THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN – Th. FAUSTINA . Lc 10,1-12
Hôm nay, tới phiên các môn đệ thuộc Nhóm Bảy Mươi Hai “ra quân”
đi rao giảng Nước Thiên Chúa.
Lần trước là các Tông đồ thuộc Nhóm Mười Hai. (x. Lc 9,1-2).
“Ra quân” cũng với những chỉ thị đó, không tiền, không bao bị,
nhưng lần này dài hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn.
Và cũng như lần trước, Thầy luôn tiên liệu chuyện
các ông … không được tiếp đón!
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”, đó là lý do khiến
cả Nhóm Bảy Mươi Hai tuy chưa được “trang bị” quyền trừ quỷ
cũng được Thầy “cấp tốc” sai đi.
Sai đi để dọn đường cho Thầy, sai đi để đem đến sự bình an,
sai đi để chữa lành những bệnh tật, sai đi để loan báo
Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, sai đi để mời gọi mọi người hoán cải,
đón nhận ơn cứu độ, đón nhận Lòng Thương xót của Chúa.
Trước khi về trời, Thầy đã long trọng đọc “lệnh sai đi”:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,16)
Lệnh truyền này không chỉ dành cho Giáo hoàng, Giám mục, linh mục,
tu sĩ mà là tất cả mọi Kitô hữu, kể cả những người “tội lỗi”
đã từng chối Thầy như Phêrô, hoặc “bắt đạo” như Phaolô,
bởi lẽ Thiên Chúa yêu thương con người,
“Ngài muốn cho tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,4),
tức là được sống và sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi.
Đó chính là Lòng Thương xót của Chúa mà thánh nữ Faustina,
vị nữ tu người Ba Lan đã được Chúa cho biết
và muốn loan truyền cho con người thời đại hôm nay.
Mừng kính thánh Faustina hôm nay, bạn cũng được mời gọi ra đi,
trở nên một Faustina khác của Lòng Chúa thương xót
cho gia đình bạn, cho cộng đoàn của bạn,
và nhất là cho những ai đang cần đến Lòng Chúa thương xót.
“Anh em hãy ra đi” (Lc 10,3)