Ngày thứ bảy 09/8, tại Nhà nguyện Chủng viện Minh Hòa, Đức Cha Phêrô đã phong chức phó tế cho các ứng viên tốt nghiệp khóa bổ túc tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang năm 2004-2006 :
- ThầyGiuseTRẦN NGỌC HẠNH, thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu Lộc Phát ;
- ThầyPhêrôMAI XUÂN TIẾN, thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Bảo Lộc.
- ThầyGiuseBÙI NGUYỄN MINH HOÀNG, thuộc Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát ;
- ThầyPhaolôK’ BRẺH, thuộc Giáo xứ Tân Phú, Di Linh ;
- ThầyPhêrôVŨ NGỌC HÙNG, thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Bảo Lộc ;
Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có 40 Linh mục trong Giáo phận ; ngoài các thầy Đại chủng viện, các Ứng sinh, còn có tu sĩ nam nữ các Hội dòng và rất đông bà con thân nhân của các tân chức.
Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức Cha long trọng nhắc lại cho mọi người thấy rõ : “Chức Phó tế là chức thánh, nét nổi bật là sống cho người khác, là sự phục vụ : phục vụ Lời Chúa, phục vụ Bàn thờ và phục vụ Bác ái”
Với khung cảnh đơn sơ, tĩnh lặng của Chủng viện và trong ngôi Nhà nguyện nhỏ bé, các thầy đã được thông truyền chức thánh, Đức Cha nói : “Không có sự long trọng bên ngoài, điều này nhắc năm anh em tiến chức và chúng ta : “lên chức” không phải là leo lên một nấc thang giá trị, địa vị hay danh vọng… nhưng có nghĩa là thêm trách nhiệm, thêm điều kiện để yêu thương và phục vụ. Vì thế phải từ bỏ mình, chúng ta hiện diện đây không mong gì hơn nhưng cầu nguyện cho những anh em được có tinh thần đó, một tinh thần mà loài người không thể ban phát được ngoại trừ chính nơi Đức Giêsu Kitô”.
Dứt bài Tin Mừng, tiến hành việc phong chức với việc giới thiệu các tiến chức và cha Giám đốc Chủng viện xin phong chức, Đức cha đã quyết định : “Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu-Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức Phó tế”.
Trong bài giảng lễ, Đức cha đã ngỏ lời với cộng đoàn và trong tâm tình của người cha, Đức Cha nhắn nhủ các tiến chức :
Vì các thầy đây là con cái chúng tôi và cũng là thân nhân của anh chị em sắp bước vào một thừa tác vụ thánh, nên chúng ta hãy để cho chúng ta được soi sáng nhờ các bài đọc Lời Chúa hôm nay (Ds 3,5-10a ; 1Tm 3,8-13 ; Mt 20,25-28) để hiểu biết hơn về thừa tác vụ Phó tế trong Hội Thánh :
Chúng con thân mến,
Bài đọc sách Dân Số cho thấy trong dân Chúa chọn, Chúa lại muốn tuyển chọn một số nhỏ để đặc cách làm công việc Chúa trao. Một trong những công việc đó là giúp thầy Thượng tế Aaron và lo công việc thờ phượng. Điều đó nhắc chúng con là người thuộc về thành phần tuyển chọn, dù tất cả chúng ta rất bất xứng. Đừng bao giờ quên, nếu chúng con có được một điều gì hay làm được một việc gì, tất cả đều do quyền năng và tình yêu của Chúa.
Còn nếu một ngày nào đó chúng con không chu toàn được nhiệm vụ đã lãnh nhận, thì đừng quên rằng mình đã xúc phạm đến tình yêu Chúa. Giữa muôn vàn người, chúng con đã được chọn xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa.
Được chọn làm Phó tế là để phục vụ, không phải để cầm quyền hay để có tư lợi… Phần gia nghiệp của chúng con là Chúa, còn mọi sự khác hãy trả lại cho thế gian. Hãy sống như lời Chúa : “Ta đến để phục vụ, để làm tôi tớ người khác chứ không phải để người khác phục vụ Ta”.
Dưới cái nhìn của loài người thì đó là điều dại khờ, con đường đó là thiếu khôn ngoan, không thực tế… nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì vượt trên sự khôn ngoan của con người. Thánh Gioan phân biệt rõ “tinh thần thế tục” và “tinh thần Thiên Chúa”. Trong cuộc sống của mình, chúng con phải luôn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, phải đồng hành, phải gắn bó với Chúa Giêsu để thấy mình là ai, phải sống thế nào và phải làm những gì. Chúa Giêsu sẽ là sức mạnh, sẽ là nguồn trợ lực cho chúng con.
Thánh Phaolô khuyên chúng ta : vì được tuyển chọn và vì chúng ta được thực hiện sứ mạng của Đức Kitô, đòi hỏi chúng ta phải là người thuộc về Thiên Chúa. Hay nói cách khác, ngay trong tư cách con người của chúng ta phải biểu lộ, phải cho thấy rằng chúng ta không còn thuộc về thế gian mà chúng ta thuộc về Chúa.
Cha nói thẳng với chúng con, giáo dân không cần những Linh mục tài ba xuất chúng, hùng biện, hát hay… tất cả những điều đó người ta có và hơn chúng ta nhiều. Điều cần là tư cách con người thuộc về Chúa, trong cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cư xử… phải giúp người khác tin tưởng, thấy ngay là chúng con là của Chúa.
Những điều đó chúng con yên tâm, vì hơn 2000 năm, Hội Thánh cũng đã trải qua những thử thách, hãy can đảm và tín thác vào Chúa. Đây là một đòi hỏi và chúng con đáp ứng được nếu chúng con gắn bó với Chúa và ở trong Hội thánh như người con, chúng con sẽ được vững bước và chắc chắn, sẽ là những người tôi tớ theo gương Đức Giêsu. Phần thưởng của chúng ta là trên trời, nơi thế gian này chúng ta chỉ là người tôi tớ để phục vụ.
Những điều tôi nói chắc cũng phù hợp với những gì anh chị em ao ước. Vậy nếu ao ước những điều đó cho con cái của mình, thì tôi xin hãy hợp tác với Hội Thánh, với Giáo phận, trước hết trong lời cầu nguyện, chúng ta phải nhờ sức mạnh của Chúa. Nhưng đồng thời, cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc vẫn có thể giúp đỡ các thầy được bằng những gương tốt, bằng những lời khuyên bảo. Chức Thánh mà các thầy lãnh nhận hôm nay không thể tức khắc biến đổi các thầy nên con người mới, nhưng phải từng bước, mà nếu trong bước đường đó có chúng ta đồng hành, giúp đỡ, chắc chắn các thầy rất tin tưởng và vững bước trong sứ mạng mới của mình.
Nghi thức phong chức Phó tế tiếp tục với việc các ứng viên bày tỏ quyết tâm của mình về nhiệm vụ sắp lãnh nhận và lời hứa kính trọng, vâng phục đối với Giám mục Giáo Phận. Cộng đoàn cùng hát kinh cầu các Thánh để “cầu xin Thiên Chúa là Cha nhân lành gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa là những người được chọn lên chức Phó tế”.
Phần chính yếu của nghi thức Phong chức được Đức cha cử hành với việc đặt tay và đọc lời nguyện phong chức : “Lạy Cha, chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác phục vụ”. Cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện cho các thầy được vững mạnh trong ơn gọi phục vụ.
Các tân chức được mặc phẩm phục dành riêng cho chức vụ của mình là dây các phép và áo phó tế, rồi từng người được trao Sách Tin Mừng : “Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy”. Cuối cùng Đức cha đã trao ban bình an cho các thầy. Các thầy cũng được anh em phó tế hiện diện hôn chào nói lên việc cùng chung một thừa tác vụ.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau phép lành cuối lễ, thánh lễ kết thúc với Ơn Toàn xá mà Hội Thánh rộng ban trong Năm Thánh Phaolô.
Tại nhà cơm, các thầy và thân nhân đã bày tỏ tâm tình tạ ơn về hồng ân chức thánh vừa lãnh nhận, yêu mến và vâng phục Đức cha, ghi ơn các vị hữu trách …
Những bông hoa, những nụ cười, những lời chúc mừng của mọi người dành cho các tân chức thật đáng quý, vì từ nay, các Phó tế biết rằng sẽ có rất nhiều người bên cạnh để nâng đỡ, giúp sức và đồng hành với các thầy trong nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao ban.
Cũng cần nói thêm, hiện nay trong Giáo phận có 11 Phó tế : 6 thầy đã được thụ phong tại nhà thờ Chính Tòa Sàigòn ngày 28/6/2008 hiện đang theo học Đại chũng viện Thánh Giuse Sàigòn, khóa IX (2003-2009), và 5 Tân chức hôm nay.
Tứ Linh









