“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau; nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12,26)

Sáng Chúa nhật ngày 02/11/2025, trong bầu khí linh thiêng của tháng cầu cho các linh hồn, những bước chân nhỏ bé của các em Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tùng Nghĩa, Đức Trọng, đã nhẹ nhàng tiến về nghĩa trang giáo xứ. Dưới bầu trời se lạnh của đầu tháng 11, từng nén hương nghi ngút bay, từng lời kinh vang lên tạo nên khung cảnh thật bình an và thấm đượm lòng hiếu thảo.

Tháng 11 là thời gian đặc biệt để toàn thể Giáo Hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta. Hòa chung tâm tình ấy, các em thiếu nhi đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và các linh hồn đã qua đời, với tấm lòng trong sáng và niềm tin đơn sơ.

Khi đứng trước phần mộ của những người thân yêu, các em đã thể hiện lòng biết ơn và hiếu thảo, những đức tính được vun trồng trong đức tin và tình yêu Chúa. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời cầu nguyện, mỗi cái cúi đầu là một dấu chỉ của tình yêu và sự tưởng nhớ chân thành.

Những giây phút ấy không gợi nên nỗi buồn, mà lại khơi dậy niềm hy vọng và quyết tâm sống tốt hơn. Bởi khi tưởng nhớ người đã khuất, ta học cách trân trọng người đang sống; khi cầu nguyện cho linh hồn, ta cảm nhận sâu sắc hơn tình hiệp thông của Giáo Hội – hiệp nhất trong đức tin và trong tình yêu.

Mong rằng mỗi lần viếng nghĩa trang, lòng mỗi người – đặc biệt là các em thiếu nhi, sẽ bình an hơn, yêu thương hơn và sống đức tin sâu sắc hơn. Nghĩa trang không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là nơi của hy vọng, của nghĩa tình và của niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.

Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành thương đón nhận các linh hồn về hưởng ánh sáng vinh phúc muôn đời.

Và xin cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể luôn biết sống hiếu thảo, yêu thương, siêng năng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, như những bông hoa tươi đẹp dâng lên làm vui lòng Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Tùng Nghĩa