Chiều Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau cuộc kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ nhân dịp cuối tháng hoa, Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh đã chủ sự Thánh Lễ và nghi thức tuyên hứa Bao đồng cho 16 em thiếu niên tại nhà thờ Giáo xứ Nam Phương, Giáo hạt Bảo Lộc.

Những em này đã hoàn tất chương trình Giáo lý phổ thông (10 năm), hôm nay tham dự nghi thức Bao đồng, và nói lên quyết tâm dấn thân, sau khi đã có những trang bị về Đức Tin, trong quãng đời thiếu nhi: “Chúng con đã được dạy dỗ trong Đức Tin để nhận biết Thiên Chúa và phụng thờ Người. Chúng con đã học biết những cách thức để thông phần vào ơn Chúa là các Bí Tích, chúng con cũng đã học biết cách cầu nguyện, cách sống đẹp lòng Chúa trong gia đình và ngoài xã hội. Giờ đây, chúng con muốn long trọng tuyên bố lại một lần nữa –  trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn –  Đức Tin Kitô Giáo mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội. Chúng con muốn bước vào tuổi trưởng thành của chúng con bằng một hành vi có tính cách dấn thân, như Đức Maria trong lời đáp ngày Truyền Tin: “Xin Vâng”. Chúng con hãy mạnh dạn  tuyên bố trước cộng đoàn quyết tâm của chúng con.” (nghi thức Bao Đồng)

Từng em đặt tay trên Sách Thánh và nói lên cam kết của mình. Cha Micae Tĩnh chủ sự nghi thức và sau đó trao cho các em món quà đầy ý nghĩa là quyển Tân Ước, như hành trang và kim chỉ nam vào đời cho các em.

Trong một xã hội đang bị tục hóa nhanh chóng, nhiều người trẻ bị mất phương hướng, những thiếu niên tràn đầy nhựa sống tại Giáo xứ Nam Phương hôm nay mạnh mẽ nói lên niềm tin và quyết tâm dấn thân cho niềm tin ấy, là một sự dũng cảm và là gương sáng cho bạn bè đồng trang lứa của mình.

Nam Phương là một Giáo xứ được hình thành từ tháng 8 năm 1970, thuộc khu phố 6 Thiện Phương, phường Blao, Bảo Lộc. Hiện nay có hơn 1000 giáo dân vừa người Kinh vừa người dân Tộc K’Ho, trong đó gần 200 em Thiếu Nhi trong các lớp Giáo lý được các Nữ Tu dòng Chúa Quan Phòng và các Huynh Trưởng giúp dạy học, sinh hoạt hàng tuần.

Chúa Thánh Thần đang hoạt động và hướng dẫn Hội Thánh. Người ban nhiều ơn sủng khác nhau, bằng nhiều hình thức khác nhau, cho nhiều người khác nhau, để xây dựng Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh Người nơi trần gian.

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất này” (Tv.103,30)

Bá Trí & Cha Micace Tĩnh