Ngày 1/6/2012, được sự quan tâm của Cha Sở, Cha Tuyên Úy, ban Mục Vụ Giáo sở (GS), ban Huynh Trưởng tổ chức trại vui chơi cho các em thiếu nhi.

Ngay từ 4h  sáng, các em đã tung tăng hớn hở: em thì ba-lô, em thì xoong chảo gồng gánh tập trung nơi sân nhà thờ. 4h30 các em vào nhà thờ tham dự Thánh lễ nhân ngày quốc tế thiếu nhi do Cha Sở Giuse Phạm Đình Kế chủ tế. Sau thánh lễ, Cha Sở khai mạc trại cùng với sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Gioan Đỗ Minh Chúc, Cha Phó Gioan Phạm Minh Phụng, ban Mục vụ G.S và các giáo họ.

Sau giờ ăn sáng là trò chơi lớn mang chủ đề “Vào Sa Mạc”. Các em phải dịch mật thư, rồi theo dấu đường từ Nhà Thờ Ki-tô Vua đến các khu xóm trong Giáo sở, với việc tìm kho báu là lương thực của đội mình để nấu bữa ăn trưa. Đây cũng là lúc thử thách các đội, vì mấy ngày qua trời mưa nên đất ẩm củi ướt, việc nhóm lửa, đun nấu thật vất vả. Nhìn các em xì xụp với cái bếp khói, lem luốc, mồ hôi nhỏ giọt trông vừa thương vừa buồn cười.

Rồi nồi cơm cũng nấu xong, thức ăn cũng đã chín và giờ ăn bắt đầu. Các em thưởng thức những “sản phẩm” do tay mình làm ra.Tất cả đều phấn khởi, dù rau mặn, thịt nhạt hay thậm chí là cơm sống nữa, nhưng vẫn thấy ngon vì… đói. Mầm đá của Trạng Quỳnh còn ngon nữa là…!

Buổi chiều các em sinh hoạt vui chơi tới 3h30. Trên đường về gần đến nhà nguyện Giáo họ Giuse thì trời đổ cơn mưa to, nhưng các em vẫn hiên ngang đi tới. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn các em vào Nhà nguyện tham dự Thánh lễ tạ ơn do Cha Tuyên Úy Gioan và Cha Phó Gioan đồng tế. Bầu khí thật cảm động vì các em đều ướt và lạnh nhưng vẫn vang lên bài ca nhập lễ “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca” rất sốt sắng.

Sau Thánh lễ các em lại di chuyển về Nhà Thờ Ki-tô Vua để ăn tối và đốt lửa trại. Khi đống củi được chuẩn bị xong thì trời lại đổ mưa, nhưng các em vẫn hào hứng tiếp tục cuộc vui. Cha Tuyên Úy châm lửa vào đống củi làm bùng sáng cả một khung trời, cùng với bài hát “nổi lửa lên” vang lên kèm theo những điệu múa đã làm cho đêm lửa trại thêm hào hứng. Trời vẫn mưa nên các tiết mục văn nghệ phải trình diễn trên tiền sảnh Nhà Thờ.

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc. Các em ra về mà lòng còn nhiều luyến tiếc. Các em đã có một ngày thật vui vẻ, nhiều kỷ niệm và đầy ắp tiếng cười.

Ngày 1-6 là ngày truyền thống của các em thiếu nhi trong Giáo Sở, song không riêng gì ngày này, mà tất cả mọi tuần, hoạt động của thiếu nhi trong Giáo Sở đều rất nổi bật. Điều đó nói lên rằng Cha Sở và Cha Tuyên Úy thường xuyên quan tâm đến các em Thiếu nhi. Các ban ngành, ban bảo trợ thiếu nhi, quý ân nhân, ban ẩm thực…cũng dành nhiều ưu ái, chăm sóc các em thiếu nhi chu đáo.

 Chúng con xin ghi nhận những ơn này và quyết tâm sống cố gắng để trở thành những thiếu nhi ngoan trong Giáo Sở và ngoài xã hội.

Xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, các Ban ngành, quý Ân nhân và mọi người.

Ngọc Dung