Đêm thứ bảy (13/9), tức 14/8 âm lịch, giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) tổ chức Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi với chủ đề “Vầng trăng quê hương”.

Đúng 18 giờ, Cha quản xứ Gioan  Phan Công Chuyển dâng thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi. Ngài chúc mừng và cầu chúc cho thiếu nhi “càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan” và có ngày tết Trung Thu thật vui tươi và hạnh phúc.

19g30 chương trình Văn nghệ Trung Thu bắt đầu bằng màn biểu diễn múa lân của các em lớp Vào Đời. Trong lời phát biểu khai mạc Cha quản xứ ghi nhận và cảm ơn sự hy sinh công sức trong nhiều ngày qua của Ban Giảng viên Giáo lý để có ngày hội trăng rằm; cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các bậc cha mẹ, của qúi ân nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ về mặt tài chánh.

Tiếp đó Ban tổ chức trao giải cuộc thi thi làm lồng đèn Trung Thu cho các lớp Giáo lý (có 3 giải I, 3 giải II, 3 giải III, 3 giải khuyến khích dành cho các độ tuổi), những chiếc lồng đèn đủ kiểu dáng, rực rỡ màu sắc được dùng để trang trí trong Thánh lễ và trên sân khấu đêm hội.

Chương trình văn nghệ gồm 15 tiết mục (mỗi lớp giáo lý 1 tiết mục) với nhiều thể lọai như phong phú như: hát, múa, nhạc cảnh, kịch… đã  cuốn hút khán gỉa từ đầu đến cuối. Dù thời tiết không thuận lợi (mưa liên tục), nhưng rất đông thiếu nhi và phụ huynh trong giáo xứ,  các vùng lân cận đến tham dự và cỗ vũ cho các diễn viên nhí. Kết thúc chương trình văn nghệ khán gỉa đã bình chọn 3 tiết mục đặc sắc và được yếu thích nhất để Ban tổ chức trao giải thưởng gồm: tiết mục múa “Những ước mơ xanh” của lớp Khai Tâm- đây là tiết mục do các diễn viên nhỏ tuổi nhất (5 tuổi) biểu diễn rất dễ thương ;  tiết mục nhạc cảnh “ Chiếc Thuyền Nan” của lớp Căn Bản I với phục trang công phu, nhiều màu sắc và cách diễn vui tươi dí dỏm; và kịch ngắn “ Tấm Cám thời hiện đại” do các bạn lớp Vào Đời biểu diễn khá điệu nghệ đã giúp các bạn trẻ nhận ra cái thiện- cái ác trong cuộc sống.

Trong đêm văn nghệ Ban tổ chức đã trao tặng trên 700 phần qùa cho tất cả các thiếu nhi về dự Đêm  hội trăng rằm. Để có những phần qùa ý nghĩa này thông qua Thư ngỏ của ban tổ chức, các gia đình trong giáo xứ đã  tự nguyện đóng góp trên 15 triệu đồng.

Hữu Phước