Như đã thông báo trước đây một tháng, hôm nay, 27/09/2007, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã cử hành Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 09 thầy Phó Tế.
Đồng tế với Đức Cha Phêrô còn có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Cha Bề trên Tu hội Truyền giáo thánh Vinh Sơn, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện thánh Giuse, Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đàlạt, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa của Giáo phận, hơn 200 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Rất đông tu sĩ nam nữ, gia đình thân nhân các Tân chức và trên 2500 giáo dân cùng tham dự Thánh lễ này.
09 thầy Phó tế được trao ban chức Linh mục hôm nay gồm có :
7 phó tế của Giáo phận :
- Thầy Grêgôriô NGUYỄN AN PHÚ ĐÔNG,
- Thầy Phêrô LÊ ANH TÀI,
- Thầy Micae NGUYỄN QUỐC TĨNH,
- Thầy Lôrensô TRẦN NGỌC TOÀN,
- Thầy Đaminh NGUYỄN NGỌC TRANG,
- Thầy Giuse PHẠM VĂN TUẤN,
- Thầy Giuse ĐINH QUANG VINH.
Và 2 phó tế thuộc Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn là :
- Thầy PhêrôĐinhQUỐC DŨNG,
- Thầy Phêrô TRẦN QUỐC HƯNG LONG.
Giáo xứ Chánh Tòa đã làm thật tốt công việc chuẩn bị, do sức chứa bên trong nhà thờ chỉ sắp xếp được khoảng 1200 chỗ ngồi, nên phải truyền hình trực tiếp ra 3 địa điểm bên ngoài, nhưng bầu khí của Thánh lễ vẫn thật sốt sắng, trang trọng. Ngay từ đầu Thánh lễ, khi ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Cha Phêrô nói rõ : ” Niềm vui và sự thánh thiện đang diễn ra, là một Mầu nhiệm mà chúng ta không nhìn vào cách tổ chức bên ngoài để đánh giá. Hãy biết ơn và quảng đại đón nhận tình yêu thương của Chúa…”

Vâng, một niềm vui quá lớn lao, vì nhìn cánh đồng truyền giáo của Giáo phận còn quá mênh mông, còn thiếu quá nhiều thợ gặt nhiệt thành, thánh thiện… Ơn Chúa xuống cho mỗi Tân chức, từng gia đình và trên toàn Giáo phận sẽ giúp mọi người thêm lòng sốt mến để thi hành sứ mệnh của mình.
Sứ mệnh truyền giáo được Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu, nhưng đặc biệt, với các Linh mục, Ơn gọi đó còn mãnh liệt và cấp thiết. Đức Cha Phêrô nhắc nhủ hàng Linh mục và đặc biệt nhắn nhủ các Tân chức : “Hôm nay chúng con sẽ nhận lãnh được sức mạnh, sự khôn ngoan, sự thánh thiện để chu toàn một trong những sứ vụ lớn nhất là cử hành Thánh Thể …phải trở nên một con người mới, chúng con từ nay không còn thuộc về mình nữa, cha xin chúng con hãy nhớ Thánh thể phải trở nên trung tâm của đời sống và được trao cho chúng con cử hành, mọi hành vi thờ phượng và tế lễ của chúng con chỉ có giá trị là vì chúng con nhân danh Hội thánh…”
Và với hết mọi thành phần dân Chúa, lời mời gọi đầy yêu thương của Vị cha chung : “Qua lời cầu nguyện, qua những góp ý chân thành, yêu thương…. Chúng ta sẽ xây dựng một Hội thánh với gương mặt thánh thiện, tươi trẻ, một gương mặt làm cho Đức Kitô ngày càng được yêu mến, tin cậy, làm cho Lời của Ngài ngày càng được loan báo và làm Nước của Ngài ngày càng được mở rộng”.
Cuối Thánh lễ, sau những tâm tình cảm tạ, biết ơn và chúc mừng của các Tân chức, của đại diện giáo dân, của đại diện gia đình các Tân chức và của Đức Cha Phêrô, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc cũng đã bày tỏ những tâm tình của mình khi có dịp quay về lại Giáo phận nhà, nơi mà ngài đã có thật nhiều kỷ niệm và thật nhiều đóng góp. Ngỏ lời với các Tân chức, với nét dí dỏm vốn có, Đức Cha Phaolô cầu chúc : “Cha chỉ xin các Tân chức ghi nhớ 3 điều này : Hãy sống tử tế với Giám mục bằng cách yêu thương, kính trọng, vâng lời và cộng tác ; hãy sống tử tế với anh em Linh mục bằng cách yêu thương, hiệp nhất và cùng làm việc ; hãy sống tử tế với giáo dân cũng như những người chúng con tiếp xúc bằng cách yêu thương, lắng nghe, giúp đỡ và hợp tác”.
Sau khi phép lành của các Tân chức được trao ban trên cộng đoàn hiện diện, các Tân chức đã cùng chụp hình kỷ niệm với hai Đức Cha và các cha đồng tế. Mọi người quây quần bên các Tân chức tại những địa điểm trong khuôn viên nhà xứ để cùng chia sẻ niềm vui quá to lớn này.
Rồi đây, trên bước đường phục vụ, các Tân chức hôm nay rất cần đến sự nâng đở của hết mọi người. Xin cầu nguyện thật nhiều cho các ngài, vì cũng chính qua các ngài, Ơn Chúa sẽ tuôn đổ trên đoàn chiên mà Chúa trao cho các ngài trông coi, dẫn dắt. Cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, luôn được nhiều tâm hồn thanh thiếu niên quảng đại đáp lời và dấn thân theo Chúa.
Tứ Linh









