Các Linh mục Triều và Dòng đang làm việc tại các Giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Lạt đã qui tụ về Trung Tâm Mục Vụ Đà Lạt để tham dự Tuần Thường Huấn. Thường Huấn là việc giáo dục trường kỳ, đào tạo trưởng kỳ, đào tạo cho tới chết. Đời của một linh mục được chia ra làm 03 thời kỳ : 05 năm đầu đời linh mục, trung niên và nghỉ hưu. Bất cứ thời kỳ nào, tuổi nào, người linh mục vẫn cần được đào tạo trường kỳ. Việc đào tạo thường xuyên và trường kỳ này được dựa trên 04 chiều kích cơ bản : Nhân bản, đạo đức, trí thức và mục vụ.

Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục chính Giáo phận Đà Lạt luôn quan tâm đến đời sống vật chất và đặc biệt tinh thần của các linh mục. Do đó, Ngài đã tổ chức các khóa Thường Huấn hằng năm cho các linh mục một cách đều đặn và hết sức chu đáo. Năm nay, Tuần Thường Huấn cho các linh mục Giáo phận và các linh mục Dòng đang làm Mục vụ tại Giáo phận Đà Lạt được tổ chức tại Trung Tâm Mục vụ Đà Lạt với chủ đề dựa trên Tông Huấn “ Amoris Laetitia “ ( Niềm Vui của Tình Yêu ) và Thông Điệp “ Laudato Si ! (  Về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta ). Tông Huấn “ Amoris Laetitia “ được chia ra như sau :

1.Giới thiệu tổng quát về Tông huấn : Cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm

2.Dưới ánh sáng Lời Chúa ( C,I ) : Cha Antôn Vũ Hữu Lệ Ofm

3.Thực trạng và thách đố của gia đình ( c,II ) : Đức Cha Đa Minh

4.Giáo huấn về hôn nhân gia đình ( C.III ) : Cha Micae Trần Đình Quảng

5.Tình yêu hôn nhân ( C.IV ) : Cha Phêrô Trần Văn Hội

6.Tình yêu trở nên phong nhiêu ( C, V ): Cha Daminh Nguyễn Mạnh Tuyên

7.Củng cố việc giáo dục con cái ( C.VI ) : Cha Giuse Đinh Quang Vinh

8.Mục vụ gia đình ( C. VII ) : Cha Giuse Nguyễn Đức Cường

9.Đồng hành, phân định và hội nhập những hoàn cảnh rối ren ( C,VIII ) : Đức Cha Đa Minh.

Thông điệp “ Laudato Si “ do Cha Phi Khanh Vương Đình Khởi ofm trình bầy.

Cha giáo Phi Khanh Khởi,các Cha thuyết trình và Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đã nghiên cứu, trình bầy sâu sắc,súc tích, rõ nét, tỉ mỉ những chủ đề trong Tông huấn “ Niềm vui của Tình yêu “ và Thông điệp “Laudato Si “  Nhờ việc đào sâu, nghiên cứu của các bài được trình bầy, các Cha sẽ có dịp hiểu kỹ hơn, sâu xa hơn những điều Đức Thánh Cha Phanxicô muốn dạy và muốn giáo huấn trong Tông huấn “ Amoris Laetitia “ và Thông điệp “ Laudato Si “. Càng đào sâu Tông Huấn “ Amoris Laetitia “ và Thông điệp “ Laudato Si “, các Cha càng hiểu rõ hơn nhiều vấn đề thật tế nhị đang xẩy ra trên thế giới và trong Giáo hội hôm nay. Những vấn đề, những chủ đề của Tông huấn “ Niềm Vui của Tình Yêu “ và Thông điệp “ Laudato Si “ cần phải đưa vào các chương trình giáo lý và các bài giảng của các Cha.Trong phần thảo luận, các Hạt đã thảo luận sôi nổi hai câu hỏi mà Cha  Phi Khanh Vương Đình Khởi ofm đặt ra :

1. Giáo dục đức công bằng và thiện ích chung ?

2.Tội chống lại môi trường và ý thức về những tội làm hại moi trường ?

Cha giáo Phi Khanh đã dựa vào 03 thì : Xem, Xét, Làm để giúp các Cha đi sâu vào những câu hỏi được đặt ra.

Tuần thường huấn đã đem lại nhiều lợi ích cho các Cha, giúp các Cha hiểu rõ hơn những điều Đức thánh Cha Phanxicô muốn cho mọi gia đình được hạnh phúc và giúp cho mọi người hiểu được vũ trụ, trái đất, thiên nhiên là quà tặng quí giá Thiên Chúa trao ban cho con người, do đó, con người phải góp tay làm đẹp và bảo vệ thiên nhiên, tài nguyên và trái đất.

 

BÀI CA ANH MẶT TRỜI

Lạy Thiên Chúa tối cao,Toàn năng và Tốt lành,

Mọi lời ngợi khen, vinh quang, danh dự và chúc tụng

đều thuộc về Ngài, 

và xứng hợp cho riêng mình Ngài,

lạy Đấng Tối Cao, và không ai xứng đáng goi Danh Ngài.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, với muôn loài thọ tạo,

đặc biệt nhất Ông Anh Mặt Trời,

Anh là ngày, nhờ Anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,

Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời.

Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Trăng và muôn Sao

Chúa dựng trên nền trời : lung linh, cao quí và diễm lệ.

Ngợi khen Chúa, Lạy Chúa tôi, vì Anh Gió,

Không khí và Mây trời, cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời.

nhờ Anh, Chúa bảo tồn muôn vật.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Nước,

thật lợi ích và khiêm nhu, quí hóa và trinh trong.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

vì Anh Lửa, nhờ Anh, Chúa sáng soi đêm,

Anh đẹp và vui tươi, cường tráng và mạnh mẽ.

 

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị chúng tôi,

là Mẹ Đất, Mẹ đỡ nâng, Mẹ dưỡng nuôi,

Mẹ sản sinh bao trái trăng, hoa muôn sắc giữa muôn vàn cỏ dại.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì những người biết thứ tha

nhân danh tình yêu, và cam chịu bệnh tật, ưu phiền.

Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa,

vì, lạy Đấng Tối Cao, Ngài sẽ thưởng triều thiên.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị Chết

đang đợi chờ thân xác, Phàm nhân không ai thoát khỏi.

Bất hạnh người khi lâm chung,Tội tình còn mang nặng !

Phúc thay ai trong giờ Chị tới, Thánh ý Ngài vẫn quyết

tuân theo, Chết thứ hai không làm hại được.

Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,

Hãy tạ ơn và phụng sự Người với trọn lòng khiêm hạ.

( Trích từ Tác Phẩm Của Thánh Phanxicô Assisi. Bản dịch của Noberto Nguyễn Văn Khanh,OFM.Văn phòng Tỉnh Dòng – 2015,tr.96-101 ).

Tuần Thường Huấn đã đem lại nhiều điều bổ ích cho các Cha bởi vì “Học hoài học mãi sẽ không bao giờ cho đủ “.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT