Dù được Thầy ban quyền trừ quỷ và đã trừ quỷ nhiều lần,
nhưng các Tông đồ vẫn cứ … sợ ma!
Đã thế, Thầy Giêsu lại hay… “nhát ma” các ông!
Lần trước, các ông đã một phen kinh hồn bạt vía
vì giữa đêm khuya thấy bóng Thầy chập chờn
đi trên mặt biển đến với các ông! (x. Mt 14,25-26)
Lần này, các ông cũng bạt vía
vì còn đang bàng hoàng về cái chết của Thầy,
thì bỗng thấy Thầy “lù lù” đứng giữa các ông,
dù cửa nẻo các ông đã khóa chặt vì sợ.
Người ta hay nói “chết ra ma”.
Nhưng Thầy Giêsu không phải là… ma! Thầy đã sống lại!
Thầy đã cho các ông… “kiểm nghiệm”:
“Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!
Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”
Thầy còn ăn trước mặt các ông cho các ông thấy.
Và để đánh tan nỗi sợ hãi của các ông,
Thầy đã mở lòng mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh …
Cũng như với các Tông đồ ngày xưa,
ngày hôm nay Chúa vẫn hay đến với chúng ta
một cách bất ngờ, qua những biến cố không hề mong muốn,
khiến chúng ta hoảng hốt cứ ngỡ gặp … “ma”.
Ma thì chỉ khiến chúng ta đi từ cái sợ này đến cái sợ khác!
Còn Thầy Giêsu thì giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi,
đạt tới niềm vui và bình an.
Đó là lúc chúng ta nhận ra được Thánh ý Chúa,
và đón nhận Thánh Ý ấy với lòng yêu mến,
trong những lúc sóng gió, gặp khó khăn thứ thách.
“Sao lại hoảng hốt? … Chính Thầy đây mà!” (Lc 24,38-39)
Tác giả: Jos. Quốc Anh