Chiều ngày thứ hai 28/02/2011, Linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt đã bước vào tuần tĩnh tâm thường niên tại Tòa Giám mục Đàlạt. Theo truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm nay, trước khi kết thúc thời gian hữu ích này, các cha đã cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn vào lúc 17g15 ngày thứ sáu 04.3.2011 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.
Một hình ảnh thật đẹp : trong lòng Hội Thánh, hàng Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân, cùng một lòng một ý dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, không chỉ cho tuần tĩnh tâm, mà còn vì biết bao hồng ân khác mà Ngài đã thương đổ xuống cho mọi người.
Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đồng hành và hướng dẫn Linh mục đoàn suốt tuần qua, đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể này.
Thật hãnh diện khi Giáo Hội có những người con Linh mục tài ba lỗi lạc, giỏi giang về nhiều mặt. Nhưng vui mừng và hạnh phúc hơn nữa, nếu đó cũng là những Linh mục đạo đức, thánh thiện, biết nhìn vào mẫu gương của Thầy Chí Thánh Giêsu để luôn sống “hiền lành và khiêm nhường” với một tình yêu thẳm sâu. Lời cầu nguyện cho Linh mục đoàn của các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, của người giáo dân trong các Giáo xứ trong thời gian vừa qua, như được nâng cao hơn nữa với những lời đầu Thánh lễ, và nhất là qua bài giảng lễ của Đức Cha Vinhsơn.

Nhiều năm qua, khi nhắc đến Giáo phận Đàlạt, nhiều người đã nói rằng : đây là một Gia đình hiệp nhất. Điều này không phải là một lời nói suông, nhưng đã được mỗi thành viên trong gia đình Giáo phận biểu lộ qua cuộc sống thường ngày. Giám mục sống chan hòa và là điểm tựa cho anh em Linh mục, tu sĩ và giáo dân ; Linh mục yêu thương vâng phục Giám mục, chia sẻ, nâng đỡ nhau và yêu thương phục vụ giáo dân ; các cộng đoàn tu sĩ nam nữ cộng tác mật thiết với Giáo phận để phục vụ trong tình bác ái ; giáo dân trong các Giáo xứ luôn nỗ lực để góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương bằng tình huynh đệ…
Nhưng chiều nay, Đức Cha Vinhsơn mời gọi mọi người có giây phút dừng lại, để làm thế nào sự hiệp nhất đã có được bền vững hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Làm thế nào để sự hiệp nhất phải là hoa trái của tình yêu và đức tin. Muốn được vậy, sự hiệp nhất giữa các môn đệ và những ai nhờ lời các ngài mà tin vào Chúa Giêsu, phải được đặt nền tảng trên chính Đức Giêsu. Đặt nền tảng trên Đức Giêsu nghĩa là yêu mến Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu và trung thành với Người.
Lời cám ơn sau Thánh lễ của cha Giám quản Giáo phận Đàlạt – Phaolô Lê Đức Huân, đã nói lên tâm tình quý mến và biết ơn, không chỉ của Linh mục đoàn, mà còn là của mọi thành phần Dân Chúa trong toàn Giáo phận.
Nhân dịp này, Cha Giám quản Phaolô cũng thay lời cho toàn Giáo phận, chúc mừng Ngọc khánh linh mục của Cha già cố Giuse Vũ Đình Tân, quản xứ Thánh Tâm Lộc Phát. Với 90 tuổi đời, 60 năm linh mục, cha già Giuse vẫn miệt mài chăm sóc cho phần rỗi các linh hồn. Cũng trong năm nay, cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân, quản xứ Thánh Tâm Lộc Tiến mừng Kim khánh 50 năm linh mục.
Trong lời đáp từ, Đức cha Vinhsơn đã có những nhận xét tốt đẹp về Giáo phận Đàlạt. Ngài cũng chúc mừng Giáo phận vì sau 10 tháng trống tòa, nay Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 yêu thương đặt Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương làm Giám mục Giáo phận. Ngài cũng ao ước gia đình Giáo phận Đàlạt tiếp tục sống chứng nhân, hiệp nhất, để tình yêu thương của Thiên Chúa được lan rộng khắp mọi nơi.
Không thể không nhắc đến Đức Cha Phêrô, nguyên Giám mục Giáo phận. Chắc chắn trong tư cách là người con, ngài luôn hướng về Giáo phận thân yêu này, và cũng chắc chắn, những người con của Giáo phận này luôn nhớ và cầu nguyện cho ngài.
Lược ghi









