Hằng năm mọi Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn đều có tuần tĩnh tâm chung.Năm nay, Tu Đoàn Nữ ICM sau khi đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, ký thỉnh nguyện cho phép đội lúp cho phù hợp với đời sống của Tu Đoàn , đã tham dự tuần thường huấn và hôm nay lại tĩnh tâm năm với đề tài : ‘’ Canh Tân – Đổi Mới “.
Các Nữ Tu ICM đã trở về mái ấm gia đình, đã trở về mái nhà chung thân yêu để sống những ngày thinh lặng, lắng nghe lời Chúa, sống bên nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong đời phục vụ.Trong năm chắc chắn sống tại các môi trường, các cộng đoàn, nhiều khi vì áp lực công việc, các Nữ tu mệt mỏi, không có giờ giấc nghỉ ngơi. Do đó, đời sống thiêng liêng một cách nào đó cũng gặp khó khăn. Trở về Nhà Mẹ, trở về mái nhà chung, trở về nhà mình, thì ra nhà mình không phải là gỗ, là đá mà là cõi lòng, là con tim để cùng nhau chung một niềm vui, chung một nhịp đập của con tim, rồi cùng nhau nhìn lại quãng đường đã đi qua, làm tốt hơn những gì đã làm tốt, sửa lại những gì sai sót, quyết tâm canh tân, đổi mới.
Tu Đoàn Tận Hiến – Nhập Thể- Truyền giáo, được biết đã được hình thành từ hơn 60 năm nay, do cố Linh Mục Micae Việt Anh thành lập. Dù rằng Tu Đoàn mới có mặt hơn 60 năm.Tuy nhiên, nó đã có bước tiệm tiến rất tốt đẹp từ khi chỉ mới là một phong trào đạo đức, đến Tu Hội Đời và nay trở thành Tu Đoàn qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Các Đức Cha Giáo phận Đà Lạt như Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha đương thời Antôn Vũ Huy Chương đều tận tình, hết mình với Tu Đoàn Nam và Nữ .Tu Đoàn Nam và đặc biệt Tu Đoàn Nữ ICM đang trên đà đi lên về nhiều mặt. Nhân sự đang phát triển nhiều hơn vì có nhiều ơn gọi tại nhiều môi trường nơi có sự hiện diện của các Nữ tu ICM.Các Nữ Tu đã để lòng mình lắng động, thinh lặng bề trong, thinh lặng bề ngoài hầu dễ dàng tâm sự với Chúa, và để Chúa nói, Chúa dạy bảo. Các Nữ tu đã rất chăm chú nghe chia sẻ những vấn đề của đời tận hiến. Qua những đề tài ‘’ Canh tân, đổi mới”, các nữ tu nhìn lên Chúa và nhìn vào mình để thấy Chúa quá tốt lành, thiện hảo để rồi mỗi người phải cố gắng hơn sám hối, quay trở về với Chúa, bắt chước Chúa đổi mới cuộc sống để đời thánh hiến luôn là mầu hồng dù rằng cuộc sống nào mà lại không đầy rẫy những khó khăn.
Qua các Thánh lễ, các giờ đạo đức, các giờ chầu Thánh Thể, Tu Đoàn đã cho thấy sự nhiệt thành, cố gắng vươn tiến, lòng đạo đức và thánh thiện của các Nữ Tu trong Tu Đoàn ICM, hát ca và kinh nguyện sốt sắng. Điều thật quí hóa là mọi giờ kinh nguyện các Nữ tu đều khẩn nài Thiên Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse quan thày, thánh nữ Têrêsa vv…Các Nữ tu cũng đọc hằng ngày những điều luật của Tu Đoàn để luôn nhắc nhở các Nữ tu, mình là các Nữ tu ICM.
Một tuần được tĩnh tâm cùng với các Nữ tu ICM, tôi thấy lòng mình cũng hừng hực nóng lên như hai môn đệ Emmaus đã được Chúa Phục Sinh trên đường giải thích Thánh Kinh. Niềm vui và hạnh phúc của tôi là được tham dự, chứng kiến những nỗ lực vươn lên của các nữ tu ICM. Tôi rất thán phục sự im lặng của các nữ tu ICM trong những ngày tĩnh tâm. Nhờ vậy, một cách nào đó, tôi cũng tĩnh tâm để có dịp lắng nghe tiếng Chúa và cũng có những quyết tâm mới cho đời sống phục vụ của mình. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh. Cám ơn Anh trưởng Micae Việt Anh và các Cha, các Thầy, các Nữ tu đã qua đời, chắc chắn luôn nhìn đến Tu Đoàn ICM để cầu nguyện cho Tu Đoàn luôn làm theo ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Xin cám ơn Sr Tổng Đại Diện, Chị giáo Điềm lo việc đào tạo, Quí Sr trong ban lãnh đạo Tu Đoàn, Quí Bề Trên các cộng đoàn và Quí Sr trong Tu Đoàn ICM đã sống những ngày thườn huấn, tĩnh tâm thật bổ ích. Đẹp mãi những tâm hồn trong sáng vì đã dám can đảm tận hiến cả cuộc đời mình cho Chúa.
Đẹp thay những bước chân của những chị ICM
Rao giảng khắp nơi, khắp các môi trường
Theo Chân Giêsu,
Theo Đấng Cứu Thế,
Từng bước chân âm thầm theo Chúa,
Phục vụ người nghèo
Phục vụ tha nhân,
Người già cả, neo đơn, cơ nhỡ
Các chị ICM đầu cao mắt sáng
Noi gương Giêsu, các chị thẳng tiến
Nhà trẻ, lớp học, giáo lý
Sẵn sàng
Nơi các giáo xứ
Những người nữ thiên thần
Đầu đội lúp
Áo dài sám truyền thống
Nét đẹp nhẹ nhàng, nét đẹp thiên thần,
Xin chào các chị những nữ tu ICM
Theo Giêsu, theo gương Anh Trưởng
Micae Việt Anh thiết lập Tu Đoàn
Và các chị đã hy sinh nằm xuống
Để Tu Đoàn phát triển đi lên
Xin chào các chị, những nữ tu ICM
Đầu ngẩng cao, cậy trông Đức Mẹ
Luôn sẵn sàng nói lời xin vâng
Làm theo ý Chúa
Xin vâng như Mẹ
Xin chào các chị, những nữ tu ICM.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









