Nhâm Thìn, Đức Cha Antôn đã đến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để dâng Thánh Lễ Minh niên, cầu cho bình an cho năm mới.

Thật vui khi ngay những giờ phút đầu tiên của một năm, cộng đoàn tín hữu tụ họp đông đảo để cùng với vị chủ chăn của mình, sốt sắng dâng những lời cầu nguyện và những ước vọng lên Thiên Chúa.

Các Bài đọc Lời Chúa của ngày lễ hướng lòng mọi người lên cùng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn loài muôn vật và cả vũ trụ này. Những tâm tình chia sẻ của Đức Cha Antôn trong bài giảng lễ như muốn vạch ra phương hướng sống cho cả Giáo phận trong năm mới Nhâm Thìn. Tình yêu thương, sự bình an và hiệp nhất là điều cần thiết cho mỗi người, mỗi gia đình, từng cộng đoàn, từng Giáo xứ và cả Giáo phận. Muốn được như vậy, Đức Cha Antôn nhắn nhủ là hãy biết tín thác trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Đức Cha Antôn cũng nhắc cộng đoàn nhớ đến và cầu nguyện cho Đức Tổng Phêrô.

Sau Thánh Lễ, trong tâm tình của những người con thảo, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân thay mặt cộng đoàn hiện diện, thay mặt cho toàn Giáo phận dâng lên Đức Cha Antôn lời chúc tuổi thật đơn sơ nhưng chân tình. Trước khi nhận “lộc xuân”, là những câu Lời Chúa, Đức Cha Antôn bày tỏ lòng cám ơn khi nhìn thấy cộng đoàn hiện diện đông đảo, được nhận những lời chúc mừng trong dịp Tết đầu tiên ngài ở trong Giáo phận. Đức Cha cũng cầu chúc mọi người, mọi nhà, đặc biệt là các em thiếu nhi và các cụ cao niên đón nhận được nhiều ân lộc của Thiên Chúa trong năm mới Nhâm Thìn và trong cả cuộc đời.

Những nụ cười, những lời chúc, những cái bắt tay… như gắn kết mọi người lại với nhau. Xin cho những tâm tình của ngày đầu năm này, xin cho sự thánh thiện và niềm vui, xin cho tình yêu thương và sự hiệp nhất luôn dược thể hiện trong suốt cả năm nay và trong cả cuộc đời chúng con.

Khải Linh