THỨ BẢY TUẦN 32 TN . Lc 18,1-8
Để tìm ra vật liệu thích hợp làm dây tóc bóng đèn
Thomas Edison đã kiên trì làm thí nghiệm
và đã… thất bại 10.000 lần trước khi tìm ra!
Chiến thắng thuộc về người biết kiên trì,
không chỉ trong các lãnh vực khoa học, nghệ thuật, học tập, v.v…
mà còn cả trong lãnh vực … cầu nguyện!
Bởi lẽ cầu nguyện không phải lúc nào
cũng là một cuộc gặp gỡ ngọt ngào êm đềm, đầy thân tình với Chúa.
Nhiều lúc nó đầy nước mắt như Thầy Giêsu trong vườn Cây Dầu.
Có khi phải … “vật lộn” cả đêm với Chúa như Giacóp
tại Pơ-nu-ên. (x. St 32,23-31)
Giacóp đã thắng vì “lì đòn”, không chịu “buông tha” Chúa.
Bà góa trong dụ ngôn hôm nay cũng vậy.
Trước sự “im lặng triền miên” của ông quan tòa bất chính
bà đã chiến thắng nhờ biết kiên trì… quấy rầy!
Nhưng có một điều bạn không ngờ,
đó là chính Thiên Chúa lại là Đấng đi trước,
Ngài luôn kiên trì nâng đỡ, giúp con người biết kiên trì:
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét
cho những kẻ Người đã tuyển chọn,
ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?
Điều quan trọng là bạn có dám tin rằng
Thiên Chúa luôn yêu bạn không? Và Ngải muốn điều tốt nhất cho bạn.
Bởi lẽ, cầu nguyện chính là một cuộc gặp gỡ
đi từ con tim đến con tim,
con tim của Thiên Chúa và con tim của con người.
Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. (Lc 18,1)