Trong cuộc sống tất bật bộn bề, trong những lo toan vất vả đời thường, trong những niềm vui và nỗi buồn của đời người, trong dòng chảy bất tận của thời gian và trong sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, ngày cuối năm Dương lịch, trong Thánh lễ cuối cùng của một năm, gia đình Giáo xứ Chánh tòa đã quây quần bên nhau để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Thật vậy, tạ ơn Thiên Chúa là điều tất yếu vì như lời Cha Sở Phaolô vào đầu Thánh lễ : “tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành hồn xác Chúa đã ban trong suốt năm qua, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài tuôn đổ thật dồi dào trên Giáo phận, Giáo xứ, các gia đình và cho từng người. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người biết sống xứng đáng hơn trong năm mới với những hồng ân Chúa ban, xin cho mỗi người biết mở lòng đón nhận trong sự tin yêu kính mến Ngài”.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô cho thấy rất nhiều lý do để chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa, một trong những lý do đó là : “Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài; chúng ta được Thiên Chúa Cha trao ban chính Con một vì tình yêu của Ngài; chúng ta được phục hồi phẩm giá làm người và được làm con Chúa qua việc xuống thế làm người, chịu chết và sống lại của Đức Kitô vì tình yêu của Ngài”. Còn biết bao nhiêu hồng ân khác nữa mà Thiên Chúa đã thương ban cách nhưng không cho từng người trong cuộc sống.

Tạ ơn Chúa và cũng nhớ ơn Mẹ Hội Thánh luôn yêu thương chăm sóc những người con của mình. Biết ơn các vị Mục tử đã hy sinh, quảng đại chăm sóc đàn chiên Chúa trao, biết ơn những người cách này cách khác đã nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời.

Trong một năm qua, dù còn muôn vàn khó khăn, nhiều người, nhiều gia đình, nhiều nơi còn gặp những điều bất hạnh, nhưng xác tín rằng, sự dữ không bao giờ là công việc của Thiên Chúa, nơi Ngài chỉ đầy ắp tình yêu.

Tạ ơn và xin lỗi vì những gì thiếu sót, và mãi mãi vẫn luôn còn những thiếu sót. Xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau, cùng khấn nguyện và ước mong ngày càng nhiều người nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa và quy phục Ngài ; mọi người ngày càng biết yêu thương, tôn trọng nhau hơn trong Thiên Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.

Tứ Linh