Sáng hôm nay, tại nhà nguyện Chủng viện Minh Hòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo Phận, đã phong chức phó tế cho 5 thầy chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Các thầy gồm 3 chủng sinh Giáo phận vừa tốt nghiệp lớp bồi dưỡng hai năm tại Chủng viện Sao Biển, Nha Trang, là các thầy Phêrô Phạm An Nhàn, Gioan Đỗ Minh Chúc, Giuse Vũ Ngọc Thanh, và 2 tu sĩ thuộc Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo là thầy Alphongsô Hoàng Để và thầy Giuse Nguyễn Mạnh Khoa. Đây là lần thứ 12 lễ phong chức phó tế được tổ chức ở Chủng Viện.

Ngay từ đầu thánh lễ, Đức Cha đã gợi lên ý nghĩa của lễ nghi phong chức : theo ý Giáo Hội, lễ phong chức phải được cử hành long trọng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Hội Thánh địa phương, để cầu nguyện cho các tiến chức dấn thân vĩnh viễn vào hàng giáo sĩ.

Sau bài Tin Mừng và phần giới thiệu tiến chức, Đức Cha đã giảng lễ đại ý như sau :

Những thầy tiến chức hôm nay là con cái của Giáo phận, nhưng cũng là con cái, là anh em, là bạn hữu của những người đang hiện diện. Vì thế tất cả cần phải hiểu chức Phó tế cao trọng như thế nào.Tất cả đều có trách nhiệm cầu nguyện, giúp đỡ các thầy, để các thầy thi hành chức Phó tế theo ý Chúa và Hội Thánh.

Chức Phó tế không phải là một vinh dự trước mặt con người, nhưng là vinh dự trước mặt Chúa, Đấng đã thương yêu chọn các thầy vào sứ mệnh phục vụ thánh thiện cao cả. Ngay từ thời xa xưa, như bài sách Dân số (3,5-10a) cho biết, Thiên Chúa đã tuyển chọn trong dân một chi tộc là chi tộc Lêvi, để chuyên lo cho việc thờ phượng. Chi tộc này thuộc về Thiên Chúa đến mức họ không được chia phần gia tài, vì gia tài của họ là Giavê Thiên Chúa, họ phải phục vụ Thầy Cả Aaron… Những điều đó nhắc cho các Phó tế biết rằng mình thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Giáo Hội.

Các thầy phải luôn luôn suy nghĩ xem Chúa và Hội Thánh muốn gì nơi mình. Trước đây, để có thể được lãnh nhận chức Phó Tế, phải trải qua một thời gian khá dài : sau khi giúp xứ xong, thầy đại chủng sinh tiếp tục theo học thần học trong khoảng thời gian từ 4-5 năm. Trong thời gian này, từng năm, thầy sẽ được lãnh nhận các chức : khởi đầu là nghi thức cắt tóc để gia nhập hàng giáo sĩ ; rồi với thời gian, thầy sẽ lãnh nhận các chức nhỏ gồm chức giữ cửađọc sáchtrừ quỷgiúp lễ ; rồi chức Phụ Phó Tế với việc tuyên hứa sống độc thân, chức Phó Tế và chức Linh Mục. Từ sau Công Đồng Vatican II, với việc canh tân liên hệ đến bí tích Truyền Chức, Giáo Hội đã bãi bỏ nghi thức cắt tóc và 4 chức nhỏ cùng chức Phụ phó tế. Chức thánh chỉ còn lại chức Giám mụclinh mục và phó tế. … Trong hoàn cảnh hiện nay, có thể thời gian chuẩn bị trực tiếp cho chức thánh không dài như trước đây, nhưng không vì vậy mà không quan tâm đủ tới Chức Thánh cao trọng và đòi hỏi phải sống thế nào cho phù hợp. Các thầy đã theo Chúa từ rất lâu, nhưng nếu từ trước đến giờ không hay chưa quan tâm đủ, qua những suy nghĩ, lời nói, hành vi trong cuộc sống của mình, trong sự giao tiếp với người khác, thì bây giờ là lúc phải dứt khoát, không có thời gian để lưỡng lự. Các thầy phải hiểu điều đó … Hôm nay là ngày quyết định để các thầy hoàn toàn tự hiến và thuộc trọn về Thiên Chúa. Có như vậy thì với ơn Chúa phù trợ, các thầy mới có thể tiến bước theo Đức Giêsu, phục vụ Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Để giúp thực hiện tốt việc phục vụ, thánh Phaolô trong thư gửi cho Timôthê (1Tm 3,8-13) đã đặt ra những điều kiện mà các thầy phải giữ, đó là “phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”. Còn Chúa Giêsu, trong bài Tin mừng,  đã nói rất rõ về tư cách của người môn đệ là phục vụ, đặc biệt những người lãnh nhận chức Phó tế, vì chức vụ này đồng nghĩa với phục vụ. Phải theo gương Đức Giêsu, Đấng “đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (x. Mt 20,25-28). Dịp phong chức này là dịp đặc biệt để nhắc nhở điều đó. Rồi đây khi chịu chức Linh mục, đừng bao giờ coi chức vụ đó là sự thăng tiến cho bản thân hay cho gia đình mình, như cách nói của ngôn ngữ bình dân là “đỗ cụ”, lên chức “cụ”. Hãy ghi khắc trong suốt cả cuộc đời hình ảnh này : hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.

Chức vụ phó tế thật cao cả nhưng một trật cũng đầy khó khăn thử thách. Những người lãnh nhận chức thánh này được mời gọi tin tưởng vào ơn Chúa và quảng đại đáp lại tiếng Chúa, bằng một đời sống chuyên cần suy niệm và cầu nguyện !

Nghi lễ phong chức tiếp tục với lời hứa của các tiến chức, liên hệ đến nhiệm vụ thuộc chức thánh phó tế và vâng phục Giám mục Giáo Phận. Sau kinh cầu các thánh, Đức Cha đọc lời nguyện phong chức, “… xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác vụ phục vụ…”. Liền sau đó, các tân chức được mặc phẩm phục với dây phó tế và áo phó tế, được Giám mục trao  Sách Tin Mừng mà từ đây các thầy là người công bố : “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Nghi thức phong chức kết thúc với việc Đức Cha trao hôn bình an. Thầy Phanxicô Xaviê K’Brel, chịu chức phó tế từ 10 năm trước, cũng đã trao hôn bình an cho các tân phó tế, nói lên sự hiệp thông trong bậc phó tế.

Trong phần phụng vụ Thánh Thể, hai tân phó tế đã phục vụ bàn thờ trong chức năng vừa lãnh nhận.

Được biết, các tân phó tế hôm nay, cùng với 2 phó tế khác, sẽ được Đức Cha phong chức linh mục vào thứ năm 27.4.2006 tại nhà thờ Chính Tòa Đàlạt.

Xin chia vui với các thầy và gia đình trong dịp hồng phúc này !