
THƯ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GỬI BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
HUYNH ĐOÀN LINH MỤC THÁNH PIÔ X
Gửi Cha Davide Pagliarani
Bề trên Tổng quyền
Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X
Với trái tim hiền phụ và ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là Đấng Kế vị Thánh Phêrô Tông đồ, tôi gửi thư này đến Cha, và qua Cha, đến các giám mục, linh mục, chủng sinh và các tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X.
Giáo hội nhìn nhận lòng yêu mến đời sống phụng vụ, sự dấn thân trong việc đào tạo linh mục, nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với Truyền thống là những nét đặc trưng của nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với Huynh đoàn của Cha. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và quảng đại mà các vị Tiền nhiệm của tôi luôn dành cho Huynh đoàn.
Trong tinh thần ấy, và với tình yêu mến Kitô giáo, tôi khẩn thiết nài xin và hết lòng kêu gọi Cha: Xin hãy quay trở về! Tôi tha thiết mời gọi Cha hãy cân nhắc cẩn trọng thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà Cha sắp thực hiện sẽ tước mất nơi họ việc lãnh nhận cách hợp pháp, và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách thành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được thánh hóa.
Giáo hội luôn rộng mở đối với một con đường đối thoại và cảm thông mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái.
Tôi cầu nguyện cho Cha, bởi vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Đức Kitô là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh động tâm hồn Cha. Với tâm tình vừa đau buồn vừa tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy bổn phận của mình, nhân danh quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, là tha thiết xin Cha từ bỏ ý định thực hiện hành vi ấy. Tôi ký thác những ý nguyện này cho Trái tim Vô nhiễm Đức Maria, Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành.
Ban hành tại Vatican, ngày 29 tháng 6 năm 2026
Lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô
GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
Chuyển ngữ từ: vatican.va









