“Trong suốt tuần tỉnh tâm, hàng Linh mục của Giáo phận luôn nghĩ đến các tu sĩ, chủng sinh và giáo dân. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt khi tụ họp quanh Bàn Tiệc Thánh Thể và xin Chúa thánh hóa để chúng tôi có thể phục vụ anh chị em cách đắc lực. Chắc chắn trước và trong tuần tỉnh tâm, anh chị em đã nhớ và cầu nguyện nhiều cho chúng tôi.
Hôm nay bế mạc tuần tỉnh tâm, chúng tôi đến gặp gỡ và nói lời cám ơn, chúng tôi yêu thương anh chị em, muốn được anh chị em tiếp tục cùng sát cánh để xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúng tôi cũng muốn anh chị em tiếp nối công việc của Chúa Giêsu để Tin mừng được loan báo trong mọi nơi, mọi lúc…
… Chúng tôi sẽ lên đường đem Chúa vào trong thế gian, anh chị em cũng được thánh hóa để được sai đi. Xin Thánh lễ này mang đến cho chúng ta nguồn trợ lực mạnh mẽ để thi hành sứ mạng đó”.
Những tâm tình của Đức Cha Phêrô đã mở đầu Thánh lễ Tạ Ơn được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt lúc 17h15 chiều thứ Sáu, 19/01/2005. 134 Linh mục, rất đông giáo dân trong giáo hạt Đà Lạt, thay mặt cho toàn giáo phận, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh cùng tham dự Thánh lễ này.
Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ được mời để giảng trong tuần tỉnh tâm, nhưng như lời Đức Cha Phêrô, do Giáo phận Cần Thơ cũng chuẩn bị tổ chức tuần tỉnh tâm cho hàng Linh mục, nên Đức Cha Stêphanô không thể hiện diện trong Thánh lễ này. Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn ghi ơn, cầu nguyện cho ngài và cho Giáo phận Cần Thơ, vì “chúng tôi được ngài giúp đỡ cách rất hiệu quả, ngài là con người thánh thiện, vui tính, gần gũi với anh em Linh mục, hiểu biết nhiều…”
Tuy không nói ra nhưng ai cũng nhận thấy, nơi hàng Linh mục có một điều gì đó thánh thiện hơn, mới hơn, đẹp hơn… Vì chắc chắn, qua tuần tỉnh tâm, ơn Chúa đã tuôn đổ dồi dào trên các ngài, trên Giáo phận. Hình ảnh hơn 100 Linh mục, cùng sống, cùng chia sẻ, cùng quây quần trong cùng một Thánh lễ, trong những việc đạo đức thường nhật, đã diễn tả sự hiệp nhất trong Đức Kitô. Ước mong sự hiệp nhất, bằng chứng của tình yêu này, được lan tỏa đến từng Giáo xứ, từng gia đình và từng người trong Giáo phận, để tất cả chung tay xây dựng Giáo phận, xây dựng Hội Thánh Chúa, làm cho nhiều người biết và đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa.
Trong bài giảng lễ, dưới ánh sáng Lời Chúa, Đức Cha Phêrô đã gửi đến cộng đoàn nhiều chia sẻ, nhưng tất cả đều xoay quanh vấn đề hiệp nhất. Hiệp nhất để phục vụ, hiệp nhất để loan báo Tin Mừng, hiệp nhất để mọi người nhận ra tình yêu của Đức Kitô và nhận ra chúng ta là anh em nhau; sự hiệp nhất xuất phát từ Thiên Chúa và phải đặt trên nền tảng là chính Đức Kitô. Muốn được như vậy, Đức Cha nhấn mạnh: “Phải kết hợp với Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là nguồn gốc, là trung tâm là cùng đích cho đời sống của chúng ta”.
Bên cạnh đó, Đức Cha còn nhắc nhở vai trò quan trọng của người giáo dân trong ơn gọi làm nhân chứng, ngài nói: “Anh chị em ở khắp mọi nơi, anh chị em thâm nhập vào mọi môi trường và chia sẻ cuộc sống với mọi người: Như Cha đã sai Con vào trong thế gian, thì Con cũng sai chúng vào trong thế gian. Đừng bao giờ nghi ngờ sứ mạng loan báo Tin Mừng của người tín hữu giữa lòng xã hội, nhiều khi thấy vốn giáo lý của mình còn ít, ngần ngại vì thấy mình chưa thật sự sốt mến nên chúng ta lơ là… không, chính sự hiện diện của chúng ta giữa đời là yếu tố quan trọng mà Thiên Chúa muốn dùng đến để thánh hóa thế gian…”
Kết thúc bài giảng, một lần nữa, Đức Cha mời gọi: “Chiều hôm nay, chúng ta sống trong một khung cảnh và một thời khắc rất ý nghĩa, Giáo phận thu gọn trong ngôi nhà thờ Mẹ, hãy ghi nhớ hình ảnh này và ghi nhớ sứ mạng Chúa đã ban trong sự hiệp thông, để chúng ta thực hiện. Với lời chúc cuối Thánh lễ “Anh chị em ra về bình an”, chúng ta hãy mang Lời Chúa, mang lương thực là Thánh Thể Chúa, mang chân lý và tình yêu của Chúa vào trong cuộc sống thường nhật, vào trong thế gian”.
Thầm mong những tâm tình của Vị Cha chung được mọi người đón nhận, và với Ơn Chúa, Giáo phận luôn phát triển trong hiệp nhất và bình an.
TamLinh.









