Mỗi lần dự lễ phong chức linh mục và lễ mở tay của các tân linh mục đều để lại trong tôi những ấn tượng thật tốt đẹp :

1.Tôi vẫn cảm nghiệm chức linh mục cao quí và linh thánh biết chừng nào. Chúa gọi thật nhiều nhưng Ngài lại chọn ít. Lời mời gọi của Chúa vẫn thôi thúc mọi người, đặc biệt tâm hồn thành tâm muốn dấn thân phục vụ Chúa trong sứ vụ linh mục :” Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít “…

 

2.Chức linh mục thật linh thánh vì con người có là chi mà khi thay mặt Chúa đọc lời truyền phép thì bánh và rượu lại hóa nên Mình Và Máu Chúa Kitô. Điều này thật lạ lùng và kỳ diệu khiến tôi luôn cảm thấy yếu hèn, bất xứng. Nhưng, sự thực vẫn minh chứng :” Đây là mầu nhiệm Đức Tin “ ( Mysterium fidei ).

3.Lễ mở tay thật vô cùng cao quí, con người tầm thường nhưng được tuyển chọn, họ xứng đáng tái diễn lại cuộc Hy Tế của Đức Kitô. Đây là điều vô cùng hạnh phúc cho con người linh mục khi linh mục trung thành và sốt sắng cử hành thánh lễ hằng ngày. Linh mục sẽ kéo ơn Chúa cho con người, cho mọi người.

 

Thánh lễ sáng nay lúc 9 giờ 30 ngày 28/09/2007, với sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, nghĩa phụ của Cha Giuse Đinh Quang Vinh và cùng với gần 30 cha trong hạt Đức Trọng, các cha bạn và một số cha ở giáo hạt khác đã diễn ra trong bầu khí hết sức sốt sắng, trang nghiêm và thánh thiện. Bà con giáo dân Thanh Bình và các khách mời của cha mới đã ngồi kín hết các ghế trong nhà thờ. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phaolô đã nhấn mạng đề đặt vấn đề :” Linh mục là ai ?”. Ngài đã trả đề cập bốn điểm về người linh mục:

1.Linh mục là người Cha, hình ảnh của Thiên Chúa Cha, Đấng giầu lòng thương xót.

2.Linh mục là Thầy, người linh mục là người Thầy dạy về Chúa, nói và cho người khác biết về Chúa Kitô.

3.Linh mục là Trường Tử, Ngài là người anh cả như ngôn ngữ của thánh Phaolô tông đồ nói về Đức Kitô :” Người là Trưởng Tử giữa mọi loài thọ sinh “.

4.Linh mục là người Mẹ, Ngài là Cha những có những đức tính thật dễ thương của một người mẹ.

Đức Cha Phaolô đã chúc cho cha mới có tâm tình gần gũi, yêu thương giáo dân như một bà mẹ và khẩu hiệu cha mới chọn cho cuộc đời linh mục của mình “ Chúa là nơi con nương ẩn “( Tv 70, 7 ) đã làm cho Đức Cha an tâm về một con người linh mục hôm nay và mãi mãi.

 

Thánh lễ mở tay của cha mới sáng nay đã gợi lại trong tâm hồn mọi người về hình ành đích thực của người linh mục, người mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại Hội trường của giáo xứ Thanh Bình đã để lại trong lòng người dự một ấn tượng đẹp của người linh mục, vị thượng tế đời đời theo phẩm hàm Melchisêđê.

NHL