Hòa chung niềm vui cùng Giáo Hội Toàn cầu và Giáo hội Việt Nam, Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt long trọng mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đặc biệt, trong thánh lễ chiều thứ Bảy, 17/11/2007, ban Mục Mục Gia đình của Giáo xứ đã tổ chức mừng kỷ niệm thành hôn của 77 gia đình trong Giáo xứ, có ngày cưới vào tháng 11.

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc kiệu cung nghinh di cốt của 9 Vị Thánh Tử Đạo được tôn kính tại Nhà thờ Chánh tòa Đàlạt ; 77 gia đình mừng lễ hôm nay tham dự trong đoàn rước.

Lời đầu Thánh lễ, Cha Sở Phaolô chia vui và cầu chúc cho các gia đình luôn tìm được hạnh phúc, khi biết noi gương các Thánh Tử Đạo để sống đức tin và làm chứng cho niềm tin của mình trong chính ơn gọi hôn nhân và gia đình. Thật xúc động khi biết có gia đình đã thành hôn được 53 năm, nghĩa là 3, 4 thế hệ được sinh ra và lớn lên trong Giáo xứ thân yêu này ; có gia đình 2 thế hệ cùng chung ngày vui, có gia đình mới thêm thành viên thứ ba đang còn bồng trên tay và cũng có gia đình kỷ niệm năm thành hôn đầu tiên…

Dù như thế nào, Thánh lễ hôm nay vẫn mang ý nghĩa hết sức tuyệt vời, như lời cha Phó Phêrô trong bài giảng lễ : “Chúng ta có tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo hội Việt Nam có được những người con trung kiên, là hạt giống làm nẩy sinh thật nhiều hoa trái. Giòng máu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã tưới gội mảnh đất yêu thương này…” Và với cộng đoàn, với 77 gia đình mừng lễ hôm nay, ngài chia sẻ :

“Nhìn vào các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi người trong ơn gọi hôn nhân gia đình, cũng phải biết yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Hãy sống trọn giới răn thứ Nhất : yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”.

“…Đời sống gia đình không thể hạnh phúc nếu không có yêu thương. Đời sống gia đình không hạnh phúc nếu không biết tha thứ. Đời sống gia đình không hạnh phúc nếu không biết chấp nhận những bất toàn của nhau … Tất cả những điều đó là gì, nếu không phải là hy sinh, là từ bỏ chính con người của mình”.

Các Thánh Tử đạo đã hết lòng tôn kính và yêu mến Thánh giá Chúa, cha Phó Phêrô mời gọi : “Hãy nhìn vào Thánh giá, không chỉ là một biểu tượng, nhưng là một mầu nhiệm được Thiên Chúa mạc khải cho con người, nơi Thánh giá, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất ; qua Thánh giá con người gặp được Thiên Chúa, gặp được anh em và người thân của mình. Hãy đón nhận thánh giá trong cuộc sống mỗi ngày, gia đình sẽ chẳng thể có hạnh phúc nếu mỗi thành viên trong gia đình không biết cố gắng vác thập giá của chính mình…”

Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng con, để mỗi người luôn biết noi gương các ngài trong đời sống, biết tử đạo, biết chết đi cho những thiếu sót, trong những hy sinh và vượt qua những khó khăn thử thách, hầu làm sáng danh Thiên Chúa.