Chiều nay ngày 13/02/2012 hơn 180 linh mục gồm Triều và Dòng đang phục vụ trong Giáo phận Đà Lạt đã trở về mái Nhà Chung thân yêu là Tòa Giám Mục 09 Nguyễn Thái Học Đà Lạt để dự tuần tĩnh tâm linh mục.

Anh em linh mục lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chào hỏi và thăm nhau thật thân thương, đượm thắm tình huynh đệ đúng như lời Thánh Vịnh đã viết :” Kìa xem anh em sống chung một nhà, bao là vui thú, bao là đềm êm…”.

Khai mạc tuần phòng, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt đã nói :” Các Cha về đây để gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đã, đang và sẽ cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm linh mục. Đức Cha đã gợi lại một câu nói của một người nào đó :-Tại sao các cha năm nào cũng tĩnh tâm mà xem ra cũng chẳng khá gì mấy – Đức Cha trả lời người ấy – Năm năm cũng tĩnh tâm mà còn thế, nếu không tĩnh tâm thì còn bết bát hơn thế nữa ! Nói như vậy, có nghĩa là các linh mục cũng như mọi Kitô hữu đều phải tĩnh tâm liên tục, cấm phòng không ngừng, phải hồi tâm, hoán cải không ngừng. Tuần tĩnh tâm linh mục để các linh mục đi vào nơi vắng vẻ như Đức Kitô đã từng làm, như Đức Kitô đã kêu mời các tông đồ khi xưa – “ Hãy vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút – nghỉ ngơi tinh thần, nghỉ ngơi thể xác vv…”.

Đức Cha Antôn đã giới thiệu Cha nguyên Bề trên Etcharen, Hội Thừa Sai Paris (MEP) chia sẻ chút cảm tưởng của Ngài nhân dịp Ngài có việc bất ngờ có mặt ở đây.Cha nguên Bề Trên Etcharen đã nói một các sơ lược về lịch sử và sự phát triển của Hội Thừa sai Paris đã gắn bó với Giáo Hội Việt Nam hơn 350 năm qua, đồng thời Ngài cũng nói đến cá nhân Ngài luôn yêu thương và gắn bó với Giáo Hội Việt Nam. Ngài và Hội Thừa Sai Paris luôn muốn hiện diện ở Viêt Nam dù rằng không làm gì nhưng chỉ việc có mặt ở Việt Nam cũng đủ rồi. Ngài và Hội Thừa Sai Paris luôn yêu thương và gắn bó với Giáo Hội Việt Nam.

Trong thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Vị giảng phòng năm nay đã nói :” Tuần tĩnh tâm linh mục là để các linh mục gác lại những công việc thường nhật, những việc mục vụ để trở về mái ấm Tòa Giám mục Giáo phận, vào nơi thinh lặng để thể xác được thư giãn, tinh thần được đổi mới : đổi mới suy nghĩ, đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn nhờ đó mà đời sống được đổi mới “. Cha Anphong Minh Dòng Phan Sinh đã giảng lễ, Ngài dựa trên Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đặc biệt dựa vào đoạn Tin Mừng của thánh Gioan nói về :” Lời Nguyện Hiến Tế “ của Đức Kitô. Ngài đã triển khai về bảy ơn Chúa Thánh Thần theo Kinh Thánh và Huấn Quyền, Giáo Lý Công Giáo để nói rằng:” Đi vào tuần tĩnh tâm, cá linh mục cần có ơn Chúa và đặc biệt phải có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tác động, các linh mục mới có ơn khôn ngoan thượng trí để hiểu được những điều Chúa dạy, Chúa muốn các linh mục thực hiện vv…

Thánh lễ sáng thứ tư : Kính thánh Giuse, cầu cho các gia đình, Đức Cha Giuse nói :” Thánh Giuse được Thiên Chúa chọn lựa làm Cha nuôi Chúa Giêsu…Ngài đã thực hiện lời Mạc Khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô bằng cách nuôi dưỡng, dưỡng dục Chúa Giêsu trong đời sống làm người. Cha Duyên, Quản Hạt Bảo Lộc đã giảng lễ, Ngài đã nhấn mạng đến việc các linh mục phải cầu nguyện cho các gia đình và phải làm gì, làm cách nào để để giáo dục, động viên các gia đình sống hạnh phúc, sống theo mẫu gương của gia đình Thánh Gia, bởi vì thực tế, đang có sự khủng hoảng trầm trọng về các gia đình trên thế giới và ngay ở Việt Nam cũng đang có các khủng hoảng nơi nhiều gia đình.

Ngày thứ năm, thánh lễ : Kính Chúa Kitô Linh mục Thượng Phẩm, cầu cho các Giám mục, Linh mục trong Giáo phận đã qua đời. Đức Cha Giuse đã mở đầu thánh lễ :” Đức Kitô là Linh mục Thượng phẩm duy nhất, đã hiến tế chính mình làm của lễ cứu chuộc nhân loại.Chúng ta là những linh mục khi cử hành thánh lễ là làm lại chính cử chỉ Đức Kitô đã làm, là chính Đức Kitô đang cử hành lễ. Chúng ta luôn cầu nguyện cho các linh mục luôn ý thức sứ vụ cao cả của Chúa đã trao ban cho chúng ta “. Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện Phaolô đã nói về tâm tình của Chúa Giêsu, con người toàn diện của Chúa Giêsu. Đó là lòng nhạy cảm của Chúa Giêsu đối với đám đông, đối với nhân loại. Chúa Giêsu muốn các linh mục cũng có lòng nhạy cảm như Ngài đối với giáo dân, đối với những người được Chúa sai tới để phục vụ họ.

Trưa thứ năm một bữa tiệc vui huynh đệ như tập tục, truyền thống của tuần tĩnh tâm linh mục. Năm nay, buổi tiệc được kính mừng đặc biệt Đức Cha Antôn, kỷ niệm 40 năm 02 tháng thụ phong linh mục của Ngài và gần một năm nhận Giáo phận Đà Lạt của Ngài, đồng thời cũng mừng một số Cha kỷ niệm 40 năm linh mục, ngân khánh linh mục vv…Và mừng Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phát Diệm đang giảng phòng cho linh mục đoàn Đà Lạt.Bữa tiệc đầy ắp niềm vui, và tình huynh đệ anh em, giữa Vị Mục Tử đáng kính và các cộng sự viên của Ngài.

Vào lúc 16 giờ 30, Đức Cha Antôn đã làm phép Nhà sách của các sơ Dòng Phaolô Thiện Bản tại một phòng căn phòng khang trang của Giáo xứ chính tòa Đà Lạt. Đây là việc truyền giáo theo phương tiện truyền thông…Cầu chúc cho Nhà sách của Dòng Phaolô Thiện Bản và Giáo xứ Chính tòa mang lại nhiều hiệu quả trong việc truyền giáo.

Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ chính tòa Đà Lạt để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt và Giáo phận Phát Diệm do Đức Cha Antôn chủ sự, với sự đồng tế của Đức Cha Giuse và Linh mục đoàn Đà Lạt nói lên sự hiệp thông của linh mục đoàn với tất cả mọi thành phần Dân Chúa. Đức Cha Antôn đã giảng lễ, Ngài nói lên rằng các linh mục là khí cụ bình an của Chúa Giêsu. Đức Cha đã dùng lời cầu của Thánh Phanxicô Khó khăn để diễn tả điều Ngài muốn trình bầy.

Trong thánh lễ sáng thứ bảy: Đức Maria, Hình ảnh và Mẹ hiền của Hội Thánh. Đức Cha Giuse đã nói :” Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, là môn đệ của Chúa. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội và Mẹ cũng là Mẹ các linh mục. Do đó, các linh mục phải có lòng cậy trông hoàn toàn vào Mẹ. Cha Giuse Khiết, Chưởng ấn đã giảng lễ. Ngài nói :” Đức Mẹ xuất hiện hai lần trong Tin Mừng của thánh Gioan: một lần trong tiệc cuối Cana, giờ khởi đầu của Chúa Giêsu và trên đồi Gôngotha, giờ hoàn tất. Chúng ta các linh mục phải rước Mẹ vào lòng, vào trái tim, vào nhà của mình đến nỗi không có Mẹ không thể nào các linh mục đứng vững “.

Tuần tĩnh tâm linh mục Đà Lạt năm nay với những bài chia sẻ của Đức Cha Giuse về “ Chiều kích hiệp thông của linh mục “ với Thiên Chúa, với Hội Thánh, với Đức Giám mục Địa phận, với anh em linh mục với nhau và với các thành phần Dân Chúa.

Tuần tĩnh tâm linh mục thật sốt sắng với những thánh lễ trang nghiêm, linh thiêng, với các giờ đạo đức thật sốt sắng, đã đem lại nhiều hiệu quả cho linh mục đoàn và chắc chắn Dân Chúa sẽ được hưởng hiệu quả lòng sốt sắng, đạo đức, thánh thiện của các linh mục. Các linh mục trở về nhiệm sở, giáo xứ với một tâm hồn mới, con người mới để tiếp tục những công việc thường ngày, những công việc mục vụ hầu giúp nhau thăng tiến trong cuộc hành trình đức tin tiến về Quê Trời.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT