Chiều thứ Sáu ngày 17/02/2012, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đàlạt đã chủ sự Thánh Lễ Tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm của linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt. Đồng tế với Đức Cha Antôn có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm và cũng là vị giảng phòng, với 181 linh mục triều và dòng đang tham dự tĩnh tâm.
Trong tình hiệp thông và lòng sốt sắng, đông đảo các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân hiện diện để dâng lời tạ ơn Chúa cùng với các mục tử của mình.
Ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự, Đức Cha Antôn nói : “Thay mặt quý cha trong Giáo phận, tôi xin cám ơn quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi trong tuần tĩnh tâm thường niên. Chúng tôi đã được Đức Cha Giuse hướng dẫn để suy nghĩ và cầu nguyện về Giáo Hội hiệp thông. Trong đó, mọi thành phần Dân Chúa, đặc biệt các linh mục phải sống hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, hiệp thông với Chúa Giêsu là Mục tử duy nhất và là mẫu gương của các mục tử ; hiệp thông với nhau, với mọi thành phần Dân Chúa và với hết mọi người để đem Tin Mừng cho mọi người. Truyền giáo chính là đem Tin Mừng về sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa và với nhau. Mọi người trở thành anh em, là con chung một Thiên Chúa là Cha.
Thánh Lễ nói lên sự hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa với Thiên Chúa, với chính Chúa Giêsu và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta trở thành những khí cụ hiệp thông của Thiên Chúa và đem Tin Mừng hiệp thông này đến cho mọi người sống chung quanh”.
Qua các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, Đức Cha Antôn chia sẻ :
“Anh chị em thân mến,
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 17,11b.17-23) nhắc chúng ta nhớ về tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho các Kitô hữu giáo sĩ.
Chúa Giêsu nói : Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.
Thật vậy, trước giờ về cùng Cha, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các Tông đồ và cho tất cả những ai nghe lời các Tông đồ mà tin vào Người, để nhờ đức tin đó mà tất cả nên một và được về với Cha như Người.
Cùng nhau dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa vì nhờ một đức tin, một Phép rửa, chúng ta được hiệp nhất nên một. Riêng các linh mục và giám mục trong Giáo phận, nhờ Bí tích Truyền chức còn được hiệp nhất trong một Linh mục đoàn.
Cũng vì ý thức như thế, thánh Phaolô đã ngỏ lời với chúng ta qua bài đọc II (1Tm 2,1-8) : Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người.
Ngài không quên mời gọi chúng ta cầu nguyện cho vua chúa và những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp, để sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.
Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, Đấng tự hiến làm giá chuộc muôn người.
Đây cũng là điều Isaia (2,1-5) mong ước qua bài đọc I : nhờ ánh sáng Chúa soi đường, trong tương lai, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
Thưa anh chị em,
Sứ vụ truyền giáo của mọi Kitô hữu, đặc biệt của mỗi Kitô hữu giáo sĩ, là đem bình an đến cho mọi người không trừ ai.
Chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu trở nên khí cụ bình an của Chúa : để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đen chân lý vào chốn lỗi lầm… Đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng chúng con, xin ban xuống cho những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. Amen”.
Cuối Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân thay lời cho cả Giáo phận để dâng lên Đức Cha Giuse lòng biết ơn của từng người con trong Giáo phận, ngài nói : “Đức Cha từ Giáo phận Phát Diệm xa xôi, đã yêu thương đến để mang ơn Thánh Thần cho anh em linh mục, đem lại sự hiệp thông sâu xa hơn giữa anh em linh mục với Chúa, với nhau và với mọi người”.
Đức Cha Giuse cũng chia sẻ nhiều tâm tình với Đức Cha Antôn, các linh mục và cộng đoàn Dân Chúa hiện diện. Ngài cám ơn Đức Cha Antôn, cám ơn linh mục đoàn, cám ơn ca đoàn và cám ơn cả cộng đoàn vì những gì tốt đẹp ngài đã biết về Giáo phận. Qua những tâm tình này để thấy rằng ngài không xa lạ với Giáo phận Đàlạt, đã từng tu học nhiều năm tại Giáo Hoàng Học Viện, từng tham gia nhiều phong trào phục vụ thanh thiếu nhi tại đây…
Đức Cha Giuse cũng trình bày đôi nét về Giáo phận Phát Diệm mà ngài đang coi sóc, đặc biệt những khó khăn về nhân sự tại Giáo phận này : Năm 1954, số linh mục là 130 với gần 150 ngàn giáo dân. Sau biến cố di cư, chỉ còn 30 linh mục ; đến 1975 không được truyền chức thêm một linh mục nào và chỉ còn 10 cha làm việc và 1 cha bị quản chế. Hiện tại có 68 linh mục, trong đó có 58 linh mục đang làm việc làm việc cho 77 giáo xứ. Với 160 ngàn giáo dân, tuy nhiên việc truyền giáo khá chậm vì thiếu linh mục trong thời gian dài và nhiều hạn chế trong đời sống đạo.
Bên cạnh đó, ngài cũng giới thiệu những thắng cảnh tại Ninh Bình và một vài sinh hoạt tôn giáo…
Cũng cần nói thêm, vào trước giờ Thánh Lễ, trong một nghi thức đơn sơ, Đức Cha Antôn đã làm phép Nhà sách Công giáo mới được thực hiện, đây là sự cộng tác giữa Giáo xứ Chánh Tòa và các soeurs dòng Phaolô Thiện Bản. “Đây cũng là một cách để truyền thông, một cách thức để loan báo Tin Mừng đến cho mọi người” (lời Đức Cha Antôn).
Xin cho hàng linh mục của chúng con trở nên những mục tử thánh thiện, noi gương Đức Kitô để mang đến sự bình an và tình yêu thương cho mọi người, để khi nhìn vào các ngài, mọi người nhận ra khuôn mặt dịu hiền và đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.
Khải Linh









