THỨ BA TUẦN 23 TN . Lc 6,12-19
Tin Mừng Luca hôm nay kể chuyện
Thầy Giêsu thiết lập nhóm Mười Hai gọi là Tông đồ.
Những tưởng, sau khi cầu nguyện suốt đêm
Thầy Giêsu sẽ chọn ra được một “team ưu tuyển”, tầm cỡ, ngon lành.
Hóa ra không phải vậy.
“Soi” kỹ, người ta nhặt ra được cả một… rổ sạn trong cái “team” này!
Sạn Giacôbê và Gioan nóng tính như thiên lôi,
có lần đòi khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy cả một làng Samari
chỉ vì làng này không chịu tiếp đón Thầy trò Giêsu. (x. Lc 9,54)
Sạn Tôma cứng tin, luôn nghi ngờ,
đòi phải thấy tận mắt, phải sờ tận tay mới tin! (x. Ga 20,25)
Sạn Phêrô “phổi bò”, vừa mới hùng hồn tuyên bố:
“Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,35),
nhưng quay đi quay lại đã chối Thầy 3 lần
vì một đầy tớ gái. (x. Mt 26,69-74)
Sạn Giuđa Ítcariốt bán Thầy để lấy 30 đồng bạc. (Mt 26,14-15)
Thầy Giêsu có … “lầm” khi chọn một “team” như thế không?
“Team” theo tiêu chuẩn con người thì phải hoàn hảo,
phải gồm những người có khả năng, “ăn giơ” với nhau
như một “đội banh quốc gia”, không được “chệch choạc”.
Còn “team” của Thầy Giêsu thì khác.
Trước khi “được việc” thì phải … “được người”.
Trước khi được sai đi thì phải quy tụ quanh Thầy, ở với Thầy,
để học sống gắn bó với Thầy và với nhau,
để tập đón nhận nhau với những ưu điểm và khuyết điểm
qua từng ngày, từng việc, như trong một gia đình.
“Một người vì mọi người và mọi người vì một người”
đó chính là tinh thần của “team” này.
Đó cũng là tinh thần của Hội Thánh
mà “team” này có trách nhiệm xây dựng dưới sự dẫn dắt của Thầy.
Hôm nay, bạn cũng đang được Thầy mời gọi
vào làm trong vườn nho của Thầy.
Trước hết, hãy nắm lấy tay Thầy thật chặt,
để có thể nắm tay nhau và cùng nhau làm việc cho Nước Trời!
Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại,
chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6,13)