Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 38)

GIA NHẬP TẠM:

  1. Têrêxa Nguyễn Hoàng Thanh Thảo

  2. Maria Đỗ Thị Minh Quý

  3. Anna Nguyễn Thị Trúc Chính

  4. Maria Trịnh Thị Hồng Thơ

  5. Maria Ma Hằng

GIA NHẬP VĨNH VIỄN:

  1. Maria Lê Hồng Phước Khánh

  2. Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Loan

Bầu trời hôm nay rạng ngời ánh nắng, không một vầng mây xám, không một dấu hiệu nào của cơn mưa. Đây quả là hồng ân đặc biệt của Chúa, bởi chỉ vài ngày trước đó, những cơn mưa như trút nước vẫn liên tục đổ xuống khắp vùng.

Trong sắc phục trang nhã của Tu đoàn, các chị tân khấn sinh hân hoan tiến bước, tay cầm nến sáng. Những khuôn mặt rạng ngời nét thánh thiện, duyên dáng và tràn đầy niềm vui. Chỉ có tình yêu cứu độ mới đủ sức níu kéo và thúc bách những tâm hồn thiếu nữ trẻ trung này dấn thân trọn vẹn cho một Tình Yêu Tuyệt Đối.

Đoàn đồng tế gồm hơn 30 linh mục trang nghiêm tiến vào Nguyện đường Tu đoàn Nữ ICM, theo sau gia đình và các khấn sinh, trong tiếng hát du dương, trầm bổng của ca đoàn dòng. Đức Cha Antôn – Vị Cha chung kính yêu của Giáo phận – đã chủ sự thánh lễ trang trọng này.

“Bước đường con đi và này con có Chúa, có Chúa song hành với con, con sẽ không sợ khó nguy vì một niềm, niềm tín trung…”

Tiếng hát vút cao, nhẹ nhàng đưa cộng đoàn vào không gian huyền siêu, linh thánh của phụng vụ. Đầu thánh lễ, Đức Cha Antôn đã gởi lời chúc mừng đến Tu đoàn và đặt viên đá tạ ơn cho hành trình Gia nhập tạm cũng như Gia nhập vĩnh viễn của các chị hôm nay.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Cha nhấn mạnh: “Anh chị em Tu hội Nhập thể – Tận hiến – Truyền giáo luôn được mọi người thương mến nhờ tinh thần phục vụ khiêm tốn, gắn bó với Giáo hội địa phương như một gia đình. Đó là một điểm son cần được phát huy. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để mỗi người xác tín sâu sắc hơn về linh đạo ICM”:

  • Incarnatio (Nhập thể): Thánh Phanxicô Assisi là người có lòng sùng kính đặc biệt đối với mầu nhiệm Nhập thể; chính ngài là người khởi xướng việc làm máng cỏ dịp lễ Giáng Sinh. Về mầu nhiệm này, Hiến pháp Tu hội ghi rõ: “Trong mọi phút giây của cuộc sống, người Tận hiến khao khát nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa Nhập Thể để trở thành con người tôn thờ, yêu mến Chúa Cha và cộng tác vào sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của Đức Kitô”. Theo gương Đức Maria, thành viên ICM luôn sung sướng đón nhận tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa – Đấng đã ban Con Một và gọi chọn các chị làm môn đệ. Chị em luôn quyết một lòng kính yêu Mẹ dưới tước hiệu “Mẹ của Lời Xin Vâng”.

  • Consecratio (Tận hiến): Tận hiến là trao ban trọn vẹn. Thánh Phanxicô sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhưng nhờ ơn Chúa biến đổi, ngài đã từ bỏ tất cả để tận hiến cho Thiên Chúa, noi gương Đức Giêsu Kitô sống nghèo khó để phục vụ người nghèo và canh tân Giáo hội. Cộng đoàn dân Chúa hôm nay cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào Đức Tân Giáo hoàng – người đang hướng Giáo hội đến tinh thần cải tổ đầy đặc sủng của thánh Phanxicô.

  • Missio (Truyền giáo): ĐTC Phanxicô mời gọi mọi thành phần dân Chúa hành động cụ thể hơn cho một “Giáo hội của người nghèo” nhằm thực thi sứ mạng truyền giáo trong thế giới hôm nay.

Cha Việt Anh, Đấng sáng lập Tu hội, từng viết: “Cha quyết định lập Tu hội Tận hiến để truyền giáo cho đồng bào Việt Nam và cho các dân tộc ngoài Việt Nam. Do chính bản chất của mầu nhiệm Nhập thể Tận hiến, việc tông đồ truyền giáo của ICM được định nghĩa là tình yêu tận hiến cho Thiên Chúa trở nên sâu xa và sung mãn đến nỗi phải chia sẻ cho người khác, là sự tràn trào ra bên ngoài của đời sống kết hiệp tình yêu bên trong”. Hiến pháp Tu hội cũng khẳng định: “Đối tượng ưu tiên của người Tận hiến là dấn thân không so đo tính toán vì người nghèo và cho người nghèo, phục vụ những người nghèo về thể xác và tinh thần, những người tội lỗi, ghét đạo, bỏ đạo và anh chị em lương dân. Đây chính là đặc sủng và mục đích riêng của ICM”.

Một dấu ấn đặc biệt trong ngày lễ hôm nay mà quý Cha và quý khách đều nhận thấy, đó là biểu hiệu mới trong đời sống thánh hiến của các chị em ICM: chiếc lúp dòng.

  • Năm 1949: Cha Việt Anh sáng lập ICM như một Phong trào đạo đức.

  • Năm 1969: Phong trào được công nhận là Tu hội Đời thuộc Giáo phận Đà Lạt.

  • Năm 1998: Hiến pháp được Đức Giám mục Giáo phận phê chuẩn, nâng tầm ICM thành một Tu đoàn Đời sống Tông đồ.

Như vậy về mặt Giáo luật, từ năm 1998, ICM đã chính thức là một Tu đoàn Tông đồ (việc đội lúp là dấu chỉ bên ngoài của một nữ tu). Thể theo Đơn Thỉnh nguyện của Ban Điều hành Tu hội Nữ ICM, sau khi tham khảo và được sự đồng thuận của đại đa số chị em, Đức Giám mục Giáo phận đã ký Quyết định Phê chuẩn việc “Thêm lúp đồng màu vào tu phục hiện nay”.

Sự bổ túc tu phục này hoàn toàn xứng hợp với danh xưng và đặc sủng của một Tu đoàn Đời sống Tông đồ Nhập thể – Tận hiến – Truyền giáo.

Trong bầu khí thiêng liêng, các chị tân khấn sinh đã can đảm và sốt sắng đọc lời tuyên khấn. Thần thái và cử chỉ của các chị toát lên vẻ trang nghiêm, tự tin khi dâng hiến cuộc đời cho Chúa qua ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, Khiết tịnh và Khó nghèo. Nhìn bước chân dấn thân đầy xác tín ấy, ai nấy đều không khỏi xúc động và khâm phục.

Nghi thức diễn ra ngắn gọn nhưng vô cùng sốt sắng. Các chị quỳ gối trước Đấng Bản quyền Giáo phận và chị Tổng Phụ trách để thướng tiến lời thề hứa. Sự dấn thân này, dưới góc nhìn người đời, có vẻ là một sự “liều lĩnh” vì con người vốn dĩ mỏng manh, yếu đuối; nhưng đối với các chị, đó là niềm tín thác tuyệt đối vào lòng nhân hậu của Chúa. Trước đó, trong thánh lễ tạ ơn vào chiều qua, các chị đã được Đức Cha Antôn trao chiếc lúp dòng. Trong chiếc lúp mới, nét đẹp thầm lặng, thánh thiện và trong sáng của người nữ tu càng được tôn lên rõ nét.

Thánh lễ càng thêm phần sốt sắng nhờ sự điều khiển tài tình của ca trưởng Maria Phạm Thị Kiều Oanh, hướng lòng người nâng tâm hồn lên cùng Chúa qua những giai điệu thánh ca trầm hùng.

Lời bài hát “Tâm Ca Đồng Hành”: “Cùng Mẹ con đi trên đường đầy bao gian nguy. Cùng Mẹ con đi tiến về ngàn năm mới. Tình Mẹ thương con đi vào hành trình hiến dâng cho cuộc đời thôi khóc than cho đẹp thời gian Chúa ban…” như lời mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông, đồng hành với các chị trên con đường thánh hiến.

Thánh lễ khép lại nhưng dư âm thánh thiện và những ấn tượng tốt đẹp vẫn còn đọng lại sâu đậm. Cuộc đời này luôn đẹp, bởi giữa nhân gian luôn có những tâm hồn quảng đại chuẩn bị hành trang, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và Giáo hội.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT