Sau một năm được Tòa Ân Giải Tối Cao ban sắc lệnh cho Tu hội được mở Năm Thánh mừng 75 năm khai sinh và phát triển Tu hội (1949 – 2024), với biết bao ơn lành mà Tu hội đã nhận được trong Năm Thánh qua, lúc 9g30 sáng ngày 25/ 03/ 2025, nhân ngày lễ Truyền Tin cũng là ngày lễ quan thầy bậc nhất của mình, hai Tu hội Nam Nữ Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM đã long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm Thánh tại Nguyện đường Nữ ICM, Bảo Lộc.
Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là Bản Quyền của Tu hội ICM chủ tế. Đồng tế có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha đại diện Giám mục cho người Dân tộc Phaolô Lê Đức Huân, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa Micae Trần Đình Quảng, Cha Tổng Phụ trách ICM Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, quý Cha Quản hạt, quý Cha bề trên, quý Cha trong Tu hội ICM, quý Cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý Chị Tổng Phụ trách Nữ ICM, quý bề trên các hội dòng nam nữ, các thành viên nam nữ ICM, và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận.
Năm Thánh “Yêu Hiệp Nhất” vừa qua là thời gian đặc biệt để Tu hội ICM dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với biết bao phúc lành Ngài đã thương ban cho Tu hội trong hành trình lịch sử 75 năm, đồng thời sám hối, canh tân và hướng tới sứ vụ trong tương lai một cách hiệu quả hơn. Với 12 ngày lễ được ấn định tại các trụ sở ICM đã được cử hành trong Năm Thánh với ơn đại xá, cùng với những việc đạo đức và bác ái cụ thể, Năm Thánh vừa qua của Tu hội thật sự là một năm hồng ân, không chỉ cho riêng Tu hội, mà còn cho tất cả những thành phần có liên hệ với Tu hội và mọi người.
Trong thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm Thánh, Đức Cha Đaminh đã nhắc nhở cộng đoàn về những ơn lạ lùng mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trước cho Tu hội trong Năm Thánh này, ví dụ như Nguyện đường của Nữ Tu hội được chính thức đưa vào sử dụng; có lẽ đây là lần đầu tiên có đông người đến hiệp dâng thánh lễ như vậy, hay các vùng ngoại biên mà Chúa muốn gửi Tu hội đến phục vụ…. Trong bài giảng, dựa trên phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ Truyền Tin, Đức Cha Đaminh đã chia sẻ về biến cố truyền tin và tiếng xin vâng của Đức Maria, đồng thời gắn kết biến cố này với linh đạo của Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo. Đức Cha nhấn mạnh, như Đức Maria đã hoàn toàn xin vâng thánh ý Chúa sau lời chào, lời trấn an, và lời giải thích của sứ thần Gabriel, tiếp đến Mẹ đã lên đường thăm viếng người chị họ Elisabeth của mình, các thành viên nam nữ ICM cũng cần phải cộng tác với Chúa trong những tiếng xin vâng nho nhỏ trong đời sống sứ vụ, đồng thời sẵn sàng ra đi phục vụ mọi người. Đức Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn những cảm nghiệm của các thành viên nam nữ ICM về những ơn lành đã nhận được trong Năm Thánh vừa qua, cũng như những thành quả bác ái truyền giáo mà hai Tu hội đã thực hiện được.
Thánh lễ được diễn ra trong tâm tình trang nghiêm sốt sáng. Phụng vụ, ca đoàn, nghi lễ, khánh tiết…đều do các thành viên trong hai Tu hội đảm trách. Đặc biệt, phần thánh nhạc, dưới sự điều khiển của Sơ Kiều Oanh, ca đoàn các Thầy, các Sơ ICM đã góp phần làm cho thánh lễ được diễn ra thánh thiêng hơn.
Sau phép lành trọng thể, Cha Tổng Phụ trách Giuse Nguyễn Mạnh Khoa đã thay mặt hai Tu hội cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha cùng cộng đoàn. Cha nhấn mạnh rằng thánh lễ bế mạc Năm Thánh không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu đầy hy vọng cho các thành viên ICM trong những sứ vụ mới. Cha cũng tin tưởng rằng, với những ơn lành mà Thiên Chúa đã thương ban cho hai Tu hội trong Năm Thánh vừa qua, hai Tu hội sẽ có thêm nguồn đồng lực và hy vọng vững chắc vào những dự định của hai Tu hội trong tương lai. Cha cũng xin quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn, tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với hai Tu hội.
Sau thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha, và quý khách đã ở lại chung chia với hai Tu hội bữa tiệc Agape thân mật.
Thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển thật là ngày hồng phúc của hai Tu hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo ICM. Xin mượn lời tác giả của thánh vịnh 57, như một lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Đấng Bản Quyền, các vị ân nhân, thân nhân, những người đã đồng hành với Tu hội, để Tu hội có được những thành quả như ngày hôm nay:
“Trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ
Giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca” (Tv 57,10)
Ban Truyền Thông ICM