Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận, đã đến nhà thờ Chánh tòa để cử hành trọng thể những Nghi thức và Thánh lễ đồng tế Vọng Phục Sinh. Tất cả nghi lễ Phụng vụ truyền thống của Giáo hội Công giáo cử hành trong Đêm nay diễn tả niềm tin, lòng hân hoan và vui mừng vì thật sự Đức Kitô đã sống lại.

Thật vui mừng vì trong Đêm Cực Thánh này, 18 anh chị em Dự tòng đã được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo để trở thành con cái Thiên Chúa, để được tái sinh trong sự sống mới qua tay Đức Cha Phêrô. Những anh chị em này đã được xức dầu Dự tòng trong Nghi thức tiếp nhận ngày 10/02/2007 và được Ghi Danh – Tuyển chọn – Trao kinh vào ngày 24/03/2007.

Thật vui mừng vì cũng trong Đêm nay, cộng đoàn tín hữu hơn 2.000 người một lần nữa long trọng bày tỏ trung thành với xác tín về niềm tin của mình, đồng thời cũng quyết tâm từ bỏ tội lỗi và những quyến rũ của tội lỗi. Niềm tin này có thể bị lung lay, cuộc đời kitô hữu chắc chắn vẫn còn nhiều vấp ngã, nhưng ơn Chúa Phục sinh và dấu ấn của Bí tích Rửa tội luôn tuôn tràn và không thể xóa nhòa trong mỗi người.

Đức Cha nhắn nhủ anh chị em Dự tòng: “Ngay từ khi bước vào Mùa Chay, Giáo Hội đã quy hướng về các anh chị và trong suốt Mùa Chay đã cầu nguyện cho các anh chị. Giáo Hội ý thức rằng gia nhập hàng ngũ Kitô giáo là một ơn rất trọng đại, cần chuẩn bị để xứng đáng đón nhận, cần nhiều ơn Chúa để có thể sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu”.

Qua các Bài Đọc Lời Chúa – 3 bài đọc Cựu Ước, bài Thánh thư và Bài Phúc Âm, Đức Cha đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự về niềm tin vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại : “…Thế thì điều gì đã xảy ra để các Tông đồ từ những con người nhát đảm trở nên can đảm, từ những con người ngu dốt trở nên thông hiểu, từ những con người tham vọng, muốn tìm cho mình một địa vị, giờ đây sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình, để làm chứng cho một người vừa mới bị đóng đinh chịu chết mà các ông tuyên xưng đã sống lại, thay đổi hoàn toàn thành con người mới chỉ trong thời gian rất ngắn ?!?!?! Không gì có thể lý giải được ngoại trừ xác tín rằng : Đức Kitô đã sống lại”.

Nhưng làm sao để xác tín được điều ấy, Đức Cha nói tiếp : “Chỉ cần khiêm tốn hạ mình, biết cầu nguyện và lắng nghe thì tức khắc chúng ta sẽ tin vào Đức Kitô Phục sinh”.

Sau phần hiệp lễ, đã trở thành truyền thống tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người hãy cùng với ca đoàn để chiêm ngắm Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Đức Kitô trong trích đoạn trường ca Allêluia của Handel.

Phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá được trao ban cuối Thánh lễ đã giúp mọi người thêm xác tín vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Để rồi : “mạnh mẽ tuyên xưng : Đức Kitô đã sống lại thật, nhưng không dừng lại ở niềm tin nơi đó, phải đi đến cùng của niềm tin. Đức Kitô đã  sống lại nên tôi tin những gì Ngài phán bảo, tôi chấp nhận những gì Ngài chỉ dạy, tôi thực hiện những lệnh truyền của Ngài. Vì Đức Kitô đã sống lại có nghĩa : Ngài là Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật của tôi” (Trích lời Đức Cha Phêrô).

Tứ Linh