***
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều,
dân chúng ùn ùn kéo đến tìm Thầy Giêsu
khiến các môn đệ hết sức phấn khởi,
nhưng Thầy Giêsu xem ra thì không,
bởi Thầy thấy rõ “tim đen” của họ:
“Các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ,
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê!”.
Cơm ăn áo mặc là quan trọng, thế nên thời nào cũng vậy,
người ta tranh nhau, đánh nhau, thậm chí giết nhau
vì miếng ăn như thể chỉ có duy nhất cuộc sống ở trần gian này mà thôi.
Bởi thế Thầy Giêsu nói hãy biết “nhìn xa trông rộng hơn”,
biết vượt lên trên những cái mau hư nát,
để tìm kiếm cái cao quý, bền vững hơn”:
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát,
nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.”
Hằng ngày, trong Thánh lễ,
Thầy Giêsu mời gọi chúng ta hãy đem những tấm bánh mau hư nát
đượm thấm những giọt mồ hôi vất vả nhọc nhằn
đặt vào trong bàn tay của Thầy, với niềm tin yêu,
để Thầy biến chúng thành bánh trường sinh cho con người:
“Lạy Chúa là Chúa cả trời đất,
chúc Tụng chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con”.
“Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát…” (Ga 6,27)