Như thường lệ, mỗi tháng vào ngày thứ hai đầu tháng, các Cha Hạt Đức Trọng đều qui tụ tại một Nhà xứ nào đó trong Hạt để tĩnh tâm và nghỉ ngơi đôi chút. Đây là sáng kiến của Cha Quản Hạt Đức Trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo. Sáng kiến này rất vui và ý nghĩa bởi vì các Cha có dịp được tới nhiều Nhà xứ hơn và được học hỏi nơi mỗi Cha xứ các tổ chức Nhà xứ, cách sinh hoạt của giáo xứ vv…Tháng năm, các Cha Dòng Don Bosco sắp mừng lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, nên các Ngài mời Cha Quản hạt và các Cha trong Hạt đến Giáo xứ Liên Khương để tĩnh tâm tháng và sau đó mừng lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Phù Hộ các Tín Hữu.

Các Cha có mặt đầy đủ. Điều đặc biệt là có sự hiện diện của Đức Cha antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, Ngài đến chia sẻ với các Cha về cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa qua. Đức Cha chia sẻ về việc đào tạo linh mục (Ratio ), về năm đức tin, về những đề nghị như tách xứ và một số thông tin của Giáo phận. Sự có mặt của Đức Cha Giáo phận làm cho các Cha vui hẳn lên vì sự hiện diện của Vị Chủ Chiên, qui tụ đoàn chiên và làm cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào.

Đức Cha cũng cho biết Ngài và Cha Khiết, Cha Chưởng Ấn Tòa Giám Mục sắp đi Mỹ và Ngài cũng cho biết Chính Quyền đã cho phép tổ chức hai tuần cho các nhà đào tạo ( Formation des formateurs ) gồm 100 linh mục, bắt đầu từ ngày 8/7/2012. Đức Cha cho biết, Đức Ông Đạo, Giám Đốc Đại Chủng Viện Xuân Lộc cho hay :” Đại Chủng Viện Xuân Lộc năm 2012 có 333 Đại Chủng Sinh và Niên khóa 2013-2014 sẽ có 500 Đại chủng sinh “.

Đức Cha thông báo Năm Đức Tin 2012. Ngày 12/10/2012 : Khai mạc năm Đức Tin cấp Toàn Quốc tại Thanh Hóa.

-Ngày 18/10/2012 : Cấp Giáo phận nhằm ngày lễ thánh Luca thánh sử.

-Ngày 21/10/2012 ; cấp Giáo xứ

Tất cả Năm Đức tin đều đào sâu về : Giáo lý Công giáo và Công Đồng Vaticanô 2.

Các Cha đã quỳ trước Thánh Thể, tâm sự với Chúa sau một tháng miệt mài với công việc Mục vụ Giáo xứ và sau đó là việc hòa giải với Chúa.Quỳ bên nhau, ngồi bên nhau và làm hòa với Chúa, với anh em qua Bí Tích Hòa Giải là cao điểm của giờ tĩnh tâm linh mục. Chắc chắn sau những ngày làm việc có nhiều niềm vui, nhưng không khỏi có những âu lo, mệt mỏi. Các Cha ở bên Chúa, ở bên nhau, Chúa sẽ ban an bình và ban nhiều hạnh phúc.

Một bữa cơm thịnh soạn được các Cha Don Bosco khoản đãi cha Quản Hạt và các Cha Hạt Đức Trọng. Niềm vui chứa chan niềm vui, các Cha trở về trong sự hy vọng, và tiếp tục bắt tay vào công việc phục vụ Dân Chúa.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT