
Chiều 16/12/2023, lần đầu tiên Ban Mục vụ Giới trẻ Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam phối hợp với Học viện Don Bosco Đà Lạt tổ chức buổi Tĩnh nguyện Mùa Vọng với chủ đề “Maranatha- Niềm hy vọng cho người trẻ”.
Về tham dự có hơn 800 bạn trẻ đến từ các giáo xứ do các Cha dòng Don Bosco đang coi sóc, giúp tông đồ tại các Giáo hạt Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lộc và một số giáo xứ, cộng đoàn dòng tu khác trong hạt Đà Lạt.
Cha Toma Vũ Kim Long – Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt cho biết buổi Tĩnh nguyện trước hết tạo cơ hội gặp gỡ giữa giới trẻ các giáo xứ, góp phần làm cho giới trẻ năng động hơn trong các sinh hoạt đạo giáo; sau nữa là giúp các bạn trẻ tĩnh tâm Mùa Vọng, chuẩn bị tâm hồn đón mừng Hài Nhi Giêsu.
Sau phần khai mạc, các bạn trẻ được Cha Giuse Vũ Trọng Tài – Giáo sư Học viện Thần học Rinaldi Xuân Hiệp – chia sẻ về chủ đề chính. Tiếp đó, các bạn trẻ đến với tòa giải tội và có những phút hồi tâm trong thinh lặng.
Lúc 17 giờ 30, Cha Barnaba Lê An Phong – Giám tỉnh dòng Don Bosco chủ sự thánh lễ Chúa nhật III Mùa Vọng. Trong thánh lễ Cha Giám tỉnh bày tỏ niềm vui vì thấy các bạn trẻ đến với nhau, cho thấy chúng ta cần đến nhau, cần đến người khác. Hôm nay Giáo Hội mời gọi các bạn trẻ “hãy vui lên” vì Chúa sắp đến, các bạn còn 1 tuần để chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Cha Giám tỉnh thay mặt quí Cha chúc mừng Giáng sinh đến các bạn trẻ và gia đình.
Sau bữa tối, các bạn trẻ tham dự chương trình Đêm Tĩnh nguyện “Maranatha – Niềm hy vọng cho người trẻ” với nhiều tiết mục nhạc kịch, thánh ca, vũ khúc sâu lắng giúp các bạn trẻ nhận rõ thực tại cuộc sống và ý nghĩa của việc trở về với Chúa, trở về với chính bản thân để được tha thứ, đồng thời gợi lên trong tâm hồn của mỗi người trẻ niềm hy vọng khát khao được Chúa Giêsu Hài Đồng ngự vào thật trong tâm hồn mình và tiếp tục dấn thân phục vụ.
Trước khi kết thúc, Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh – Đặc trách Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam – ban huấn từ. Cha Phêrô nhắc lại chủ đề của ngày Tĩnh nguyện và nhắn nhủ các bạn trẻ 3 từ: hãy nhìn, hãy học và hãy kiên nhẫn. Hãy nhìn để thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện trong đời sống chúng ta, Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Hãy học để biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, đâu là điều Chúa muốn ta làm…Hãy kiên nhẫn qua từng ngày sống, qua các công việc bổn phận, kiên nhẫn làm cho ánh sáng mỗi ngày mỗi sáng hơn…để “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để thiên hạ nhìn thấy ánh sáng đó mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Đó là sứ điệp mà hôm nay ban tổ chức muốn dành cho các bạn trẻ.
Tiếp đó Cha Giám tỉnh và quí Cha hiện diện ban phép lành cho các bạn trẻ.
Đêm Tĩnh nguyện Mùa Vọng khép lại với bản thánh ca Xin Giữ Con do Ca đoàn tổng hợp Giáo sở Don Bosco khởi xướng, như muốn nhắc nhở các bạn trẻ khi trở về giáo xứ, về cộng đoàn mình tiếp tục phục vụ một cách hăng say, không chán nản… để thực hiện giấc mơ của đời mình.
Bài: Hữu Phước
Hình: Mạnh Thi
