Giáo xứ B’Sumrăc – Hành trình ghi dấu ân tình – Hai mươi năm một niềm tin bền vững
Hai mươi năm – không quá dài trong dòng lịch sử, nhưng đủ để Cộng đoàn Giáo xứ B’Sumrăc cảm nghiệm biết bao hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ. Kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường là thời khắc linh thiêng để chúng ta cùng nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn và tri ân sâu sắc.
Sáng thứ Bảy ngày 22/11/2025, Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận chủ tế, Cha Quản xứ Phêrô K’Cheoh, Cha Phó Antôn Nguyễn Đức Đường và quý Cha đồng tế. Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý ban ngành đoàn thể, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp thông sốt sáng.
Hành trình từ điểm truyền giáo đến một giáo xứ vững mạnh
Trước năm 1975, B’Sumrăc chỉ là một điểm truyền giáo nhỏ dành cho người đồng bào Châu Mạ thuộc xã Tân Lú (nay là Lộc Tân). Cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa đã gieo hạt giống đức tin tại mảnh đất vùng sâu này, hạt giống ấy âm thầm bén rễ và lớn lên giữa bao thử thách thăng trầm. Từ những bước đi khiêm tốn ấy, dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Lê Đức Huân, cộng đoàn dần lớn mạnh và được tách ra từ Giáo xứ Tân Hà để trở thành một giáo xứ mới. Giáo xứ hiện nay có hơn 4000 giáo dân, ở trong 8 giáo họ trực thuộc, ngày càng hiệp nhất và trưởng thành trong đời sống đức tin.
Hai mươi năm – Dấu ấn thánh hiến và hồng ân tuôn đổ
Ngày 23/11/2005, giáo xứ đã hân hoan cử hành nghi thức cung hiến thánh đường – một biến cố thiêng liêng ghi dấu tình yêu Thiên Chúa và công sức của bao thế hệ. Ngôi thánh đường không chỉ đẹp về kiến trúc, nhưng còn là biểu tượng sống động của đức tin, của sự hy sinh và tinh thần hiệp nhất. Từ nơi đây, biết bao tâm hồn đã được nâng đỡ qua các bí tích, nhiều gia đình tìm lại bình an sau những thử thách và Giáo xứ B’Sumrăc trở thành mái nhà thiêng liêng cho cộng đoàn dân Chúa.
Anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần – Lời mời gọi của Đức cha
Ngài gợi lại giấc mơ của Tổ phụ Giacóp: trong lúc chạy trốn, sợ hãi và cô đơn, Giacóp thấy chiếc thang sáng nối đất với trời và Thiên Chúa hứa bảo vệ, chúc phúc, đồng hành với ông. Hình ảnh đó giúp cộng đoàn hiểu rằng: Thiên Chúa luôn hiện diện nâng đỡ con người ngay trong những thời khắc tăm tối nhất.
Hai mươi năm trước, ngôi Thánh đường B’Sumrăc được thánh hiến bằng dầu thánh, trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện, nơi suối ân sủng tuôn đổ trên biết bao người qua các bí tích và đời sống thiêng liêng.
Qua Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, người tín hữu được thánh hóa, được ghi dấu ấn thiêng liêng, được mời gọi trưởng thành và mạnh mẽ trong đức tin.
Bài Tin Mừng nhắc lại việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem: Người loại bỏ việc buôn bán, đổi tiền làm vẩn đục nơi thánh. Người cho thấy lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa. Từ đó, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: Nhà thờ là nơi thánh thiêng, hãy giữ gìn nhà thờ sạch sẽ xứng đáng là nơi Thiên Chúa hiện diện. Quan trọng hơn, hãy giữ tâm hồn mình – Đền thờ của Chúa – khỏi ồn ào, tham lam, tội lỗi, ích kỷ.
Hoa trái Thánh Thần – Niềm vui trong ngày Tạ ơn & Kỉ niệm
Ngày vui tạ ơn và kỉ niệm của giáo xứ càng đặc biệt hơn vì có 51 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đây là một hồng ân lớn lao, đánh dấu bước trưởng thành trong đời sống đức tin của các em – những “Đền thờ sống động” mà Chúa Thánh Thần đang thánh hóa và dẫn dắt.
Thánh Phaolô dạy : “Hoa trái của Chúa Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ”. Đó là những hoa trái phải được vun trồng mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu: Sống bác ái, yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ tha nhân; sống vui tươi, trở thành chứng nhân của niềm vui Tin Mừng; sống bình an, xây dựng hòa thuận trong gia đình và cộng đoàn; sống trung tín, giữ lời hứa với Chúa trong mọi hoàn cảnh; sống hiền hòa, tiết độ, làm chủ bản thân và chọn điều thiện.
Ước mong 51 em hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức sẽ được Chúa Thánh Thần biến đổi, để trở nên chứng nhân đem ánh sáng và niềm vui của Chúa cho mọi người.
Tạ ơn – Tri ân – Và tiếp tục sứ mạng
Trong ngày đầy ý nghĩa này, Giáo xứ B’Sumrăc dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Đaminh, quý Cha tiền nhiệm, Cha Quản xứ Phêrô, Cha Phó Antôn, quý ân nhân gần xa và tất cả cộng đoàn đã góp phần xây dựng, gìn giữ và phát triển giáo xứ trong suốt 20 năm qua.
Cột mốc 20 năm không khép lại một hành trình, nhưng mở ra một khởi đầu mới. Mỗi người được mời gọi tiếp tục: xây dựng cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, làm sáng danh Chúa qua đời sống hằng ngày, đem Tin Mừng đến cho người nghèo khó và những người đang dần xa Chúa, nuôi dưỡng đời sống đức tin của thế hệ trẻ.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ B’Sumrăc, để nơi đây luôn là điểm sáng của Tin Mừng, là mái nhà đức tin cho mọi người trong tinh thần Hiệp hành – Hiệp nhất – Phục vụ .
Truyền thông Giáo xứ B’Sumrăc











