Hôm nay Hội Thánh mừng kính thánh Máccô,
tác giả sách Tin Mừng thứ hai.
Trong bốn thánh sử, chỉ có Mátthêu và Gioan là Tông đồ,
theo Thầy Giêsu từ đầu, còn Máccô và Luca thì không.
Luca là môn đệ của Phaolô, còn Máccô là môn đệ của Phêrô.
Để viết nên sách Tin Mừng thứ hai này,
Máccô không đơn thuần ghi lại những bài giảng
hoặc ký ức của Phêrô về Thầy Giêsu.
Máccô đã phải mất nhiều năm nghiền ngẫm,
nhiều năm sống những điều đó,
như thể đang bước theo Thầy Giêsu từng ngày cùng với Phêrô.
Đứng trước những lời nói, những hành động và con người
của Thầy Giêsu, Máccô cũng đã tự hỏi như các Tông đồ:
“Thế nghĩa là gì?” (Mc 1,27), “Người này là ai?” (Mc 4,41).
Máccô cũng từng thấy khó hiểu và rất “khó tin” như các Tông đồ
nhưng cuối cùng như viên đại đội trưởng ngoại giáo
đứng dưới chân thập giá, Máccô đã tuyên xưng:
“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!” (Mc 15,39)
Niềm tin ấy Máccô muốn chia sẻ cho chúng ta qua những trang Tin Mừng.
Tuy nhiên, những trang Tin Mừng ấy
không phải để chúng ta cất kỹ “mốc meo” trong tủ sách
hoặc để trang trọng “chưng” trên bàn thờ
nhưng để chúng ta nghiền ngẫm mỗi ngày
hầu biến những trang Tin Mừng trên giấy
thành những trang Tin Mừng sống động nơi đời sống chúng ta.
Những người quanh bạn có thể không biết đến sách Tin Mừng
nhưng hằng ngày họ vẫn có thể đọc được những trang Tin Mừng ấy
nơi cuộc sống của bạn đấy!
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Tác giả: Jos. Quốc Anh