8g30 sáng thứ Bảy, 24.6.2006, nhằm ngày lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục phụ Tá Tổng Giáo phận Sàigòn, đã dâng thánh lễ và phong chức Phó tế cho 37 thầy Đại Chủng sinh khóa VII đang theo học tại Đại Chủng Viện thánh Giuse – Sàigòn. Trong số này, có 06 tân Phó tế là con cái của Giáo phận Đàlạt là các thầy :
- Đaminh Nguyễn Ngọc Trang
- Micae Nguyễn Quốc Tĩnh
- Lôrensô Trần Ngọc Toàn
- Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông
- Giuse Đinh Quang Vinh
- và Phêrô Lê Anh Tài.
Thánh lễ đồng tế long trọng này, có sự tham dự của hơn 150 Linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các Tân chức và bà con giáo dân.
Qua ba bài Kinh Thánh của ngày lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả được công bố trong Thánh lễ, với những ý nghĩa của nghi lễ phong chức Phó tế, Đức Cha Phụ Tá Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự về Sứ vụ của Phó tế qua mẫu gương và cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Cha Phụ tá nhấn mạnh các điểm sau :
- Phó tế là Chức Thánh, được trao ban do hồng ân của Thiên Chúa.
- Thừa tác vụ này trao gửi cho các Thầy là những người đã được tuyển chọn.
- Các Thầy luôn hiệp thông trong Bàn Tiệc Lời Chúa, Bàn Tiệc Thánh Thể và để có thể thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình nơi Bàn Tiệc Phục Vụ.
- Khởi điểm từ lòng yêu mến để biết trau dồi về mọi mặt hầu có thể cống hiến nhiều hơn.
Đức Cha Phụ tá cũng đã ngỏ lời cám ơn gia đình các Tân chức, các Giáo xứ, Giáo phận, các ân nhân, thân nhân đã hết lòng dâng hiến, cầu nguyện, nâng đỡ, để Giáo Hội được có thêm những người con biết dấn thân để phục vụ và mở mang Nước Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phụ Tá dùng lời Thánh Vịnh để diễn tả tâm tình của các Tiến chức : “Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo dựng cách lạ lùng” (Tv 138, 14a)
Rất đơn sơ nhưng thật nhiều ý nghĩa, sau bài giảng, với lời hứa của các tiến chức trước cộng đoàn Dân Chúa, Đức Cha Phụ Tá và cộng đoàn cùng dâng lời khẩn nguyện lên các Thánh, xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa để thánh hiến các Tiến Chức trong sứ vụ sắp được trao ban. Nghi thức đặt tay, lời nguyện phong chức và trao phó sách Tin Mừng được cử hành liền sau đó, nói lên sự vâng phục và sứ mạng của Phó Tế đối với Thiên Chúa, với Hội Thánh và Dân của Ngài.
Không chỉ với các Phó Tế hôm nay, nhưng hết mọi người đều rất hân hoan, khi Giáo hội có thêm những thợ gặt mới, những thợ gặt được chính Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi, cho mùa gặt thu lượm kết quả dồi dào.
Xin hiệp lời cầu nguyện cho các Tân chức, để như lời Đức Cha Phụ Tá : “Không phải đây là điểm dừng, nhưng là bước khởi đầu cho sứ mạng mà anh em sẽ lãnh nhận, sứ mạng nhiều gian lao, khó khăn, thử thách, nhưng luôn có Hội Thánh là Mẹ, Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn đồng hành cùng anh em”.









