Sau gần hai năm xây dựng, tính từ ngày Đức Cha Phêrô cử hành Nghi thức đặt viên đá đầu tiên (14/5/2004) đến nay, công trình xây dựng nhà nguyện Tutra đã hoàn thành.

Đường xá hôm nay không lầy lội như ngày lễ Đặt Viên Đá nhưng lại bụi mù, nhưng quãng đường hơn 7 km đủ làm cho quần áo, đầu tóc nhiều người lấm đầy đất đỏ. Dù vậy khuôn mặt mọi người vẫn hân hoan, như muốn cùng chia sẻ những khó khăn của người dân vùng này…

Quang cảnh thật rộn ràng, tại sân trước nhà thờ, người ta thấy những nhóm cồng chiêng, nhảy múa để đón chào quý khách (của hai sắc dân Churu và KơHo). Còn ngay tiền đường, hội kèn của cộng đoàn Don Bosco cũng vang lên những bản nhạc thật sinh động. Lượng người đến mỗi lúc một đông hơn, từ Cát Tiên, Madagui, Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương, Đàlạt, Langbian và cả quý khách từ những nơi xa. Bên cạnh đó, còn có nhiều sắc áo của tu sĩ nam nữ các Hội dòng cùng về tham dự thánh lễ hôm nay. Con số ước lượng khoảng trên 3.000 người.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đại diện các tôn giáo bạn. Trước giờ cử hành Thánh lễ, đại diện chính quyền cũng đã đến chúc mừng và tặng quà lưu niệm…

Đúng 9 giờ 30, đoàn rước mở đầu là Thánh giá đèn hầu, các em thiếu nhi Cung Thánh, các thiếu nhi dân tộc, 4 thầy Phó tế và hơn 60 Linh mục cùng Đức Cha Phêrô tiến vào nhà thờ trong tiếng hát của cộng đoàn qua bài Ca Nhập Lễ “Tôi Mừng Vui” bằng hai thứ tiếng.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha đã vắn tắt nói lên ý nghĩa của thánh lễ cung hiến trọng thể hôm nay : “Sau Công Đồng Vatican II, nghi lễ cung hiến thánh đường là một nghi lễ phụng vụ long trọng nhất của Hội Thánh, và mọi nhà thờ giáo xứ luôn cần được cung hiến…”. Tiếp đến, một đại diện giáo dân đã dâng lên Đức Cha Phêô chìa khóa của nhà thờ vừa hoàn thành mang tước tiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu với tâm tình thật chân thành : “Sau 2 năm xây dựng, nay ngôi nhà nguyện Tutra đã hoàn thành, chúng con dâng lên Đức Cha, Vị Chủ Chăn của Giáo phận, chìa khóa nhà thờ để nói lên ý nghĩa chủ quyền Nhà Chúa từ nay vĩnh viễn thuộc về Hội Thánh địa phương”. Cũng rất đơn sơ, Đức Cha Phêrô đón nhận chìa khóa, cám ơn cộng đoàn và trao lại cho cha phụ trách Tôma Phạm Quang Hào với lời dặn dò : “Tôi cám ơn anh chị em và xin trao chìa khóa này lại cho cha quản xứ : khi nhận chìa khóa này nhắc nhở cha thi hành chức năng được Hội Thánh trao phó trên phần đất và đoàn dân này, trong sự hiệp nhất với Giám mục của mình ; chỉ trong sự hiệp nhất đó thì giáo xứ mới được phát triển…”

Thánh lễ tiếp tục với nghi thức rảy nước thánh trên cộng đoàn tham dự làm dấu chỉ thống hối và nhớ lại bí tích Thánh Tẩy, đồng thời cũng để thanh tẩy tường và bàn thờ của nhà thờ mới.

Bắt đầu phần phụng vụ Lời Chúa, theo nghi thức cung hiến hướng dẫn, hai độc viên cùng với người hát thánh vịnh đáp ca cùng tiến đến Đức cha để nhận lấy Sách Bài Đọc từ nơi Ngài với lời nguyện ước : “Xin cho Lời Chúa hằng vang lên trong ngôi nhà này để mở cho anh chị em biết mầu nhiệm Chúa Kitô và thực hiện ơn cứu độ cho anh chị em ở trong Hội Thánh Người”. Các Bài Đọc được chọn trong thánh lễ hôm nay gồm : Nhm 8, 2-4a.5-6.8-9 ; Ep 2, 19-22 ; Lc 19, 1-10.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn bằng ngôn ngữ của sắc dân Churu và Koho, có thể cô đọng lại như sau :

1.Như dân Do Thái xưa, hãy có thái độ yêu mến, trân trọng, tin tưởng khi đón nhận lời Chúa (đó mới chỉ là lời của Cựu Ước).

2.Khi đã đón nhận Lời Chúa, đã được chính Chúa Giêsu đến trong tâm hồn, hãy biết như ôngGiakêu :đổi mới con người và cuộc sống.

3.Phải biết quý trọng ngôi nhà thờ, vì từ nơi đây Lời Chúa được côngbố ;vì nơi đây Đức Kitô hiện diện qua Mầu nhiệm Thánh Thể ; vì nơi đây các Bí tích được ban phát ; vì nơi đây lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa ; vì nơi đây chúng ta được gặp gỡ anh chị em như trong một gia đình.

Nhưng còn hơn thế nữa, không nhất thiết phải mất 2 năm để xây dựng nhà Chúa, không nhất thiết phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc để xây dựng nhà Chúa. Thánh Phaolô nói : mỗi người trong chúng ta là đền thờ của Chúa. Phải biết xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn, xây dựng tâm hồn mỗi người thành chính đền thờ để Thiên Chúa ngự.

Sau Kinh Tin Kính được cộng đoàn tuyên xưng, bắt đầu Nghi lễ cung hiến với Kinh Cầu các Thánh. Rồi Đức cha long trọng đọc lời nguyện cung hiến : “… chúng con nài xin Chúa đoái thương đổ xuống chan hòa ơn thánh bởi trời trên nhà thờ và bàn thờ này, để nhà này luôn luôn là nơi thánh và để bàn này hằng được dọn sẵn Hy Tế của Đức Kitô đến muôn đời…”Dầu thánh Chrisma được mang đến bàn thờ và Đức cha đã đổ tràn giữa bàn thờ và ở bốn góc, rồi phủ đều khắp mặt bàn thờ ; Đức cha cũng trao các đĩa đựng dầu cho 6 vị đồng tế để các ngài xức dầu nơi 12 thánh giá gắn ở tường nhà thờ tượng trưng 12 Tông Đồ. Nghi lễ cung hiến tiếp tục với việc xông hương bàn thờ và nhà thờ cũng như thắp sáng bàn thờ và nhà thờ. Mỗi nghi thức này đều mang ý nghĩa thật thâm sâu trong đời sống người tín hữu. Tất cả chỉ muốn giúp mọi người hiểu và sống tốt hơn trong cuộc sống làm con Chúa và là anh chị em với nhau.

Điệu múa diễn tả niềm vui khi được mùa trong phần dâng lễ, càng nói lên niềm tin chân thành của anh chị em dân tộc ít người vào Thiên Chúa, vào “Yàng”, Đấng mà họ tôn thờ.

Thánh lễ với những nghi thức khá dài, nắng mỗi lúc mỗi gay gắt, nhưng từ bên trong đến bên ngoài nhà thờ, mọi người đều sốt sắng tham dự.

Sau Thánh lễ, Cha Phụ trách đã thay mặt bà con giáo dân cám ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề trên, quý ân nhân và hết mọi người đã trợ giúp về tinh thần lẫn vật chất cho việc xây dựng ngôi nhà nguyện tại vùng đất này. Dù rằng cuộc sống tại đây còn rất nhiều khó khăn, nhưng sự hiện diện của ngôi nhà thờ sẽ là sức sống mới cho mọi người nói chung và cho bà con giáo dân nói riêng. Cha Phụ trách xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ để công việc trọng yếu trong tương lai là xây dựng tâm hồn, xây dựng con người mang lại kết quả tốt đẹp.

Ngỏ lời với cộng đoàn, một lần nữa Đức Cha nhấn mạnh : “Cứ vào mỗi dịp lễ Cung Hiến, tôi đều nhắc lại : Việc xây dựng nhà thờ đã hoàn thành, nhưng việc còn lại quan trọng hơn rất nhiều, đó là xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Tuy việc xây dựng nhà thờ rất vất vả, rất tốn kém, nhưng đó mới chỉ là phương tiện. Còn mục đích phải là xây dựng một cộng đoàn phụng vụ, một cộng đoàn cầu nguyện, một cộng đoàn truyền giáo và một cộng đoàn hiệp nhất. Đó là điều cha phụ trách và anh chị em nơi đây đang cần sự cầu nguyện và góp sức của chúng ta. Đó cũng là điều tôi mong ước nơi Cha phụ trách và anh chị em giáo dân xã Tutra, hãy thể hiện lời cám ơn bằng việc ra sức xây dựng cộng đoàn này trở thành một cộng đoàn đạo đức”.

Ra về, ngoái nhìn ngôi nhà thờ thật đẹp giữa một không gian thoáng đãng nhưng còn rất nghèo nàn, nhưng tin chắc rằng rồi nơi đây sẽ trở thành một nơi đầy sức sống nhờ chính sự hiện diện của ngôi nhà thờ. Vì khi con người đặt trọn niềm tin cậy phó thác vào Thiên Chúa, thì chắc chắn, mọi ân sủng sẽ được tuôn ban dồi dào trên con cái của Ngài, và mọi người sẽ nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con người khi nhìn vào đời sống đạo của mỗi tín hữu chúng ta.

Dù rằng còn rất nhiều việc phải làm, dù rằng còn muôn vàn khó khăn trước mắt, dù rằng còn nhiều trở ngại trong việc chọn và theo Đức Kitô, nhưng chắc chắn rằng khi hiệp nhất trong tin yêu, Nước Chúa sẽ lan rộng, con người sẽ ngày càng sống xứng đáng với phẩm giá của mình hơn.