Trung tâm Mục Vụ Đà Lạt, chiều nay thứ hai ngày 14/11/2016, thật nhộn nhịp bởi vì tất cả các Cha thuộc Giáo phận Đà Lạt và các Cha Dòng đang làm việc mục vụ tại các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo phận đều quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ thay vì Tòa Giám Mục (TGM Đà Lạt đang tu sửa, nâng cấp) để cùng nhau tĩnh tâm năm. Các Cha gặp nhau tay bắt mặt mừng sau những ngày, tháng các Cha miệt mài với công việc tại các Giáo xứ, Giáo sở vv…Năm nay, Đức Cha Antôn mời Đức ông Barnabê Phương là Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Vĩnh Long, chia sẻ, giảng phòng.
Tĩnh tâm là dịp để tất cả các Cha quên đi, xa những công việc thường ngày của Giáo xứ, Giáo sở vv…để kết hiệp với Chúa trong những giờ phút cầu nguyện. Đức Cha Giáo phận nhắc nhở linh mục đoàn: “Tĩnh tâm cũng là dịp huấn luyện trường kỳ cho các Cha về mặt thiêng liêng” . Đức ông Barnabê trong bài giảng khai mạc đã nói đến việc gặp gỡ Chúa như hai môn đệ trên đường Emmaus, đã nóng lòng muốn gặp được Chúa phục sinh, chúng ta các linh mục cũng phải có quyết tâm và nóng lòng tìm gặp được Chúa. Ngài đề nghị các Cha tìm gặp Chúa trong các giờ cầu nguyện và quyết tâm giữ thinh lặng để lắng nghe Chúa nói và xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, làm việc với Chúa Thánh Thần và để Chúa Thánh Thần làm việc.
Thánh lễ sáng thứ ba, ngày 15/11/2016, Đức Cha nhắc tới tác động chính trong tuần tĩnh tâm là Chúa Thánh Thần và nhắn nhủ linh mục đoàn về việc thường huấn liên lỷ về đời sống thiêng liêng cũng như trí thức. Cha Bosco, Chánh văn phòng TGM đã chia sẻ trong bài giảng lễ về sự thay đổi của ông Giakêu khi gặp được Chúa. Các linh mục cũng cần bắt chước ông Giakêu để biến đổi con người của mình. Với chủ đề: “Linh mục là sứ giả của Lòng Chúa Xót Thương” , ngày thứ nhất trong Tuần Tĩnh Tâm, Đức ông Barnabê đã triển khai bài I:” Sám hối kiểm điểm đời sống, quyết tâm canh tân đổi mới đời sống linh mục”. Đức ông đã nhấn mạnh, các linh phải có định hướng triệt để, ước muốn, quyết tâm canh tân, thay đổi đời sống, luôn hy vọng, tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa. Bài thứ II, Đức ông Barnabê triển khai “Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô muốn các linh mục phải làm sao? hay Ngài mong muốn các linh mục phải như thế nào?”.
Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn các linh mục phải có mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, gắn chặt với Chúa vì biết rằng gặp Chúa, chúng ta không thất vọng vì Ngài thương yêu ta. Chúng ta đừng bao giờ từ chối tỏ lòng thương xót đối với người khác, đặc biệt đối với những người tội lỗi yếu hèn.
Ngày thứ hai trong Tuần Tĩnh Tâm, cao điểm là Thánh Lễ, Đức Cha Antôn mở đầu Thánh lễ, Ngài nhắc nhớ tới các gia đình và xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình. Ngài nói: “Năm nay HĐGMVN dựa vào THĐGM thế giới bàn về gia đình, nên đã đề ra định hướng mục vụ về gia đình, năm đầu tiên” Chuẩn bị cho các bạn trẻ đi vào đời sống hôn nhân” .Đức Cha nhắn nhủ các linh mục rằng: “Các linh mục đang sống trong gia đình của Giáo phận, Giáo hạt, Giáo xứ cách thiêng liêng. Đó là một đại gia đình thiêng liêng mà các linh mục được mời gọi sống”. Trong bài giảng lễ, Cha Hội, Phó Giám Đốc Chủng Viện đã nói về ơn cao quý mà các linh mục được thừa hưởng. Các linh mục đã được thừa hưởng gia sản những tài năng Chúa ban. Các linh mục phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã tín nhiệm, tin tưởng cất nhắc những con người không là gì lên chức linh mục. Đây quả thực là một hồng ân nhưng không Chúa ban cho những ai Người muốn.
Đức ông Barnabê đã trình bày đề tài giờ thứ nhất sáng nay: “Niềm Vui Trong Thừa Tác Vụ Linh Mục” . Linh mục phải tỏa chiếu niềm vui trong thừa tác vụ linh mục của mình: niềm vui được xức dầu, được sai đi xức dầu, niềm vui không tàn lụi vì luôn có Chúa ở cùng, niềm vui lan tỏa truyền giáo. Dựa vào lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Ngài nhắc lời của Đức Giáo Hoàng: “Lòng đạo đức bình dân là kho báu của Hội Thánh Công Giáo”. Ngài đã dùng lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Linh mục phải say mê Đức Kitô và say mê dân của Người. Linh mục phải biết xúc động vì hoàn cảnh của dân như Chúa Giêsu chạnh thương dân chúng khi thấy dân bơ vơ, vất vưởng” . Linh mục phải là môn đệ truyền giáo hăng say, nhiệt thành, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ vv… Vào giờ chiều thứ tư hôm nay, Đức ông Barnabê đã triển khai đề tài “Vì họ con xin thánh hiến chính mình con” . Ngài đã dựa trên gương mẫu của thánh Maria Gioan Vianney để giúp các linh mục yêu mến tác vụ của mình bởi vì thánh Gioan Vianney đã yêu mến Chúa Giêsu và yêu thương các linh hồn, Ngài đã biến đổi họ Arx của Ngài cách tuyệt vời và nơi đây đã thu hút rất nhiều người ở khắp nơi đến để được Ngài yêu thương, hoán cải. Gương sáng của thánh Gioan Vianney vẫn luôn luôn hiện đại. Đức ông đã đặt vấn đề: “Cha sở họ Arx đã để lại mẫu gương tuyệt vời về tác vụ linh mục, còn chúng ta đã hết mình phục vụ dân Chúa mà Đức Giám mục và Giáo Hội trao phó cho chúng ta chưa?”
Ngày thứ ba trong tuần tĩnh tâm, Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục đã qua đời. Đức Cha Antôn đã nói: “Linh mục là ơn hết sức cao trọng, chúng ta có là gì mà được Chúa tín nhiệm cho tham dự vào thừa tác vụ linh mục.Thánh Gioan Maria Vianney là mẫu gương chói ngời cho các linh mục” . Đức Cha xin các Cha cầu nguyện cho Cha Giuse Đinh Chu Tập mừng 60 năm linh mục và em của Ngài là Cha Giuse Đinh Lập Liễm sang năm mừng 50 năm linh mục. Trong bài giảng lễ Cha Đa Minh Tuyên, Giám Đốc Trung Tâm Đà Lạt đã đề cập tới các Pharisêu, Kinh sư, Tư tế là những hạng người lãnh đạo Tôn giáo lúc đó nhưng họ lại là những người chống đối, kiếm chuyện bắt bớ, giết chết Chúa, họ đã làm cho đền thờ Giêrusalem ra ô uế. Chúng ta là những linh mục, chúng ta phải sống hoàn toàn khác với Pharisêu, Kinh sư, Tư tế, Luật sĩ,chúng ta sống tình yêu, chứ không kết án.
Giờ giảng buổi sáng, Đức ông Barnabê đã dùng Tin Mừng của thánh (Gioan 21, 15): “Simon, con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” , để chia sẻ với anh em linh mục. Ngài đặt vấn đề chúng ta có dành thời giờ cho Chúa, có yêu mến Chúa, có gắn bó mật thiết với Chúa? Như thánh Gioan Bosco, chúng ta có nói với Chúa: “Hãy cho con các linh hồn. Còn những thứ khác thì giữ lại” và Ngài đặt vấn đề để mỗi Cha suy nghĩ: “Tình yêu của tôi đối với Chúa như thế nào? Tôi có cố gắng trau dồi quan hệ của tôi đối với Chúa? Tôi có muốn nên thánh hay chỉ sống tầm thường với đầy tính hư tật xấu của mình?”.
“Truyền Giáo” là đề tài Đức ông trình bày chiều hôm nay. Ngài đã dựa trên lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi muốn thấy một Hội Thánh bị bầm dập, một Hội Thánh đi ra…hơn là một Hội Thánh co cụm, ốm yếu, bám víu vào sự ổn định, an toàn” và dựa vào 3 bài thuyết trình của 3 Đức Giám Mục:
1.”Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay” Đức Cha GB Bùi Tuần
2.”Truyền giáo cho xã hội Việt Nam hôm nay” Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
3. Và bài thuyết trình của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng HĐGMVN
Để triển khai những cái nhìn và nhận định về công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam. Đức ông Barnabê đã đặt ra 02 câu hỏi để mọi người cùng suy nghĩ:
1.Tinh thần truyền giáo của tôi như thế nào? Trong tác vụ mục tử của tôi, tôi đã dành bao nhiêu thời giờ cho công việc loan báo Tin Mừng?
2.Tôi nghĩ thế nào về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Một Hội Thánh đi ra hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm, cố bám víu vào sự an toàn?”.
Hôm nay thứ sáu, ngày cuối cùng của Tuần Tĩnh Tâm, Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận đã nói về ơn gọi, Chúa đã mời gọi các môn đệ xưa, ngày nay Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta.Tin Mừng theo thánh Marcô (3, 13-19) đã nói tới việc Chúa chọn 12 tông đồ. Các tông đồ tầm thường, khiếm khuyết thật, nhưng với ân sủng và sự huấn luyện của Chúa, họ sẽ làm được những sự phi thường. Đức Cha cũng nói rằng “Chúa gọi từng người chúng ta để ở với Chúa, chúng ta được Chúa xức dầu, được sai đi, được thánh hiến, và được tham dự vào quyền hạn của Chúa” . Trong bài chia sẻ trong thánh lễ, Cha Giuse Tuấn, linh hướng Chủng viện, đã nói đến việc Nhà thờ là nơi linh thiêng, Đền thờ Giêrusalem bị các Tư tế, các vị lãnh đạo tôn giáo biến thành nơi làm ăn, tìm kiếm lợi nhuận,họ đã biến Nhà Chúa thành hang trộm cướp. Chúa đã thanh tẩy Đền thờ, chúng ta đừng để tinh thần thế tục len lỏi vào Nhà thờ, vào con người linh mục của chúng ta. Chúng ta phải thanh tẩy chính con người linh mục chúng ta để chúng ta trở nên sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa.
Giờ thứ nhất trong ngày thứ sáu, Đức ông Barnabê đã triển khai đề tài: “Linh mục sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa theo mạc khải của Chúa Giêsu cho thánh Faustina”. Chúa Giêsu đã cho thánh Faustina thấy bức ảnh của Lòng Thương Xót Chúa và truyền cho cả thế giới tôn vinh, thờ kính bức ảnh này: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Chúa truyền cho nhân loại đặc biệt: “Yêu mến Bí Tích Thánh Thể, năng chịu Bí Tích Hòa Giải” . Tôn kính bức ảnh “Lòng Thương Xót Chúa”, Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, Đọc kinh lúc 15 giờ 00 mỗi ngày kính Lòng Thương Xót Chúa (giờ Chúa chịu chết). Mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (Chúa nhật II Phục sinh). Chúa phán: “Ta chính là Lòng Thương Xót của các linh hồn sám hối”.
Ngài đặt ra câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ: “Chúa Giêsu kêu gọi các linh mục chúng ta rao giảng Lòng Thương Xót Chúa. Các Đức Giáo Hoàng, đặc biệt Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cũng mời và kêu gọi các linh mục rao giảng Lòng Thương Xót của Chúa. Là linh mục của Chúa, của Giáo Hội, chúng ta đã, đang và sẽ đáp lại lời mời gọi này như thế nào?”.
Chiều hôm nay cũng là bài kết thúc chia sẻ của Đức ông Barnabê cho Tuần tĩnh tâm linh mục Đà Lạt, đề tài được bầy là “Hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ viếng thăm”. Đức ông đã nói về sự chết và đọc một đoạn nhật ký của bà thánh Faustina được Chúa cho gặp Chúa trước tòa phán xét. Ngài cũng đọc lại một số đoạn về di chúc của Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thánh Gioan Phaolô II. Ngài giúp mọi người suy nghĩ về cuộc đời mau qua này và ước mong anh em linh mục sống thánh, sống tốt hơn trong tác vụ mục tử của mình. Ngài đặt vấn đề: “Nếu hôm nay Chúa gọi tôi thì sao? Tôi đã sẵn sàng chưa?”.
Những bài chia sẻ của Đức ông Barnabê sẽ giúp các Cha hồi tâm, hoán cải và sống chức vụ linh mục như lòng Chúa mong muốn. Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân đã thay mặt linh mục đoàn cám ơn Đức Cha Antôn đã luôn lo lắng đời sống thiêng liêng cho các Cha, và quan tâm đến từng Cha, Triều cũng như Dòng và cám ơn Đức ông Barnabê đã giảng tĩnh tâm, chia sẻ chân tình, sâu sắc cho linh mục đoàn trong Tuần tĩnh tâm linh mục 2016.
Sáng mai thứ bảy ngày 19/11/2016, Đức Cha Antôn sẽ dâng lễ đồng tế, bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót Chúa tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt lúc 9 giờ 30 và phong chức phó tế cho 06 Thầy thuộc Giáo phận:
1.Thầy Anphongsô Bùi Văn Ngọc
2.Thầy Phaolô Nguyễn Hữu Phan
3.Thầy Phaolô Phạm Nguyễn Quốc
4.Thầy Phaolô Nguyễn Văn Sỹ
5.Thầy Vinh Sơn Hoàng Văn Tình
6.Thầy Antôn Nguyễn Quốc Tuấn
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









