Đối với bạn, Phục sinh là chuyện dễ tin hay khó?
Nếu bạn thấy “dễ”, thì xin chúc mừng
vì bạn “ngon” hơn các môn đệ ngày xưa lắm lắm!
Bởi lẽ, các ông đã “vật vã” lắm mới có thể tin rằng
Thầy Giêsu đã sống lại, cho dù Thầy đã báo trước đến ba lần
và cho dù các ông đã từng chứng kiến
Thầy cho con trai bà góa thành Na-in,
con gái ông trưởng hội đường Gia-ia và Ladarô sống lại.
Hôm nay, thánh Máccô làm một bảng “tổng kết” dài
chuyện “cứng lòng tin” của các ông:
Tảng sáng ngày Phục sinh, cô Maria Mácđala hớt hải
chạy về báo tin đã thấy Thầy.
Các ông lắc đầu: “Chuyện… đàn bà! Không tin được!”
Gần nửa đêm hôm ấy, hai môn đệ về làng Emmau chạy về
dồn dập đập cửa báo tin đã gặp Thầy trên đường.
Các ông vẫn lắc đầu: “Trông gà hóa quốc! Không tin được!”
Và rồi cuối cùng đích thần Thầy đã hiện ra để… khiển trách các ông!
Đức tin vào Đấng Phục Sinh của chúng ta hôm nay có
không chỉ là nhờ đức tin của các Tông đồ
mà còn nhờ … sự cứng lòng của các ông!
Nhờ các ông “vật vã” để tin mà ngày nay chúng ta có thể tin
mà không đến nỗi phải… “vật vã”!
Nhờ Thầy Giêsu “khiển trách” các ông cứng lòng
mà ngày nay chúng ta mới dám
“sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình”. (2 Cr 5,15)
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một. (Mc 16,14)
Tác giả: Jos. Quốc Anh