Hòa chung niềm vui trong ngày Tết của thiếu nhi khắp mọi nơi, các bạn nhỏ Giáo xứ Chánh Tòa cũng được tham dự Trung Thu với một chương trình đặc biệt, vui nhộn, sinh động và đầy màu sắc.

Do năm nay Trung Thu trùng vào Chúa nhật, nên Giáo xứ đã cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các em vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2012 (Thánh Lễ dành riêng cho giới thiếu nhi). Cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông – đặc trách giới trẻ – chủ sự Thánh Lễ, và trong bài giảng lễ, Ngài kể lại câu chuyện chị Hằng- chú Cuội theo truyền thuyết dân gian Việt Nam. Qua những ví dụ rất thực tế, ngài khuyên răn các em biết vâng lời cha mẹ, người lớn, sống thánh thiện, chăm ngoan học hành và giúp đỡ những người nghèo khổ.

Chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” dành cho các em được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Sân khấu ngoài trời lấp lánh ánh đèn, trên cao kia vầng trăng cũng sáng vằng vặc. Các em với đủ các loại đèn trong tay, từ những chiếc lồng đèn bóng kính đơn sơ, đến những chiếc lồng đèn điện nhiều màu rực rỡ, đã làm cho đêm Trung Thu thêm lung linh, huyền ảo… Với sự nôn nao háo hức vốn có của tuổi thơ, nên tuy còn rất sớm, sân nhà xứ đã chật cứng thiếu nhi, và cả cha mẹ, anh chị của các em cũng hiện diện. Để có được một niềm vui đơn sơ, trong sáng, thánh thiện trong thời buổi hiện nay thật hiếm hoi!

Mở đầu chương trình là tiếng trống lân rộn rã, hai chú lân đỏ và trắng với những bước nhảy điệu nghệ đã làm các em nhỏ thêm phần hứng khởi. Đặc biệt và thích thú nhất là màn phun lửa của hai chú lân, không kém gì so với các diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Sau lời khai mạc của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, chương trình vui Trung Thu của các em được bắt đầu với những bài múa sinh hoạt, càng làm nóng thêm bầu khí đang thật náo nhiệt. Sự hào hứng và tham gia hết mình của các em cùng những tiết mục văn nghệ dễ thương được dàn dựng, tập luyện công phu của chính các em trong những lớp Giáo lý của Giáo xứ, đã đón nhận nhiều tràng pháo tay tán thưởng cùng lời trầm trồ khen ngợi của mọi người.

Tuy giữa chừng có “mưa hồng ân” của Thiên Chúa, nhưng cũng không làm giảm đi sự tưng bừng, vui nhộn của ngày hội. Theo chương trình dự phòng, mọi người lại tiếp tục thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong nhà vòm.

Ngày vui kết thúc với niềm vui nhân đôi khi tất cả các em đang hiện diện, không phân biệt tôn giáo, đều được nhận những phần quà từ sự sẻ chia của mọi thành phần trong gia đình giáo xứ..

Đêm trung thu qua đi, nhưng mong rằng niềm vui còn đọng mãi trong tâm hồn của các em. Cám ơn Chúa đã ban cho chúng con vầng trăng đêm nay cùng những niềm vui rất nhỏ bé nhưng khó quên.

Quỳnh Chi