15-01-2006

Reng………..tiếng chuông mong đợi đã tới.

Đúng 3g30’, cả nhà Thanh Tuyển như vỡ òa trong niềm vui của ngày hội. Sau kinh dâng ngày, tiếng còi tích tè của Trưởng Kỷ Luật đã nhanh chóng tập họp 150 “chú lính” quần xanh, áo đỏ, bata trắng thành 10 đội nghiêm chỉnh.

Và kìa, xe đã tới : lều, chõng, nồi niêu… và cả 150 bầu nhiệt huyết đã nhanh chóng bắt đầu hành trình “Cất bước theo Lời Thầy”. Chẳng biết chiếc xe đã dừng bánh từ lúc nào trong khi cả đòan vẫn đang say sưa hát bài ca chủ đề (Xin lấy điểm tựa là trọng tâm Đức Kitô…”) Yeah ! Phải chi được yeah lên một tiếng thật to cho thỏa thích thì… xuỵt, tích tè : Nghiêm ! Còn những 30 phút nữa mới đến hẹn.

Đến rồi : Cha J.B. Trần Công Ba SDB, Trại Trưởng đã chủ sự Thánh Lễ thật sốt sắng. Và cuối cùng nghi thức khai mạc trại càng tăng thêm niềm háo hức bấy lâu. Tất cả trại sinh bắt đầu buổi trại với chủ đề : “Cất Bước Theo Lời Thầy” nhằm mục đích đem Lời Chúa vào cuộc đời, để sống yêu thương hơn, vui tươi hơn. Họ cũng ước mong được học hỏi, chia sẻ, cộng tác với nhau để thêm những kỹ năng sống: biết nhậy bén, khéo léo, khôn ngoan hơn.

Vâng, trời Tân Hà như đẹp hơn, người Tân Hà như vui hơn, vì những nhóm quần xanh, áo đỏ vội vã và hớn hở nói cười. Nhưng, có ai biết đâu rằng : họ cũng đang lo đến phát “ốm” ra đấy chứ ! Vì họ đang đi lại hành trình về Đất Hứa cơ mà !

Vất vả là vậy, nhưng đây đó vẫn nghe tiếng hát : “Hãy cố gắng giữ Lời và cũng cất bước theo Thầy, loan Tin Mừng Cứu Độ, có Chúa bên ta mỗi ngày”.

WOA …..! Vào Đất Hứa với những trò chơi mới : Cổ-tay-chân ; lanh tay lẹ mắt, thi ghép Lời Chúa, thuyết trình theo chủ đề….. cuối cùng là hình ảnh cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng đã phừng lên đẩy lui bóng tối trong lòng người, lòng đời. Ánh sáng của nghi thức lửa trại đã khép lại cuộc hành trình cất bứoc theo Lời Chúa, nhưng còn mãi tâm tình nuối tiếc trong mỗi trại sinh. Họ chia tay Cha Giám Đốc và Cộng Đòan Saledieng Don Bosco trong niềm tri ân, với tiếng hát còn ngân mãi : “Để Nước Chúa trị đến tràn lan bao tình thương mến, la la la….”

Và cửa Nhà Nguyện mở ra tiễn chúng tôi. Một hình ảnh thật đẹp : Chính cánh cửa này là lối và dẫn chúng tôi trên hành trình ngày trại, lại cũng chính cánh cửa này đã mở ra “trả” chúng tôi về lại với cuộc sống. Vâng, có một điều không thể phủ nhận là chúng tôi cũng đã mở ra rất nhiều :

– Chúng tôi đã mở lòng để tri ân tình Chúa, biết ơn Hội Dòng và mọi người.

– Chúng tôi đã mở mắt để học hỏi bao điều hay từ Quý Cha và chị em bạn.

– Chúng tôi đã mở ra để tự giải thoát mình khỏi sự e dè nhút nhát.

– Và nhất là chúng tôi đã mở ra để thấy cuộc sống này luôn đáng sống vì “có Chúa bên ta mỗi ngày.”

Một ngày đáng nhớ – Viết từ tâm tình của một trại sinh

Thanh Tuyển Viện MTG. Đàlạt