Sáng nay, Nhà thờ Thanh Bình nhộn nhịp hẳn lên vì bà con Giáo dân, thân nhân, ân nhân, bạn bè thân thương của Cha mới Gioan Nguyễn Hoàng Long dâng lễ tạ ơn tại Giáo xứ nhà để cầu nguyện cho Cha xứ, Cha phó, Gia đình huyết tộc, Gia đình linh tông và bà con giáo dân Thanh Bình những người còn sống cũng như những người đã khuất.
Được biết Cha Gioan Nguyễn Hoàng Long thuộc Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa. Ngài được sinh ra trong một gia đình gồm 12 anh chị em. Cha Gioan Hoàng Long đã lãnh nhận sứ vụ Phó tế từ năm 2006, Ngài đã đi phục vụ nhiều nơi và vào thứ ba ngày 04/8/2015 lúc 5 giờ 30 tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng đã truyền chức Linh mục cho Ngài. Trong ngày truyền chức, thiếu vắng Ông Bà Cố Gioan Nguyễn Ngọc Thủy và Maria Trần Thị Hiên. Ông Bà Cố đã đã qua đời từ khá lâu. Nhưng Cha mới Gioan đã thực hiện điều Ngài ấp ủ :” Này con đến để thực thi ý Chúa “ ( Dt 10, 7 ).
Con đường theo Chúa của Cha Gioan Hoàng Long không phải êm đềm như mặt hồ không gợn sóng. Tuy vậy, ơn Chúa lúc nào cũng đủ cho Ngài và điều Ngài mong ước đã được Thiên Chúa thực hiện :” Không phải các con đã chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn các con, đã cắt đặt các con để các con đi mang lại hoa trái và hoa trái các con tồn tại “ ( Ga 15, 10 ). Thánh Phaolô cũng viết :” Không ai đòi cho mình được vinh hạnh đó, nhưng phải có ơn Chúa kêu gọi như Ngài đã kêu gọi ông Aaron “ ( Dt 5, 4 ). Ngôn sứ Giêrêmia cũng đã viết :” Trước khi ngươi được hình thành trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi.Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi và cắt đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc “ ( Jer.1, 5 ).
Thật huyền diệu ! Thật linh thánh ! Con đường theo Chúa luôn luôn cần có ơn Chúa. Bởi vì, ơn gọi là một mầu nhiệm, do đó thánh Phaolô viết :” Thiên Chúa đã phán với ông Môsê, Ta muốn thương xót ai thì thương xót.Vậy cũng không phải kẻ muốn cũng không người chạy mà được kêu gọi, nhưng là người được Chúa xót thương “ ( Rm 9, 15-16 ).
Thánh lễ qui tụ gần 20 Cha đồng tế cùng Cha mới. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đạo đức và sốt sắng với những bài ca đạo đức mà ca đoàn Thanh Bình hát tương đối điêu luyện. Cha mới đã dâng lễ sốt sắng và cảm động. Cảm động vì trong ngày trọng đại dâng lễ tạ ơn mà Ông Bà Cố đã nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, trong niềm tin vào Thiên Chúa : Ông Bà Cố chắc chắn đang hạnh phúc bên Tòa Chúa và đang cầu thay nguyện giúp cho Cha mới Gioan.Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Ánh, Chánh xứ Thanh Hóa, Xuân Lộc, nghĩa phụ của Cha Gioan đã nói về Thánh Lễ mà Linh mục dâng hằng ngày và nói về ơn của Bí Tích Thánh Thể. Cả cuộc đời của Cha Gioan sẽ dâng Thánh Lễ cho đến khi Ngài không thể dâng Thánh Lễ được nữa. Thật hạnh phúc cho Cha mới Gioan khi Ngài được thay mặt Chúa dâng Thánh Lễ hằng ngày !
Cha mới Gioan Nguyễn Hoàng Long sẽ thật hạnh phúc khi Ngài trung thành với sứ vụ linh mục của Ngài. Xin chúc mừng Cha mới Gioan và Đại Gia đình của Cha mới, và bào huynh của Cha Gioan là Ông Bà Gioan Nguyễn Bá Kình đứng ra thay mặt Gia đình tổ chức Thánh Lễ tạ ơn và Tiệc Mừng cho em là Cha mới Gioan.
Xin chúc mừng Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa đã có thêm nhân sự để phục vụ Chúa, Giáo Hội và Nhà Dòng.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









