2 Giám Mục, 143 Linh mục trong Linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt, đông đảo tu sĩ nam nữ và chủng sinh cùng bà con giáo dân, đã quy tụ để mừng trọng thể Niên niệm Cung Hiến Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt (được chuyển vào chiều hôm nay 27.4 thay vì 24.4).
Bầu khí thật hân hoan vui mừng, vì sau gần một tuần không có Thánh lễ (vì là tuần Tĩnh tâm của hàng Linh mục Giáo phận), sự khao khát như được đáp ứng ngoài mong đợi của mọi người tham dự. Trong những lời nói đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã khái quát về Thánh lễ hôm nay, ngài nói : “Suốt tuần vừa qua hình ảnh của anh chị em luôn hiện diện và chúng tôi luôn liên kết chặt chẽ với anh chị em, vì nhờ Đức Cha Giuse, Giám mục phó Giáo phận Nha Trang, hướng dẫn để chúng tôi trở nên những môn đệ và những mục tử của Đức Kitô theo lời Thánh Gioan. Hôm nay, mừng trọng thể niên niệm Cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa, chúng tôi đến đây cùng anh chị em, như đại diện cho cả Giáo phận dâng lời chúc tụng tạ ơn Chúa… chúng ta nối chặt sợi dây thân ái, liên kết chặt chẽ, để mỗi người trong cương vị của mình, tiếp tục xây dựng Hội Thánh địa phương… chúng ta mong ước những điều tốt đẹp nhất cho Giáo phận, cách riêng cho hàng Linh mục. Xin tiếp tục cầu nguyện để chúng tôi mãi là những mục tử tốt lành của anh chị em, nhưng chỉ có thể là mục tử tốt lành nếu chúng tôi mãi mãi là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.
Trong phần giảng lễ, dựa vào các bài đọc Lời Chúa (Kh 21,9b-14 ; 1 Pr 2,4-9 ; Ga 10,22-30), Đức Cha Giuse – Vị giảng phòng cho Linh mục đoàn – đã chia sẻ nhiều tâm tình, nổi bật là tâm tình biết ơn các mục tử, các tông đồ tiền bối đã đặt nền móng xây dựng ngôi nhà thờ, xây dựng Giáo xứ, xây dựng Giáo phận. Ngoài ra, Đức Cha Giuse cho thấy giá trị đích thực của nhà thờ trong đời sống của người Kitô hữu, tại nhà thờ, mọi người đón nhận muôn vàn hồng ân từ các Bí tích, từ Thánh lễ, và : “ngôi nhà thờ chia sẻ đời sống, chia vui sẻ buồn, đón nhận những lúc lo toan cũng như vui mừng, khi đầy tràn lòng đạo đức và ngay cả khi chúng ta vấp ngã, phản bội… Tại nơi đây, chúng ta gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa, sự thông cảm của Hội Thánh, sự tha thứ của anh chị em mình…”
Với hàng Linh mục, Đức Cha Giuse nhắn nhủ : “Chớ gì khi mừng Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho anh chị em người dân tộc, khi mừng Kỷ niệm Cung hiến nhà thờ Chánh Tòa – ngôi nhà thờ Mẹ -, khi quy tụ trong Linh mục đoàn quanh vị Giám mục thân yêu, thì hàng Linh mục thấy rằng mình phải là mục tử hết mình vì đoàn chiên, trung tín với Thiên Chúa và liên đới yêu thương anh em trong đời sống mục vụ. Có như vậy thì sứ điệp loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại nơi Ngày hay Năm kỷ niệm, nhưng là mốc điểm, là lực đẩy giúp chúng ta tiến mạnh mẽ vững vàng hơn khi hướng về tương lai, làm cho Đạo Thánh Chúa lan rộng hơn”.
Sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã thay lời Cộng đoàn Dân Chúa, thay lời Linh mục đoàn, bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha Phêrô với những tâm tình thật đơn sơ : “Chúng con vô cùng biết ơn Đức Cha, vì có thể nói khộng một ai trong chúng con không có chỗ đứng trong trái tim của Đức Cha, Đức Cha quan tâm đến từng người trong chúng con…”. Với Đức Cha Giuse, cũng rất đơn sơ, Cha Tổng Phaolô bày tỏ lòng kính mến, thân thương vì : “cho phép chúng con gọi Đức Cha là ‘Đức Cha nhà’, vì thật sự chúng con thấy Đức Cha trở về đây với tâm tình của một người con, của một người anh em. Suốt tuần phòng được gần bên Đức Cha và nghe những lời dạy dỗ của Đức Cha, để mỗi Linh mục chúng con trong sứ vụ của mình, biết trở nên những mục tử tốt lành, thánh thiện, biết phục vụ đoàn chiên và hết mình vì đoàn chiên”. Cha Tổng cũng không quên cám ơn các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân, đã luôn cầu nguyện cho hàng Linh mục, không chỉ trong tuần tĩnh tâm, nhưng luôn đồng hành, nâng đỡ các Linh mục trong cuộc sống.
Cũng thay lời cho mọi người, Cha Tổng hứa sẽ luôn trung thành, vâng phục và yêu mến Hội Thánh để cùng Đức Cha Phêrô xây dựng Giáo phận Đàlạt thân yêu này ngày càng hiệp nhất và phát triển.
Những tâm tình chia sẻ của Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn thật đáng để suy nghĩ, ngài đưa ra ba tâm tình của ba vị mục tử khi nói về Giáo phận Đàlạt, khi nói về Nhà thờ Chánh Tòa :
- Tâm tình của Đức Cha Batôlômêô : Mỗi khi có dịp trở lại ngôi nhà thờ này để gặp gỡ, để dâng Thánh lễ, ngài nói “Tôi cảm thấy hạnh phúc“.
- Tâm tình Đức Cha Phaolô, Chủ tịch HĐGM Việt Nam : Đàlạt, nơi tôi có dịp phục vụ khi còn là Linh mục trẻ, vì ngay tại ngôi nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt “ngôi nhà thờ thật đặc biệt vì ai hát dỡ cũng thành hay, ai hát vừa thì cực hay, ai hát hay thì như các thiên thần” (lời Đức Cha Phaolô), ngài đã sáng tác bộ lễ mang tênca đoàn Sêraphim, ca đoàn của nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt lúc bấy giờ, và từ xuất phát nhỏ bé đó, bây giờ hầu như trên toàn thế giới đều hát bộ lễ Sêraphim, vì thế phải biết ơn Đàlạt.
- Tâm tình của chính Đức Cha Giuse : Trong huy hiệu Giám mục của tôi cóhình ảnh Nhà Tạm và sách Lời Chúa(sách gia bảo của Đức Cha Cố Simon Hòa để lại cho Nhà thờ Chánh Tòa), tôi mang suốt cuộc đời Giám mục Thánh thể và Lời Chúa được kín múc từ ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo phận Đàlạt. Tôi biết ơn nguồn cội của mình, biết ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ chủng sinh, anh chị em giáo dân và mọi người… không bao giờ kể hết lòng yêu mến và biết ơn. Tôi tin chắc rằng khi mọi người hướng về Nhà Tạm, hướng về Cung thánh, anh chị em cũng biết có một người con của Giáo xứ Chánh tòa, đang phục vụ tại một Giáo phận vẫn luôn biết ơn anh chị em…
Với một truyền thống tốt đẹp và một gia sản quý báu như vậy, chúng ta, những người được thừa hưởng, sẽ phải sống như thế nào, sẽ phải làm gì để góp phần xây dựng Giáo xứ, xây dựng Giáo phận ngày một tươi đẹp hơn, để Tin mừng của Chúa ngày một lan rộng hơn, để mọi người sống chung quanh chúng ta nhận ra thật sự Đức Kitô đang hiện diện và sẵn sàng đón nhận Ngài ?!?!?!
Tứ Linh









