Mùa hè đến, các em Thiếu nhi nghỉ học, Ban Giáo lý Giáo họ B’Đơ đã tổ chức một ngày trại sinh hoạt cho các em. Ngày này đã trở thành truyền thống và đây là lần trại thứ 5 liên tiếp của các em.

Ngày 01 tháng Sáu là ngày Quốc tế Thiếu Nhi, cũng đồng thời là ngày đầu tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, ban tổ chức đã chọn chủ đề TRÁI TIM YÊU THƯƠNG – PLAI NÙS GƠBOH – để giúp các em vui chơi trong tinh thần thân ái, biết san sẻ, không chỉ trong ngày trại mà còn trong cả cuộc sống thường ngày.

Cha Phó Phaolô K’Brêh thay mặt cho Cha Quản xứ khai mạc trại, cùng với sự hiện diện của đại diện ban Phần việc, hội Phụ Huynh học sinh và các Huynh trưởng thiếu nhi Giáo xứ Tân Hóa.

B’Đơ là một Giáo họ toàn tòng Dân Tộc. Các em Thiếu nhi được học Giáo lý và sinh hoạt hàng tuần. Tuy nhiên cuộc sống xã hội cởi mở hôm nay đã mang đến cho buôn làng nhiều điều mới lạ, tiến bộ, nhưng cũng có nhiều điều không hay, không những so với nền đạo đức Kitô giáo mà cả với tập tục của người Dân Tộc. Ban điều hành trại đã lồng trong các trò chơi những bài học về nhân bản, cách ứng xử thường ngày và cả những kỹ năng chuyên môn đời trại. Đặc biệt trong hành trình trò chơi lớn, các em đã được ôn lại một số kiến thức Kinh Thánh, những câu chuyện trong Tin Mừng liên quan đến chủ đề trại. Kết thúc trò chơi lớn là giờ Viếng Thánh Thể, các em đón nhận Lời Chúa thêm lương thực linh hồn: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành  và khiêm nhường trong lòng” (Mt. 11,29)

“Những trái tim sáng ngời, đi xây đời đẹp tươi, xây tương lai tươi sáng với những cánh hoa không úa tàn. Những trái tim biết cười, mang cho đời niềm vui, cho quê hương yêu dấu sớm thấy những ngày đẹp triền miên”.

Bài ca chủ đề trại được hát nhiều lần để nhắc nhớ các em. Sống là biết cho đi, biết chia sẻ. Chúa đã yêu con người, và đã nhỏ đến giọt máu cuối cùng vì tình yêu ấy.

Sau Thánh lễ chiều dành riêng cho Thiếu  Nhi do Cha K’Brêh cử hành, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường vào khai mạc buổi lửa trại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, các em vẫn tranh thủ sinh hoạt và trình diễn các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. Trời mưa thì vào hội trường, tạnh lại ra sân, vì các em rất ham thích múa hát. Những điệu múa hiện đại đang dần thay thế những bài truyền thống. Điều đó không được khuyến khích, nhưng nó cứ như trào lưu, xâm chiếm dần các thói quen của trẻ em Dân Tộc ngày nay.

Kết thúc ngày trại, cả hai Cha Phó cùng hiện diện, nói lên sự quan tâm của Giáo xứ đối với các em. Các Giáo lý viên B’Đơ với sự hỗ trợ của các Huynh trưởng Tân Hóa, đã hết mình với các em. Bù lại, sự nhiệt tình của các em là động lực giúp các anh chị quên mệt. Ban phần việc, hội Phụ huynh cũng không quản ngại lo lắng mọi nhu cầu cần thiết cho ngày trại hoàn thành tốt đẹp.

Hãy để các Trẻ đến với Ta và đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mc.10,14)

Bá Trí