Tối 7/7, tại Nhà mục vụ Chánh Tòa, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân chủ trì buổi họp lượng giá, rút kinh nghiệm Chương trình Hỗ trợ mùa thi 2015 (HTMT).
Tham dự có đại diện các giáo xứ, cộng đoàn có thí sinh lưu trú, đại diện Cộng tác viên Salêdiêng. Ban Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, các nhóm giới trẻ, sinh viên, tu sinh…

Mở đẩu, Cha Tổng mời gọi mọi người hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì chương trình HTMT lần đầu được mở rộng đã diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Theo Cha Tổng, giáo phận chúng ta đang sống theo đường hướng của ĐTC Phanxico- biết mở ra, đi ra để gặp gỡ và đón nhận mọi người. “ Cha rất vui khi thấy các dòng, các giáo xứ và gia đình đã mở rộng cửa đón nhận và phục vụ các thí sinh chu đáo; các tình nguyện viên nhiệt tình phục vụ các thí sinh”. Theo cha Tổng tuy có vài thí sinh bị mất tiền, tài sản nhưng chỉ là chuyện nhỏ; có 3 thí sinh (TS) bị đau được đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó vẫn đến trường thi, không bỏ thi là điều đáng mừng .
Bộ phận thư ký- tài chánh cho biết Chương trình HTMT năm nay đón tiếp 1.415 TS, trong đó 897 nữ, 518 nam; 179 dân tộc, 15 em nghèo. Các TS được bố trí lưu trú tại 20 điểm, trong đó GX Thiện Lâm nhiều nhất trên 300 TS, Chánh Tòa trên 200 TS, Don Bosco gần 200 TS, Tùng Lâm trên 120 TS, các nơi khác từ 17- 90 TS, chưa kể một số cộng đoàn nhận hỗ trợ khoảng 100 TS trước khi giáo phận mời gọi.
Về mặt tài chánh, tổng số tiền thu được 677.600.000 đồng do TS đóng góp và ân nhân ủng hộ; trong đó 15 TS nghèo không thu, TS dân tộc chỉ thu 50%. Kết thúc chương trình đã chi 674.230.000đ.
Đại diện Ban điều hành Chương trình HTMT- anh Lê Hữu Phước đánh giá: Năm nay có trên 300 tình nguyện viên tham gia HTMT, đa số là các sinh viên, tu sinh và giới trẻ, các bạn rất nhiệt tình, ý thức trách nhiệm và tận tình phục vụ các TS. Về khâu đón tiếp ngày 29/06 có chút trục trặc về kỹ thuật; hai 2 điểm tiếp đón ở Chánh Tòa và Don Bosco không kết nối được máy tính như dự định; do đó một số TS phải chờ đợi khá lâu, một số TS được phân nơi lưu trú thiếu hợp lý. Từ chiều tối 30.6, các TS được điều chỉnh và di chuyển đến nơi ở gần điểm thi nhất.
Xe đưa đón các TS, Ban tổ chức đã thuê 9 xe từ 16 đến 29 chỗ, công ty Thành Bưởi hỗ trợ 1 xe 45 chỗ, khách sạn Ngọc Lan hỗ trợ 1 xe, ngoài ra giáo dân các giáo xứ Chánh Tòa, Thánh Mẫu, Du sinh và phụ huynh đang gởi trẻ tại cộng đoàn Phanxicen hỗ trợ khoảng 15- 20 xe 7 chỗ, hằng ngày giúp vận chuyển TS miễn phí từ nơi ở đến điểm thi. Bên cạnh đó còn có hàng chục xe máy của các tình nguyện viên, của các dòng chở các TS đền trường.
Về mặt hậu cần: tại các nơi lưu trú, dù ở các giáo xứ hay cộng đoàn, các TS được phục vụ chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng sức khỏe. Tại các cộng đoàn các thầy, các sơ đàm nhận việc nấu ăn cho TS. Ở Học viện Don Bosco các Cộng tác viên Salêdiêng đàm nhận; dòng Phanxicen quí sơ và sinh viên Nhóm Sống Niềm Tin đảm nhận; ở GX Thiện Lâm có cô Đông và sinh viên nữ lưu xá Têrêxa (Don Bosco) nhiệt tình phục vụ; ở Chánh Tòa, dịch vụ nấu ăn Tí đảm nhận; tại GX Tùng Lâm dịch vụ nấu ăn Nhung đảm nhận; tại TT Mục vụ và nhà anh chị Hạnh –Tiên dịch vụ nấu ăn Sinh đảm nhận; tại dòng Vinh Sơn (Yết Kiều) dịch vụ nấu ăn Hiền Sỹ đảm nhận, tại GX Du sinh và Minh giáo các hiền mẫu GX Du Sinh cùng các thầy Phanxicô và Tận Hiến đảm nhận… nhờ đó các thí sinh đã có những bữa ăn ngon, được thay đổi thực đơn hằng ngày.
Theo Ban hậu cần, trong những ngày diễn ra HTMT có nhiều doanh nghiệp, Công ty, cá nhân đã âm thầm giúp đỡ phương tiện, rau xanh, dầu ăn, tài chánh như: Nhà xe Thành Bưởi, khách sạn Ngọc Lan, Công ty rau sạch An Phú; các Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, Rừng Hoa, XQ Sử quán, khu du lịch sinh thái Hiệp Lực; dòng Tận Hiến hỗ trợ nước uống ICM miễn phí cho tất cả các điểm lưu trú; một số tiểu thương ở chợ Đà Lạt, cùng bà con giáo dân ở các giáo xứ trong giáo hạt Đà Lạt đã âm thầm giúp đỡ các điểm lưu trú…
Về vấn đề y tế, năm nay do có nhiều điểm lưu trú nên việc bố trí y bác sĩ chưa được đầy đủ, một số điểm chưa trang bị kịp túi thuốc, tuy vậy các tình nguyện viên đã nhanh chóng mua thuốc cho các TS hoặc chở các em đến bác sĩ hoặc đến bệnh viện khi cần thiết.
Việc sinh hoạt cho các TS. Hầu hết tại các điểm lưu trú đều tổ chức cho các TS sinh hoạt, thư giãn. Tại dòng Don Bosco, ngay khi các TS đến ở được chia thành nhóm để thi đấu bong đá nam, nữ; trong các bữa ăn đều có phần sinh hoạt, câu đố, ảo thuật…tại GX Minh giáo, các thầy tận Hiến cũng giúp thí sinh có những buổi sinh hoạt vui tươi, ý nghĩa; tuy nhiên có một số điểm không thể tổ chức sinh hoạt sôi nổi cho các TS vì đang có những cuộc tĩnh tâm, linh thao cần giữ thinh lặng.
Ngày kết thúc HTMT hầu hết tại các điểm lưu trú đều tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa TS và các tình nguyện viện rất ấn tượng và tốt đẹp. Ngày Chúa nhật 5.7, có 110 TS ở Don Bosco và vài dòng nữ gần đó được các thầy và tu sinh cùng Cộng tác viên tổ chức đi tham quan khu du lịch Thung lũng Tình yêu, XQ sử quán, Rừng Hoa, khu du lịch sinh thái Hiệp Lực và đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho các TS.
Tuy nhiên, chắc chắn không tránh được những thiếu sót hoặc chưa đáp ứng được sự kỳ vọng nơi các TS và phụ huynh.
Tại buổi tổng kết, đại diện các dòng, các giáo xứ đều phát biểu ý kiến, hầu hết đều nhận định đây là chương trình HTMT lần đầu mở rộng đến các dòng tu và các giáo xứ nhưng đã diễn ra tốt đẹp ấn tượng và có sức lan tỏa; chắc chắn năm sau sẽ có nhiều thí sinh đăng ký hơn. Bên cạnh đó, các cộng đoàn, các tình nguyện viên có những góp ý cho ban tổ chức đề mùa thi năm sau sẽ thực hiện tốt hơn.
Theo cha Tổng Đại diện, để Chương trình HTMT năm nay diễn ra suôn sẻ, mọi sự tốt đẹp là nhờ sự đồng lòng đồng sức của các giáo, xứ, dòng tu và sự nhiệt tình của lực lượng tình nguyện viên. Hy vọng năm tới giáo hạt Đà Lạt sẽ đón nhiều TS hơn, phục vụ tốt hơn; nếu TS đông sẽ mời gọi các gia đình mở cửa đón TS như một số gia đình năm nay đã thực hiện rất tốt.
Kết thúc buổi họp tổng kết. Cha Tổng cùng mọi người cất cao tiếng hát “ Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa…”
Thông Xanh.
Hữu Huân.









