Con mèo mun đã cong đuôi tháo chạy và con rồng vàng lại oanh liệt xuất hiện tiên báo một năm mới đầy vẻ hứa hẹn.Đúng thế, ngay từ sáng sớm hôm nay ngày 17/01/2012 tức ngày 24 âm lịch năm Tân Mão, sau khi đưa Ông Táo về Trời ngày hôm qua, Giáo xứ Thanh Bình  hôm nay quả nô nức như ngày Đại Hội. Ban tổ chức và bà con giáo dân Giáo xứ Thanh Bình dưới sụ chỉ đạo của Cha Quản xứ Matthêu, và hai Cha phó phụ giúp đã giúp Hạt Đức Trọng có nơi tiếp đón Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng Đại Diện Phaolô, Cha Quản Hạt Giuse, Quí Cha, Quí tu sĩ nam nữ, các ban Hành Giáo trong các Giáo xứ, Giáo sở Hạt Đức Trọng một cách trọng thể.

Trời sáng nay thật đẹp sau hai ngày có những trận mưa lớn. Ông Táo có lẽ đã tâu gì với Trời, nên việc tiếp đón Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện thật đẹp, thật hoành tráng. Ngôn ngữ diễn tả không hết bởi vì theo Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo thì việc tổ chức tươm tất, đàng hoàng và  rất đáng trân trọng. Chỉ cần nhìn các bà mẹ công giáo áo dài xanh, hồng, quí gia trưởng áo trắng, quần đen, cờ rơ vát chỉnh tế, xếp hàng nghiêm chỉnh đón tiếp Đức Cha Antôn và Cha Tổng ai cũng thấy bầu khí tưng bừng rộn ràng của buổi lễ. Đặc biệt Giáo xứ Thanh Bình có một khu đất rộng rãi bố trí gọn gàng và thoáng mát. Giáo xứ Thanh Bình lại có nhiều nhân tài nhiệt tình phục vụ. Do đó, buổi tiếp đón Đức Cha rất đẹp và gây nhiều ấn tượng.

Buổi chúc Tết Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện được bắt đầu bằng nửa giờ chầu thật sốt sắng, đạo đức và thánh thiện. Trong lời mở đầu, thân thưa với Chúa :” Một năm đã qua, một chặng đời đã được hoàn tất với biết bao biến cố lớn nhỏ, vui buồn. Có lẽ chúng con đã không hiểu hết ý nghĩa những gì đã xảy đến, và chắc là Chúa cũng không hoàn toàn hài lòng về cách chúng con đón nhận và sử dụng những ơn Chúa đã ban. Dầu vậy, chúng con vẫn thật lòng tin rằng Chúa đã yêu thương và chăm lo cho chúng con nhiều hơn điều chúng con đáng hưởng và Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng con.

……Xin ban cho chúng con tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để làm cho đức tin của chúng con ngày càng kiên vững và trổ sinh hoa quả đức ái làm cho đời sống Giáo phận chún con thêm phong phú “.

Những giây phút bên Chúa, trước Bí tích Thánh Thể vị Cha Mục Tử chung của Giáo phận, Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt Giuse, Quí Cha, Quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa hiện diện đã sốt sắng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và tâm sự với Chúa nhiều điều. Chắc rằng những giây phút trước Thánh Thể dù ngắn ngủi nhưng rất đạo đức trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh.

Cha Quản Hạt Giuse đã thay mặt cả Hạt Đức Trọng để trình bày những nét sinh hoạt của Hạt Đức Trọng trong năm 2011 và Ngài đã chúc Đức Cha, Cha Tổng đầy tràn Chúa Thánh Thần , sức khỏe và bình an. Đức Cha, Cha Tổng, Cha Quản Hạt đã nhận ba chậu bông Hồ Điệp diễn tả tâm tình yêu thương, kính trọng và vâng phục của mọi người.

Đức Cha đã chia sẻ những tâm tình của Ngài. Ngài nói :” Ngài về Giáo phận Đà Lạt chưa được một năm,Ngài đã đi hầu hết các Giáo xứ và các cộng đoàn Dòng Tu “. Tại Đà Lạt số giáo dân tăng lên đáng khích lệ. Qua tổng kết, hiện Giáo phận Đà Lạt có 50 nơi chưa có Nhà nguyện. Cả Giáo phận đã có hơn 230 linh mục Triều và Dòng. Đà Lạt có Tòa Giám Mục đẹp, mát mẻ giống nơi nghỉ mát của Đức Thánh Cha ở Roma theo sự nhận định của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Đức Cha Antôn cho biết tuy Tòa Giám Mục đã có một số phòng đáng kể nhưng số Linh mục càng lúc càng gia tăng, nhu cầu thêm phòng nơi Tòa Giám mục trở nên cần thiết…Hiện nay, Giáo phận Đà Lạt có 45 Dòng Tu khác nhau như những bông hoa đẹp trong vườn hoa của Giáo Hội. Đức Cha nhấn mạnh mọi người hãy chúc nhau được đầy ơn Chúa Thánh Thần và luôn tín thác vào Chúa. Đức Cha cũng xin các Cha, các Ban Hành Giáo của các Giáo xứ góp ý vào qui chế Ban Hành Giáo mới để Đức Cha ban hành hầu địa phận có một tên gọi thống nhất và có qui chế làm việc rõ ràng. Đức Cha cũng khuyên nhủ mọi người nên học Lời Chúa và yêu mến Bí Tích Thánh Thể.

Một bữa tiệc mừng năm mới với 18 món theo kiểu buffet rất gọn, nhẹ, mọi người đều vui với những tiết mục văn nghệ nhộn, văn hóa và gây ấn tượng đẹp. Vâng “ Xuân Nhâm Thìn đèn đức tin luôn tỏa sáng “.

 Giuse Nguyễn Hưng Lợi – DCCT