“Người bảo gì anh em cứ làm theo”

Từ khi được Đức Giám mục Giáo phận ban phép thì Trung tâm hành hương Thánh mẫu La Vang Bảo Lộc không chỉ trở thành trung tâm hành hương của Giáo phận Đà Lạt, mà đã trở thành điểm đến của rất nhiều khách hành hương trong mọi miền đất nước. Từ các vùng kề cận như Đồng Nai, Sài Gòn, Vũng Tàu hay đến tận Bến Tre xa xôi; từ Phan Thiết, Nha Trang hay ngược ra tận các Giáo phận miền Trung, miền Bắc như Vinh, Phát Diệm. Ở mọi miền con cái Mẹ đều khát khao được trở về bên Mẹ, được đứng dưới chân Mẹ tha thiết dâng lời nguyện cầu và trải lòng với Mẹ về kiếp sống nhân sinh đầy truân chuyên vất vả này. Vì sao vậy? Một nguyên nhân thật đơn giản, dễ hiểu nhưng hết sức quan trọng và thánh thiêng: đó là nơi nào có Mẹ Maria hiện diện nơi đó có sự chở che, yêu thương; nơi nào có Mẹ Maria hiện diện nơi đó có bình an và phước lành; nơi nào có Mẹ Maria hiện diện nơi đó có hiệp thông và sứ vụ.

Vâng, nơi nào có Mẹ Maria hiện diện nơi đó có một sức hút diệu kỳ, lôi cuốn con người tìm đến chiêm ngắm, tôn vinh. Và sáng ngày 13/07/2025, vào lúc 9 giờ 30, tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Bảo Lộc, hàng ngàn người từ khắp nơi đã trở về đây tham dự Thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ do cha Antôn Nguyễn Đức Khiết chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt, quý Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu cử, quý Cha Dòng Xitô Châu Thủy.

Điều đặc biệt hơn nữa là thánh lễ hôm nay do Ca đoàn Giáo xứ Công Lý, Giáo phận Sài Gòn hát lễ, một ca đoàn thuộc giáo xứ ngoài Giáo phận phục vụ, một ca đoàn đến từ đô thị phồn vinh và phát triển bậc nhất cả nước. Như vậy đã chứng tỏ một điều rằng lòng sùng kính Mẹ Maria không phụ thuộc biên giới hay địa lý và Đức Mẹ La Vang Bảo Lộc đã trở thành một điểm tựa tâm linh, một chỗ dựa linh thiêng cho biết bao tâm hồn.

Trước thánh lễ bầu không khí thật trang nghiêm và sốt sắng bởi hàng ngàn con tim bé nhỏ hợp nhau dưới chân Mẹ để lần chuỗi Mân côi, lời kinh Mân côi nhẹ nhàng và sâu lắng chất chứa bao nỗi niềm nhân thế hòa quyện trong ánh mắt tràn trề hy vọng và niềm vui của mọi người đang hướng lên tòa Mẹ dấu yêu. Đặc biệt, khi trở về đây hành hương, Cha Giám đốc trung tâm đã luôn lo lắng thu xếp để con cái Mẹ có cơ hội đến với Bí tích Hòa Giải, giao hòa với Chúa, lãnh nhận ơn toàn xá trong năm hồng ân này. Quả thực, Đức Mẹ đã dẫn dắt nhiều tâm hồn lạc lối trở về với Chúa Giêsu, con của Mẹ. Các Cha giải tội kiên nhẫn ngồi tòa cho tới áp giờ lễ, giúp người tín hữu được giao hòa với Chúa, được bình an và hân hoan tiến lên rước Mình Thánh Chúa.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng Ga 2, 1-12 của Cha chủ tế, ngài đã nhấn mạnh đến thiên chức tuyệt vời của người mẹ, đến trái tim yêu thương vô bờ bến của tình mẫu tử. “Thế giới của chúng ta, tạo hóa cho rất nhiều kỳ quan, nhưng có một kỳ quan lớn nhất và đẹp nhất đó là trái tim của người mẹ”. (Bersot –Thi hào người Pháp). Bởi vì trái tim của người thấy những điều mà người khác không thấy, trái tim của người mẹ rung cảm những biến cố mà những người khác không hay, trái tim của người mẹ quan tâm từng chi tiết một trong khi những khác không để ý tới.

Mẹ Maria là một người Mẹ có trái tim yêu thương như biết bao người mẹ trần gian khác: Mẹ yêu thương bằng trái tim của nhân loại, Mẹ rung cảm bằng trái tim của nhân loại và Mẹ hiểu những thiếu thốn của con cái bằng con tim của người mẹ. Hơn thế nữa, Mẹ Maria còn là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của nhân loại. “Người bảo gì, anh em cứ làm theo”. Mẹ không quy hướng về mình, nhưng dẫn lối cho mọi người đến với Con yêu dấu của mình là Chúa Giêsu để được ban rượu mới, rượu ngon tinh chế. Mẹ không kiêu căng tự phụ nhưng tinh tế nhẹ nhàng “Người bảo gì anh em cứ làm theo” để chính Chúa Giêsu Con Mẹ mới là người ban phát ơn lành và sự sống. Mẹ là cầu nối, là trung gian vững chắc đưa chúng ta đến với ơn cứu độ và sự sống.

Xin mượn lời kết trong bài chia sẻ của Cha chủ tế để nhắc nhớ chúng ta rằng: chúng ta luôn có một người Mẹ với trái tim hiền dịu và tinh tế, trái tim của Mẹ nhìn thấu những nỗi lo lắng ưu tư của chúng ta. Chúng ta hãy biết mời Mẹ vào trong gia đình của chúng ta, Mẹ sẽ kín đáo nói nhỏ với Chúa: gia đình này hết rượu rồi, gia đình này đang gặp thử thách, gia đình này đang gặp sóng gió, gia đình này đang thiếu niềm vui, đang thiếu nụ cười, gia đình này đang không thấy nhau bằng con tim,…và Mẹ sẽ nói với chúng ta rằng: con thiếu gì con hãy thưa lên với Chúa, con cần gì con hãy nói với Mẹ, Mẹ sẽ dẫn dắt gia đình chúng ta, mỗi người chúng ta đến với Chúa Giê-su- Hoàng Tử bình an, Đấng ban ơn cứu độ và sự sống cho chúng ta.

Nguyện cho lời cầu xin và khát mong của mỗi người sẽ được Mẹ Maria thương lắng nghe và chuyển cầu cùng Chúa. Amen.

BTT Giáo xứ La Vang