Mỗi năm Linh mục đoàn Đà Lạt Triều và Dòng đều qui tụ về Tòa Giám Mục 9 Nguyễn Thái Học Đà Lạt để tĩnh tâm. Năm nay đặc biệt là Năm thánh Linh mục, Năm thánh Giáo Hội Việt Nam và Năm Kim Khánh thành lập và phát triển Giáo phận Đà Lạt. 175 Linh mục Triều và Dòng được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài gòn giảng phòng từ chiều 25/01/2010 đến 30/01/2010. Đề tài xuyên suốt trong suốt tuần tĩnh tâm do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm hướng dẫn là :” Linh mục, người phục vụ sự hiệp thông “.
Khai mạc tuần tĩnh tâm, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã nhắn nhủ các Linh mục :” Với bầu khí đạo đức, thánh thiện của tuần tĩnh tâm, các Linh mục hãy thinh lặng để Chúa nói với chúng ta. Chúa đã chọn chúng ta nên chúng ta phải sống mật thiết với Chúa. Chúng ta hãy để nhiều thời gian, nhiều giây phút chiêm ngắm Chúa, để Chúa hiện ra cho chúng ta, cho từng người chúng ta. Đây là những ngày các Linh mục sống hiệp thông với Chúa, với Giáo Hội, với nhau “.
Xuyên suốt qua bảy đề tài và Một Bài Đúc Kết :
1.Vào Tuần Tĩnh Tâm
2.Hiệp Thông Với Thiên Chúa
3.Linh Mục Hiệp Thông Với Giám Mục
4.Linh Mục Với Linh Mục
5.Linh Mục Hiệp Thông Với Giáo Dân
6.Một Số Vấn Đề Về Tương Quan
7.Một Vài Lãnh Vực Mục Vụ Cần Quan Tâm
8.Đúc Kết Những Gì Các Linh Mục Đã Suy Niệm Trong Tuần Tĩnh Tâm
Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đã giúp các Linh mục nhìn lại ơn gọi cao quí của mình và qua cách trình bầy rõ ràng, khúc triết của Ngài, các Linh mục hiểu thấu đáo hơn về những mối hiệp thông mà từ lâu các Ngài đã sống những có thể một cách nào đó bị lu mờ. Đức Cha giảng phòng đã nói:” Tĩnh tâm không phải là khóa học lý thuyết mà để sống lại những mối hiệp thông và mối hiệp thông bao giờ cũng bắt đầu từ Thiên Chúa để rồi từ Ngài dẫn tới Chúa Ba Ngôi. Rồi từ Chúa Ba Ngôi đi tới Giáo Hội mà mối hiệp thông cụ thể nhất của các Linh mục đối với Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó là mối hiệp thông giữa các Linh mục, những người đang cùng nhau phục vụ trong cánh đồng truyền giáo và rồi các Linh mục sống mối hiệp thông với những người giáo dân, những người đang cộng tác với các Linh mục trong vườn nho của Chúa “.
Từ các giờ thánh lễ rất sốt sắng với những bài giảng của Quí Đức Cha, những giờ Kinh Phụng Vụ, những Giờ Chầu, những Giờ Lần Chuỗi và Các Giờ Đạo Đức đều toát lên bầu khí thánh thiêng. Những bữa ăn, những giờ nghỉ đều nói lên tâm tình hiệp nhất, yêu thương của Linh mục đoàn.
Tuần tĩnh tâm Linh mục được kết thúc với thánh lễ chiều thứ sáu 29/01/2010 ở Nhà Thờ Chính Tòa như nói lên rằng:” Tất cả đều là hồng ân của Chúa “. Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đã nói :” Ngài đã giúp một số địa phận tĩnh tâm cho các Linh mục đoàn nhưng Ngài mới thấy Giáo phận Đà Lạt tổ chức bế mạc tuần tĩnh tâm Linh mục với một thánh lễ sốt sắng, thấm tình hiệp nhất của Các Thành Phần Giáo Hội địa phương và Ngài muốn hình thức này cần được nhân lên ở nhiều Giáo phận “.
Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Đà Lạt qua đi nhưng đã để lại nơi tôi những tâm tình đạo đức khó phai nhòa. Bởi vì, qua những đề tài hết sức thực tế, Đức Cha Phêrô Giáo Phận ĐàLạt và Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm đã giúp các Linh mục nhìn lại sứ vụ của mình để càng lúc càng yêu mến sứ vụ cao quí Thiên Chúa đã tuyển lựa và trao ban cho các Linh mục, và qua đó các Linh mục sẽ càng ngày càng sống mật thiết với Chúa, với Đức Giám Mục Giáo phận, với anh em Linh mục, với đàn chiên mình được gửi tới phục vụ, chăm sóc họ và cùng với họ làm cho Nước Chúa ngày càng tốt hơn, được mở rộng hơn và nhất quyết xây dựng Giáo Hội, Địa Phận, Giáo xứ theo mô hình đẹp nhất, tốt nhất, hợp ý Chúa nhất mà mình đã có trong đầu óc.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









