Vào lúc 09g30 sáng ngày 27/02/2007, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã quang lâm đến nhà thờ Giáo họ Ninh Loan để chủ sự Thánh lễ tạ ơn, đồng thời cử hành nghi thức đặt Linh mục tân Quản xứ. Kể từ dấu mốc lịch sử này, Giáo họ Ninh Loan chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ trong niềm hân hoan vỡ òa của cộng đoàn dân Chúa.
Đây thực sự là một ngày hội lớn, một niềm vui khôn tả đối với gần 10.000 giáo dân hai miền Kinh – Thượng đang sinh sống tại “bốn xã vùng Loan” hẻo lánh này. Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi bên cạnh vị chủ chăn Giáo phận, còn có sự hiện diện hiệp thông của gần 40 Linh mục thuộc linh mục đoàn triều và dòng, quý tu sĩ thuộc Tu hội Tận Hiến, đông đảo nam nữ tu sĩ các hội dòng cùng bà con giáo dân từ nhiều nơi xa xôi cũng đồng loạt về đây để cùng chia sẻ tấm bánh tạ ơn.
Ngày hồng phúc này đánh dấu bước chuyển mình, sự trưởng thành vượt bậc của một Giáo họ vùng sâu trong đại gia đình Giáo phận. Trong bầu khí linh thánh, Đức cha Phêrô một lần nữa trìu mến khẳng định: “Giáo phận xưa nay vốn rất yêu thương vùng đất này, và giờ đây lại càng dành cho nơi này tình yêu thương đậm nét hơn”. Song song đó, ngài cũng ân cần khuyên nhủ cộng đoàn tân Giáo xứ hãy biết mở lòng, quan tâm phục vụ tha nhân xung quanh khi chính bản thân mình đã và đang được đón nhận hồng ân phục vụ từ Giáo hội.
Trong phần nghi thức, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã trang trọng công bố văn thư của Tòa Giám mục về việc chính thức thiết lập tân Giáo xứ Ninh Loan và bổ nhiệm Linh mục tân Quản xứ. Văn kiện mục vụ nêu rõ mục đích của biến cố này: Nhờ hồng ân ban tặng của Thiên Chúa, cộng đoàn Kitô hữu nơi đây đã có sự trưởng thành rõ rệt về đức tin, đời sống đạo hạnh ngày một thăng tiến và tốt đẹp hơn. Hơn thế nữa, vì Ninh Loan là địa bàn còn rất nhiều anh chị em đồng bào chưa được nhận biết Chúa, nên trách nhiệm lớn lao của Giáo xứ mới là phải dùng chính đời sống yêu thương, gương mẫu hằng ngày của mình để làm chứng, giúp tha nhân nhận biết và tôn phục Ngài.
Tiếp đó, Đức cha Phêrô đã long trọng trao chìa khóa nhà thờ cho Cha tân Quản xứ Giuse Nguyễn Cao Nguyên, ICM. Đây là một cử chỉ biểu thị sự tín nhiệm sâu sắc của vị chủ chăn, trao quyền thay mặt Đức cha để chăm sóc, chăn dắt đoàn chiên tại vùng đất kinh tế mới này. Được biết, Cha Giuse được bề trên sai phái đến đồng hành với mảnh đất Ninh Loan từ năm 1996 khi ngài còn là một thầy Phó tế. Sau khi chịu chức Linh mục vào năm 1998, ngài đã liên lỉ ở lại gắn bó, coi sóc Giáo họ cho đến ngày hái quả ngọt hôm nay. Trước mặt Đức Giám mục, Linh mục đoàn và toàn thể cộng đoàn phụng vụ, Cha tân Quản xứ đã trang nghiêm đặt tay lên Sách Thánh để tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với sứ mạng chăn dắt được Giáo hội giao phó.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô một lần nữa chúc mừng niềm vinh dự lớn lao của bà con giáo dân khi Ninh Loan chính thức đứng vào hàng ngũ các Giáo xứ của Giáo phận. Tuy nhiên, ngài nhắn nhủ vinh dự luôn đi đôi với sứ mạng, bà con phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm loan báo Tin Mừng của chính mình.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức cha nhấn mạnh: “Năm nay, Giáo hội Việt Nam hướng về chủ đề sống yêu thương và phục vụ. Giáo phận Đà Lạt chúng ta đang sống trong Năm Thánh, định hướng dứt khoát là phải đem tinh thần yêu thương phục vụ ấy vào trong công cuộc truyền giáo và dành sự ưu tiên đặc biệt cho người nghèo khổ – điều này vô cùng rõ ràng và minh bạch. Hôm nay chúng ta vui mừng vì Giáo xứ đã trưởng thành, nhưng trách nhiệm đè nặng lên vai cũng không hề nhỏ. Chúng ta phải đứng vững, phải lên đường ra đi và dấn thân phục vụ. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, hãy luôn cậy dựa vào ơn Chúa, tin vào sức mạnh nâng đỡ của Chúa Thánh Thần để thực thi sứ mạng, góp phần mở mang Nước Chúa và mưu cầu phần rỗi cho anh chị em mình. Đó mới chính là cốt lõi của việc Yêu Thương và Phục Vụ”.
Ngay sau bài giảng, Đức cha đã lần lượt dẫn Cha tân Quản xứ đến trao ghế chủ tọa, tòa Giải Tội, dây kéo chuông nhà thờ và chìa khóa Nhà Tạm – những biểu tượng quản trị thiêng liêng của một mục tử xứ đạo. Cha tân Quản xứ Giuse đã trang nghiêm mở cửa Nhà Tạm và xông hương Thánh Thể trong khi toàn thể cộng đoàn lặng quỳ, dành một phút thinh lặng linh thánh để thờ lạy và chúc tụng Mình Thánh Chúa.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha tân Quản xứ đã bày tỏ tâm tình mục tử trước cộng đoàn dân Chúa Ninh Loan. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ngài dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Phêrô, quý Cha cùng toàn thể quan khách. Lời tâm sự được ngài lặp đi lặp lại nhiều lần như một lời khẩn khoản thiết tha, đó là xin mọi thành viên trong Giáo xứ hãy luôn biết sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đáp lại tâm tình của ngài, vị đại diện giáo dân đã dâng lời chúc mừng, kính tặng Đức cha và Cha mới những bó hoa tươi thắm cùng những vòng cườm thổ cẩm truyền thống – những món quà tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng gói ghém trọn vẹn tấm lòng kính mến của người vùng cao.
Ở phần đáp từ, một hình ảnh vô cùng cảm động đã diễn ra đánh động tâm can nhiều người: Đức cha Phêrô đã chủ động rời ghế chủ tọa, bước xuống khán đài để đứng bên cạnh một cụ ông người Churu. Ngài ân cần nhờ cụ phiên dịch lại lời ngài sang tiếng bản địa cho bà con đồng bào, thế nhưng vì tuổi cao sức yếu, tai đã nặng nên cụ ông không nghe rõ được lời Đức cha…
Bằng sự dí dỏm, thân thương và tràn đầy tình phụ tử, Đức cha đã trực tiếp hướng về phía đoàn con cái đồng bào sắc tộc nhắn nhủ: “Nếu các con không đồng lòng thực hiện cho bằng được hai điều này: một là bớt uống rượu say sưa, hai là chạy xe máy phải cẩn thận, thì Cha sẽ ‘nghỉ chơi’ với các con đó!”. Lời giáo huấn vừa dứt, toàn thể khuôn viên thánh đường lập tức bùng nổ những tràng pháo tay kéo dài giòn giã, như một lời thề hứa quyết tâm của buôn làng gửi lên vị Cha Chung.
Ngỏ lời chung với toàn thể cộng đoàn tham dự, Đức cha nhấn mạnh rằng Ninh Loan cần phải ra sức xây dựng đời sống yêu thương, hiệp nhất một lòng hơn nữa. Ngài cũng thẳng thắn chia sẻ về những thách đố mục vụ tại địa bàn rộng lớn và phức tạp này. Ước gì tâm tình trăn trở của Đức cha sẽ nhận được sự đồng cảm, chung tay chia sẻ từ quý ân nhân xa gần đối với Cha tân Quản xứ và gia đình Giáo xứ Ninh Loan còn non trẻ. Dịp này, Đức cha cũng vui mừng thông báo, trong tương lai, vùng đất chiến lược thuộc 4 xã này sẽ được trao cho các tu sĩ thuộc Tu hội Tận Hiến để các thầy cùng hợp lực, dấn thân trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
Những phần quà lưu niệm tuy đơn sơ, đậm chất cây nhà lá vườn nhưng đã được trao đi, gói ghém trọn vẹn nghĩa tình của một giáo xứ vùng sâu vùng xa. Tại đây, không còn khoảng cách giữa người Kinh hay đồng bào sắc tộc, không còn ranh giới giữa giáo dân, tu sĩ hay Linh mục… tất cả đã hòa làm một trong niềm vui liên đới của đại gia đình Giáo phận.
Đứng tiễn đưa mọi người ra về, nhìn ngắm dòng người tấp nập bằng đủ mọi phương tiện, đặc biệt là hình ảnh các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rạng rỡ nụ cười, chen chúc nhau trên những chiếc máy cày kéo rơ-moóc thô sơ, chúng tôi chợt nhận ra một chân lý đức tin tỏa rạng: Dẫu quanh đây còn biết bao số phận phải đối diện với nghèo đói, thiếu thốn trăm bề, nhưng cách họ sống Đạo, cách họ tin và son sắt bước đi theo Chúa thì quả thật vô cùng kiên cường và tuyệt vời!
Tứ Linh (ký sự)









