“Hôm nay Giáo hội mừng lễ kính Tòa Thánh Phêrô. ‘Tòa’ để chỉ quyền giáo huấn Chúa đã ban cho thánh Phêrô và những ai kế vị ngài. Vì thế, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh luôn được bền vững thi hành sứ mạng loan báo Tn mừng và làm chứng cho Chúa. 

Trong những ngày qua, các nhà thờ trong Giáo phận không có Thánh lễ, nhưng anh chị em vẫn đến để cử hành Lời Chúa và rước lễ. Hôm nay là cơ hội để anh chị em hiệp thông với Linh mục đoàn và với các chủ chăn của mình.

Kết thúc tuần tỉnh tâm, một trong những cử chỉ mà chúng tôi ao ước thực hiện là đến gặp anh chị em. Trước hết để cám ơn anh chị em đã hiệp thông, hy sinh và cầu nguyện, chắc chắn qua đó chúng tôi đón nhận rất nhiều ơn Chúa. Nhưng đặc biệt chúng tôi muốn nói : chúng tôi yêu mến anh chị em, trong tuần tỉnh tâm chúng tôi đã cầu nguyện nhiều cho anh chị em.

Nhờ những bài huấn dụ mà Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đang hiện diện đây, đã giúp anh em linh mục đoàn của Giáo phận Đàlạt trong tuần tỉnh tâm để có thể chiêm ngưỡng và theo gương thánh Phaolô. Hy vọng rằng khi trở về nhiệm sở, chúng tôi có thể theo gương ngài để rao giảng Lời Chúa, để xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo xứ ngày thêm đạo đức, thêm hiệp thông, thêm tinh thần tông đồ và truyền giáo”.

Lời đầu lễ của Đức Cha Phêrô đã nói rõ ý nghĩa của ngày lễ kính Tòa thánh Phêrô Tông Đồ cũng là dịp bế mạc tuần tỉnh tâm của hàng Linh mục Giáo phận Đàlạt. 160 Linh mục triều và dòng cùng Quý Đức Cha hiệp dâng Thánh lễ đồng tế. Sự hiện diện đông đảo của Tu sĩ các hội dòng và của bà con giáo dân, đã nói lên lòng thương yêu, quý mến của mọi người dành cho các Linh mục.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đặt vấn đề : “Sau khi nghe đoạn Phúc Âm của thánh Mátthêu, một câu hỏi đơn giản (và xem ra câu trả lời cũng rất đơn giản) được đặt ra cho mỗi người chúng ta. Câu hỏi đơn sơ, ngắn gọn nhưng rất quan trọng, quan trọng đến mức độ nếu chúng ta trả lời và thực hiện được câu trả lời đó thì chúng ta có được tất cả, là đời sống vĩnh cửu. Còn nếu không trả lời được, thì không biết những gì đang chờ đợi chúng ta. Câu hỏi đó là : Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là ai ?”              Với cái nhìn của con người thời nay về tôn giáo, về Đạo Công giáo, Đức Cha Phêrô mời gọi mỗi Kitô hữu : “Sống Đạo không chỉ tuyên xưng nhưng phải biết sống điều mình tuyên xưng ; không chỉ nói yêu mến, nhưng phải sống yêu mến ; không phải là đón nhận những gì hợp và có lợi cho mình, nhưng phải biết hy sinh, biết từ bỏ, biết chấp nhận đi vào con đường khổ nạn để được cùng Phục sinh với Đức Kitô”.

Quả thật đó là những điều không dễ chấp nhận đối với thế gian và chính chúng ta cũng muốn khước từ, nhưng Đức Cha Phêrô khẳng định : “Đó là cách thức duy nhất để có thể xây dựng Hội Thánh, xây dựng xã hội, xây dựng cuộc sống con người, vì chính Đức Kitô đã chọn và đã đi trên con đường đó”.

Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân thay lời các Linh mục và cộng đoàn dân Chúa hiện diện, dâng lên Quý Đức Cha lòng biết ơn, yêu mến và vâng phục. Đồng thời, ngài cũng có những tâm tình với các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân : “Trong tuần qua, mọi người đã dâng những hy sinh và cầu nguyện cho anh em Linh mục. Với một tâm hồn sốt sắng và thánh thiện, chúng tôi xin nói là nhờ Chúa, chúng tôi được biến đổi, được trở thành con người mới, có một tinh thần và một trái tim mới. Ước mong rằng khi về các Giáo xứ, chúng tôi sẽ biết yêu mến anh chị em hơn, biết thông cảm và phục vụ tận tình hơn”.

Ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện, trước hết Đức Tổng Giám mục Stêphanô cám ơn Đức Cha Phêrô và Giáo phận, đã cho ngài có cơ hội được cùng hiệp thông trong tuần phòng. Bên cạnh đó, Đức Tổng Stêphanô còn bày tỏ tình liên đới với Giáo phận trong dịp kỷ niệm Kim khánh thành lập Giáo phận (2010), ngài nói : “Trong những năm chuẩn bị, chúng ta đào sâu đức tin, sống đức tin thật sự và hân hoan loan báo Tin Mừng. Đồng thời các thành phần dân Chúa thăng tiến cho nhau, thương yêu và đùm bọc cách riêng các anh chị em dân tộc thiểu số thân yêu. Tôi rất vui mừng được hiệp ý cầu nguyện với Giáo phận Đàlạt và cầu chúc Giáo phận ngày càng có những bước phát triển mới, khởi sắc mơi. Cầu chúc anh chị em luôn làm thành một cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện, thương yêu bác ái và loan báo Tin Mừng. Xin cám ơn vì đã cầu nguyện cho nhau”.

Một Thánh lễ thật long trọng và nhiều ý nghĩa. Xin cho chúng con biết nói như thánh Phêrô : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, nhất là luôn biết sống thế nào để khi nhìn vào chúng con, mọi người cũng sẽ xác tín và tuyên xưng như vậy.

TỨ LINH