Sáng thứ Bảy, ngày 27/09/2025, tại nhà thờ Thánh Tâm-Đà Lạt, Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn Phaolô hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đến chủ tế Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – Bổn mạng Tu hội, mừng 400 năm Tu hội hình thành và phát triển trên khắp thế giới và 70 năm hiện diện tại Việt Nam.
Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Bề trên Giám tỉnh, quý Cha trong tu hội, và quý Cha các hội dòng trong Giáo hạt Đà Lạt. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý tu sỹ nam nữ, quý hội đoàn con cái gia đình Vinh Sơn và quý cộng đoàn Giáo sở Thánh Tâm.
Gương mẫu về Đức Ái như Đức Kitô.
Trước khi bước vào Thánh lễ, thầy phó tế nhắc lại sơ lược tiểu sử Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đấng Sáng lập Tu hội Truyền giáo và Tu hội Nữ Tử Bác Ái. Ngài là vị thánh được mệnh danh là Tông đồ của lòng Bác ái, Cha chung của người nghèo, một vị thánh không nhầm lẫn với bất cứ vị thánh nào trong Giáo Hội.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh đến việc vui mừng kính trọng thể lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô-Tổ phụ của Gia đình Vinh Sơn, bổn mạng Tu hội Truyền giáo và Tu hội Nữ Tử Bác Ái. Đức Cha trích dẫn sách Các Giờ kinh Phụng vụ hôm nay ghi lại tiểu sử của Thánh Vinh Sơn là người sống gương mẫu Đức Ái như Chúa Kitô dạy, luôn sẵn sàng cứu giúp những người cùng khốn, vì Ngài nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi bất cứ ai đang gặp đau khổ. Ngài đào tạo hàng giáo sỹ, xả thân vì làm việc Bác ái. Linh đạo của Ngài chan chứa yêu thương. Đức Cha cũng nhắc mọi người hiện diện cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin Thánh Vinh Sơn cầu bầu đặc biệt cho các tu sỹ cùng toàn thể Đại Gia đình Vinh Sơn đang hiện diện, để tất cả phục vụ là loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương.
Sau bài Tin Mừng (Mt, 25,34), Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý-Bề trên Giám tỉnh giảng lễ đã chia sẻ đôi nét về cuộc đời của Thánh Tổ phụ. Người ta thường hay nhắc tới Thánh Vinh Sơn như là “Tông đồ của người nghèo”, “tông đồ của lòng bác ái”,“thánh bổn mạng của các Tổ chức từ thiện bác ái”… Cha giảng lễ muốn chia sẻ thêm một danh xưng khác của Thánh Vinh Sơn, được xem là chìa khoá quan trọng để hiểu biết sâu xa về cuộc đời của Thánh Vinh Sơn và là nền tảng tạo nên sự vĩ đại nơi cuộc đời của Thánh nhân, đó là: nhà thần bí Bác ái.
Theo cách nhìn của Kitô giáo, các nhà thần bí lộ rõ nét: cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, say mê Đức Kitô và sự ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Vinh Sơn bước đi theo chân Đức Kitô, linh hoạt trong các giai đoạn của cuộc đời, chỉ rõ hướng đi mới, biến con người đầy tham vọng và hoạt động không ngơi của ngài thành một dụng cụ của lòng Bác Ái.
Thánh Vinh Sơn luôn để cho sự hiểu biết nội tâm hướng dẫn khía cạnh thần bí nơi ngài. Ngài luôn xúc động trước nỗi khốn khổ đang bao vây, phân định tiếng gọi của Chúa Quan Phòng trong mỗi cuộc gặp gỡ, giải gỡ những thử thách mà ngài gặp phải. Thánh Vinh Sơn còn là một bậc thầy về tu đức, một nhà chiêm niệm trong hành động và kinh nguyện, khả năng nhận biết và xác quyết tác động của Chúa Quan Phòng trong đời mình và trong lịch sử Giáo Hội. Thánh Vinh Sơn huấn dụ các môn sinh của mình “Hãy cho tôi một người cầu nguyện, người đó có thể làm mọi sự;… Tu hội Truyền giáo sẽ chỉ sống còn bao lâu Tu hội trung thành với việc suy gẫm. Suy gẫm như thành lũy không thể đánh chiếm, sẽ bảo vệ các Nhà Truyền giáo chống lại mọi cuộc tấn công” (XI, 76).
Bên cạnh đó, cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô còn phản chiếu lòng xót thương của Đức Giêsu đối với những người nghèo. Chính nơi người nghèo mà Thánh Vinh Sơn có được khả năng chiêm niệm và cảm nghiệm hình ảnh của Thiên Chúa. Chính những người nghèo đã đánh động lương tâm và con tim Thánh Vinh Sơn, lương tâm & con tim được mở rộng và được Ân sủng soi sáng, như lời một sử gia “chúng ta không thể hy vọng nhiều nơi một con người, mà họ không nói chuyện liên tục với Chúa. Vậy nếu ai đó họ không phục vụ Chúa như đáng lẽ phải phục vụ, chính bởi do họ không gắn bó đủ với Chúa….”
Sống và hành động hợp với tinh thần của Đức Kitô đã tăng sức sống cho lối sống thần bí của Thánh Vinh Sơn. Đó là cảm nghiệm mà Thánh Vinh Sơn muốn truyền lại cho Đại Gia đình Vinh Sơn hôm nay, như trong thư của Cha Tổng quyền Tu hội gởi cho các thành viên: ‘Thần bí Bác Ái’ hôm nay, Thánh Vinh Sơn vẫn là con người của niềm hy vọng năng động. Và tất cả chúng ta, cũng được mời gọi trở nên như ngài: đôi tay phục vụ, trái tim yêu thương… Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là một sự trốn tránh thực tại, nhưng là một sự dấn thân.”
Cảm tạ Tình yêu “Dấu Ấn Tin yêu”
Sau phép lành trọng thể của Đức Cha, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Thịnh-Phụ tá Giám tỉnh chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
“Đây là dịp Tu hội tạ ơn Thiên Chúa cách đặc biệt với biết bao hồng ân và sự quan phòng của Thiên Chúa. Qua chặng đường 400 năm của Tu hội Truyền giáo hình thành và phát triển trên khắp thế giới và 70 năm hiện diện tại Việt Nam, và trong Năm Thánh đáng nhớ này, Linh đạo và đặc sủng Vinh Sơn được gieo trồng từ thế kỷ 17 tại nước Pháp, nay đã được lan toả không chỉ hiện diện ở Tu hội Truyền giáo và Tu hội Nữ Tử Bác Ái, mà đã trở thành lẽ sống và hoạt động tông đồ của Đại Gia đình Vinh Sơn với hơn 200 hội dòng và hiệp hội khác nhau đã cắm rễ sâu trong lòng Giáo Hội.”
“Giáo phận Đà Lạt là cái nôi, nơi các thừa sai Vinh Sơn chọn làm mảnh đất đầu tiên để gieo trồng hạt giống đặc sủng Vinh Sơn cho quê hương VN. Từ cái nôi này, đặc sủng Vinh Sơn đã lớn lên và lan toả đến nhiều giáo phận, các vùng truyền giáo cho anh em dân tộc thiểu số và đang vươn xa các vùng truyền giáo quốc tế ở hải ngoại. Tu hội chân thành tri ân Đức Cha Đaminh, quý Đức Cha tiền nhiệm, quý Cha, quý Hội dòng Nam Nữ, các ngành trong gia đình Vinh Sơn đã cầu nguyện, yêu thương nâng đỡ và đồng hành với Tu hội Vinh Sơn trong suốt 70 năm qua bao thăng trầm lịch sử.”
“Tu hội xin chân thành tri ân Quý Ân nhân, các ngành trong Gia đình Vinh Sơn, đã cầu nguyện, trợ giúp, nâng đỡ, như cánh tay nối dài để đặc sủng Vinh Sơn được lớn lên và lan toả trên quê hương Việt Nam.”
Đáp lại tấm lòng tri ân của Cha Phụ tá Giám tỉnh, Đức Cha Đaminh chia sẻ niềm vui và biết ơn Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn, cám ơn Cha Phụ tá Giám tỉnh và Cha Bề trên Giám tỉnh đã gợi lên cho biết dung mạo nhà Thần bí Bác Ái, để đưa chúng ta đi vào chiều sâu đặc sủng của ngài, và nên một với nhau trong đặc sủng đấy.
Chính nét Thần bí bác ái là nền tảng của tất cả mọi người môn đệ được Chúa Giêsu chọn như thánh Luca viết: “Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”. Chúa Giêsu gọi các môn đệ đến với mình để ở với Ngài và để được sai đi. Để việc bác ái thiết thực và hiệu quả, chúng ta phải cắm rễ ở lại với Chúa Giêsu như Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài đã nhìn thấy dung mạo Chúa Giêsu nơi những người nghèo, nơi tất cả những người chúng ta phục vụ. Như thế, việc phục vụ của chúng ta sẽ biến đổi, sẽ đẹp, để đưa Chúa Giêsu vào trong tất cả đời sống của mình .
Trước khi kết lời, Đức Cha Đaminh đã thay mặt cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ chúc mừng Đại Gia đình Vinh Sơn trong ngày đại lễ kính thánh Tổ phụ.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung niềm vui với Tu hội qua buổi liên hoan nhẹ nhàng và ấm cúng.
Bài: Thùy Trang (Truyền thông Giáo sở Vinh Sơn)
Hình: Tâm Huỳnh (Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)











