Sau thánh lễ dành cho thiếu nhi sáng Chúa Nhật ngày 09.8.2015, vào lúc 09 giờ, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê khai mạc ngày trại cho các em thiếu nhi ngành Khai Tâm tại khuôn viên Giáo xứ Tân Thanh, tham dự ngày trại còn có sự đồng hành của Cha Vinh Sơn, Quý ông trong Hội đồng Giáo Xứ, Quý ông bà trợ tá của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ.
Với khẩu hiệu : Man-na – Trường Sinh, các em thiếu nhi ngành Khai Tâm đi vào ngày trại với tinh thần Khai Tâm cùng nhau giữ kỷ luật, phụ giúp lẫn nhau qua những trò chơi, đảm đang trong công việc, quan tâm mọi người và chu toàn bổn phận. Qua ngày trại hôm nay các em nhận biết và học hỏi được nhiều điều mới và nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con cái của Người.
Giờ cơm, các em quây quần bên nhau và cùng nhau chia sẻ những lương thực mà quý ông bà trợ tá đã nấu cho trại sinh hôm nay. Những bát cơm đậm tình huynh đệ các em được liên tưởng tới man na khi xưa Chúa đã cho cha ông ăn trong sa mạc và đã chết, chỉ có Mình Máu Chúa Giêsu mới là của ăn nuôi sống đời đời như trong bài Phúc âm các em nghe trong thánh lễ hôm nay (Ga 6, 41-51)
Ngày trại kết thúc nhưng các em không quên mang theo mình những điều học hỏi được trong ngày trại, làm hành trang cho mình, các em được đào luyện thêm về kỹ năng chuyên môn của phong trào và nhân đức, đặc biệt là tinh thần kỷ luật.


Hoàng Hiệp









