Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2008 (nhằm 26 Tết), tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ An Hoà, Hạt Đức Trọng, Gp. Đà Lạt rộn rã tiếng cười nói của thiếu nhi. Đã thành thông lệ, những năm gần đây Cha xứ nhà thờ An Hoà  – Giuse Nguyễn Văn Bảo – tổ chức hội chợ mừng xuân cho thiếu nhi. Câu biểu ngữ năm nay thật đẹp và bắt mắt : Vui Xuân Mậu Tý  nhẹ nhàng rung rinh dưới ánh mặt trời như đang chào đón các em lũ lượt kéo về trung tâm nhà thờ.

          07g sáng, các em thiếu nhi từ khắp các khu xóm, từ làng Dân Tộc Gânreo cách nhà thờ 3km, đã có mặt tại sân nhà Giáo lý 1.000m2 để nhận vé chơi hội chợ. Lạ một điều là các gian hàng hội chợ không mua thẻ chơi bằng tiền như các hội chợ bình thường, nhưng đuợc sử dụng qua thẻ chuyên cần đi lễ hằng ngày. Tuy nhiên, trong ngày đặc biệt này tất cả các em thiếu nhi đều được phát vé chơi miễn phí. Những em  có thẻ chuyên cần đổi thêm được nhiều vé miễn phí khác. Các em dùng những thẻ này để tham gia các gian hàng trò chơi thú vị hấp dẫn : Lô tô, Thảø chuột, Thả xe, Thả bóng, Ném bóng rổ, Du lịch Việt Nam bằng máy bay, Thám hiểm không gian bằng phi thuyền, Quầy hàng thức ăn giải khát và dụng cụ học sinh… Cuối cùng là Xổ số.

          07g30 phút, các em tập trung truớc sân nhà Giáo lý thưởng thức 5 tiết mục văn nghệ thật vui tươi hào hứng. Những tiết mục văn nghệ mở đầu mang đến cho hội chợ niềm vui rộn rã, những nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt các em. Không chỉ các em vui, nhưng ngay cả người lớn (phụ huynh) cũng vui. Các anh chị Giáo lý viên, các anh chị Ca đoàn Thánh Gia, các vị Đại diện Ban Hành Giáo, quý Soeurs và cả Cha phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Khâm lẫn Cha xứ đều cười rất tươi. Niềm vui của trẻ thơ, niềm vui của mùa Xuân, niềm vui của sự phục vụ đan xen nhau trong nắng sớm với khí trời lành lạnh làm cho người đứng xem cũng thấy thoải mái hạnh phúc.

          Sau phần văn nghệ, Cha chánh xứ tuyên bố khai mạc hội chợ Vui Xuân và thả bong bóng bay với lá cờ màu đỏ có hàng chữ 2 mặt : Thiếu Nhi An Hoà – Vui Xuân Mậu Tý. Hơn 800 em thiếu nhi Kinh và Dân Tộc chỉ chờ có thế cho nổ tung trái bong bóng đã thổi sẵn đang cầm trên tay thay cho những tràng pháo rộn rã. Các em nghe giải thích thể lệ chơi các trò chơi, xong ùa đến các gian hàng  được đặt dưới bóng mát của những tàn cây lớn xung quanh khuôn viên nhà thờ và nhà xứ . Gian hàng nào cũng đông nghẹt … thôi thì các anh chị phục vụ không kịp. Chỗ này ơi ới chị ơi , chỗ kia ơi ới anh ơi bán cho em cái này, đổi cho em cái vé… Ơ, em trúng rồi xin lấy quà cho em. Tiếng loa phóng thanh quảng cáo, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng cười rộn rã hoà chung với những bài hát ca ngợi Mùa Xuân đầy ắp khuôn viên nhà thờ, nhà xứ giữa rừng cà phê xanh ngát. Hôm nay tại mỗi gốc cây có bóng mát chung quanh nhà thờ, nhà xứ đều được tận dụng tối đa cho những gian hàng phục vụ các “thượng đế nhí” vui chơi thoả thích. Niềm vui hỉ hả … tay bưng không hết quà … miệng thưởng thức cây cà rem, ổ bánh mì cặp thịt …thật thú vị. Nhưng vui nhất và sầm uất nhất là gian hàng “bán” đồ ăn thức uống, quần áo, sách vở … “khách hàng” đến mua đông hơn cả siêu thị, mua hàng không phải thanh toán bằng tiền mặt, cũng không phải bằng thẻ tín dụng, nhưng bằng “tiền” mà các em “kiếm” được qua những quầy hàng trò chơi khác.

          10g30 phút, các gian hàng hầu như hết sạch bách. Các “khách hàng” cũng không còn thẻ nữa. Các em tập trung về trước sân khấu ngoài trời tại sân nhà Giáo lý theo dõi Xổ số từ giải nhỏ cho đến giải lớn : Giải đặc biệt được chiếc xe đạp điện trị giá hơn 6 triệu đồng. Giải nhất TV 21 inc. hiệu Samsung. Giải nhì đầu máy Karaoke 6 số hiệu California. Rồi đầu  đọc đĩa 6 số v.v…

          11g kết thúc Vui Xuân Mậu Tý Cha xứ  trao giải Xổ số đặc biệt. Đại diện ban tổ chức cám ơn Cha xứ, Cha phó, các Soeurs,  các nhà tài trợ , và các em thiếu nhi đã nhiệt tình tham gia hội chợ thật đông. Các em ra về, tay khệ nệ ôm “chiến lợi phẩm”, không nhiều, không to lắm, nhưng vui là chính, râm ran khắp ngõ, khắp các lối đi của An Hoà. Phụ huynh nghe các em kể lại những cách chơi của gian hàng này, cách chơi của gian hàng khác … Điều đặc biệt chính Cha phó là người đã thiết kế các trò chơi từ một tháng trước, mỗi năm mỗi khác, văn minh hơn, hấp dẫn hơn.

          Mùa Xuân như đã về với An Hoà râm ran tiếng cười, tiếng nói và những câu chuyện kể trong trẻo của trẻ thơ. Xin cho niềm vui này lớn mãi trong các em và viên miễn trong Chúa Xuân.

An Hoà.